Cười không nhặt được mồm với "tuyệt phẩm nấu ăn" mì gói thạch đen, ăn bao nhiêu cũng không sợ nóng

Min,
Chia sẻ

"Mẹ bảo ăn mì nhiều nóng nên mình thêm thạch sương sa vào"...

Mì gói là loại thực phẩm tiện lợi và đôi khi là rất ngon với nhiều người, đặc biệt là vào những ngày đói rã ruột. Tuy nhiên, hệ lụy sau những gói mì mà ai cũng biết đó là nóng và nổi mụn. Để hạn chế việc nóng trong người khi ăn mì, nhiều người dùng cách ăn một gói mì, uống 3 ly rau má hay ăn nửa gói mì cho những khi thật sự thèm...

Vậy mà cũng có một cách khác, chắc mới được bạn trẻ dưới đây sáng chế ra, có thể giúp cho người ta ăn mì mà không lo nóng, không sợ mụn. Đó là ăn mì với... thạch sương sa. "Mẹ bảo ăn mì nhiều nóng nên mình thêm thạch sương sa vào".

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 1.

Tô mì "dị" thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. (Ảnh: Facebook)

Bức ảnh tưởng bình thường nhưng "dị" ngoài sức tưởng tượng. Bởi xưa nay, tin chắc trong lịch sử ăn mì của nhân loại chưa ai có thể nghĩ ra cách ăn mì bá đạo trên từng hạt gạo như thế.

Ăn với tôm, với trứng, với rau xanh giá hẹ, thậm chí ăn với cơm nguội còn chấp nhận được, đằng này lại ăn mì với thạch sương sa, thứ vốn dĩ thuộc về phạm vi các món ngọt như chè hoặc trà sữa. Nhìn thôi là muốn ngã ngửa chứ chưa kịp đưa vào miệng.

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 2.

Cận cảnh tô mì gói với thạch sương sa giúp người ta ăn mà khỏi lo mụn. (Ảnh: Facebook)

Bức ảnh được đăng tải trên một trang mạng xã hội thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, like, share và bình luận. Đa số các ý kiến bình luận đều cho rằng đây có lẽ là tô mì chất nhất quả đất. Một số ý kiến khác thì hài hước hơn khi ví tô mì như nồi chè thập cẩm hoặc ly trà sữa tuổi teen.

Trích bình luận hài hước của người dùng mạng có tên N.N: "Nấu nước dùng bằng nhân trần. Ăn thêm rau sống là lá diếp cá. À... thêm viên C sủi nữa và mấy cục đá. Vắt thêm quả cam nữa. Rồi ăn vào mát lạnh chưa. Đóng băng luôn".

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 3.

Những bình luận hài hước của cư dân mạng. (Ảnh: Facebook)

Một bình luận khác cũng hài hước không kém khi ví tô mì như ly trà sữa, có thạch sương sa: "Đi mua cái hộp nhựa, đổ cả mỳ cả nước cả sương sa của mày vào. Đóng nắp. Cắm thêm ống hút. Thế là lại đẹp, lại như uống trà sữa luôn. Vừa nhai vừa uống, lại không sợ nóng".

Nhưng một vài người cũng nhắc lại về những trường hợp ăn mì gói bá đạo trước kia, cũng từng gây điên đảo cộng đồng dùng mạng suốt một thời gian.

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 4.

Gói mì thật bé nhỏ nằm bên một chú tôm hùm uy nghi.

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 5.

Một tổ hợp độc đáo được "bào chế" từ mì gói, chuối và sữa tươi.

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 6.

Sandwich mì chăng?

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 7.

Còn đây là ổ bánh kem mì, có dâu. Giòn giòn, chua chua, ngọt ngọt, thú vị quá phải không nào?

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 8.

Một phương pháp chống đói hay ho khi trong tay chỉ có một gói mì và chút nước sôi.

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 9.

Đây là cách ăn mì khi nhà bạn không có đũa và nĩa, chỉ có bàn chải đánh răng và lược chải tóc.

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 10.

Ồ wow! Thật phong cách.

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 11.

Ăn mì trái cây không?

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 12.

Gói mì đáng thương, phải khép nép nhường chỗ nằm cho hai chú tôm "nhỏ bé".

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 13.

Xin miễn bình luận về tô mì vị vịt lộn này.

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 14.

Này thì mì tôm và gà.

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 15.

Lại một tô mì dưa hấu, phá bỏ mọi rào cản.

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 16.

Hãy dùng kem mì cho những khi trời nóng.

Mẹ không cho ăn mì vì nóng, thanh niên ngang nhiên bỏ thạch sương sa vào ăn để giải nhiệt - Ảnh 17.

Mì ly phong cách "xứ sở Kim Chi" đầy lý thú với vị lạnh lạnh, buốt buốt.

Đúng là cái chuyện ăn uống không ai giống ai nên ngay cả một tô mì tầm thường cũng có thể "biến hình" thành một tô mì đầy thú vị với muôn kiểu "phá cách" khác nhau. Nhưng hy vọng, khi ăn xong sẽ không ai phải lao vào nhà vệ sinh mà "co chân, ôm đầu" hối hận, nhé!

Chia sẻ