Cường "đôla" hộ tống Hà Hồ đến liveshow Mr.Đàm

Bài và ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Cười tươi hạnh phúc, Quốc Cường sánh bước cùng Hà Hồ xuất hiện trong liveshow của Đàm Vĩnh Hưng diễn ra vào tối 21/7 tại TP.HCM.

Dù không phải nhân vật chính trong liveshow Số phận, nhưng cặp đôi Hà - Cường vẫn thu hút mọi ánh nhìn 

Cường "đôla" hộ tống Hà Hồ

Liveshow Số phận kỷ niệm 15 năm ca hát của Đàm Vĩnh Hưng tối 21/7 mở màn lúc 20h30 sau cơn mưa tầm tã. Vậy nhưng sân khấu Lan Anh (TP.HCM) vẫn chật kín các khán giả đủ mọi lứa tuổi. Mở đầu chương trình là clip điểm qua những cột mốc ấn tượng nhất trong 15 năm qua của anh, với giọng đọc đầy cảm xúc của ca sỹ Hồ Ngọc Hà. Mr. Đàm có lối "kể chuyện" không giống ai, khi anh kể từ những thành công của hiện tại rồi mới từ từ đi về quá khứ.

Quang Dũng đến xem liveshow Đàm Vĩnh Hưng một mình

Ngay từ tiết mục mở màn, khán giả đã choáng ngợp bởi sự hoành tráng. Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện lộng lẫy như một ông vua, với dàn cận thần gồm cả trăm người trên sân khấu. Anh mặc áo bào, hát 3 ca khúc mang đậm phong cách jazz như: Số phận, Nụ hôn xa vời, Lá thu vàng. Khẳng định rằng sẽ không biến mình thành vua nhưng với hình ảnh ngai vàng, Đàm Vĩnh Hưng đã ngầm nói lên vị thế của mình trong làng nhạc Việt.











Trong chương đầu tiên của liveshow có tên gọi Bay, Đàm Vĩnh Hưng thể hiện liên tục 3 ca khúc về biển. Khi đang thổn thức với Bay đi cánh chim biển, anh bất ngờ quấn dải lụa và bay lên không trung. Sau đó, "lượn" vài vòng như một diễn viên xiếc chuyên nghiệp trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Để có được màn bay trong vòng 30 giây này, Mr.Đàm đã mất hai tháng tập luyện rồi bị trật bả vai, đau khớp tay không biết bao nhiêu lần. Màn bay đạt hiệu ứng cao về mặt cảm xúc cho khán giả khi lột tả được những tâm trạng của đôi tình nhân mà tác giả muốn gửi gắm trong ca khúc.










Hay như trong chương hai Quá khứ và hoài niệm, Đàm Vĩnh Hưng bị "dập" tơi tả. Những ngày cận kề liveshow, anh dầm nước và khóc liên tục, có lúc nói còn không nổi. Tối qua, những ai chứng kiến sự hết mình của anh đều ngưỡng mộ. Đây cũng chính là tiết mục lấy nhiều nước mắt của khán giả nhất. Người xem khóc cùng Mr.Đàm, khóc cùng những nỗi niềm của chàng trai nghèo làm thợ cắt tóc, phải bỏ xứ ra đi vì trót nặng nợ với nghiệp cầm ca.























Ở chương này, Đàm Vĩnh Hưng dựng lại cảnh chợ quê và con sông xứ Quảng trên sân khấu. Những hình ảnh gần gũi với đa số người dân Việt Nam như cây dừa, cây chuối, những người buôn gánh bán bưng... được tái hiện chân thực. Hơn thế nữa là cuộc tình đầy nước mắt của hai nhân vật do Đàm Vĩnh Hưng và Cẩm Ly thể hiện. Họ yêu nhau tha thiết nhưng lại bị cấm cản bởi định kiến giàu nghèo trong xã hội.

Để diễn tả nội tâm giằng xé của chàng trai khi tình yêu bị ngăn cản, Đàm Vĩnh Hưng vừa chèo thuyền trên sông vừa khóc tức tưởi. Khi cô gái quyết quyên sinh chứ không chịu làm đám cưới với người do cha mẹ sắp đặt, Mr.Đàm đã lao xuống "sông" khiến toàn bộ cơ thể ướt sũng. Hiệu ứng sấm chớp, cơn "mưa bão" như thật cùng tiếng gào thét nấc nghẹn của Đàm Vĩnh Hưng và hai nghệ sỹ Kim Xuân, Tú Trinh trong vai hai bà mẹ khiến người xem nao lòng.


Chương trình cũng thêm phần thành công nhờ sự xuất hiện hợp lý của các khách mời Thu Minh, Lệ Quyên và Dương Triệu Vũ. "Nữ hoàng khiêu vũ 2011" gây bất ngờ khi hòa giọng cùng Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc nhạc xưa Ngăn cách rất ăn ý, rồi khiến khán giả vỡ òa với bản solo All by myself, khoe giọng hát "khủng" mà khó ca sĩ nào vượt qua được. Lệ Quyên lại xuất hiện vào lúc không ai ngờ tới, khi cô là người kết lại câu chuyện tình bi ai của Mr.Đàm - Cẩm Ly bằng ca khúc Nhật ký đời tôi. Nữ ca sĩ Hà thành cũng song ca Thôi anh hãy về đầy cảm xúc với người anh thân thiết. Còn Dương Triệu Vũ thì cùng Đàm Vĩnh Hưng hát lại hai ca khúc Đợi em trong mơ, Unbreak my heart rất nồng nàn, tình cảm.
























Chia sẻ