Cưới được vợ trẻ, đêm tân hôn chú rể chi tiền triệu mua hoa trải khắp phòng, ai ngờ đúng phút cao trào cô dâu lại tháo nhẫn cưới, xé Album về thẳng

Hải Hương,
Chia sẻ

Hôm ấy, H. đặt cả triệu tiền hoa trải khắp phòng tân hôn. H. bảo sẽ khiến em thành người đàn bà hạnh phúc nhất....

Tân hôn là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với bất cứ cặp đôi nào. Thế những cũng chính trong giờ phút ngọt ngào ấy nhiều người lại nhận ra sự thật cay đắng, ám ảnh cả một đời người. Giống như câu chuyện của cô gái vừa chia sẻ trên mạng xã hội, đang thu hút lượng quan tâm rất lớn của cư dân mạng.

Cô gái kể: "Có chết em cũng không ngờ đời em lại rơi phải thảm kịch này. Ngẫm lại thấy các cụ nói không sai 'lấy chồng như đánh bạc'. Thật tiếc, số em hẩm hiu thua trắng mắt chị em ạ.

Về cơ bản em thuộc diện nhanh nhẹn, hoạt bát, công ăn việc làm ổn định. Ngay khi ra trường bố mẹ đã mua cho căn chung cư gần ngay trung tâm thành phố nên có thể nói, về điều kiện em hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa.

Tiếc rằng đường tình duyên thì ngược lại, lận đận vô cùng. Tất cả hội bạn thân của em đều lấy vợ lấy chồng cả rồi, riêng mình em là đi về lẻ bóng.

Cưới được vợ trẻ, đêm tân hôn chú rể chi tiền triệu mua hoa trải khắp phòng, ai ngờ đúng phút cao trào cô dâu lại tháo nhẫn cưới, xé alum về thẳng - Ảnh 1.

Bài chia sẻ của cô gái đang thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng

Không phải em không có ai theo đuổi, mà vì lúc mới ra trường em có yêu 1 người. Thề non hẹn biển với nhau đủ thứ, cuối cùng em phát hiện anh ta có vợ con rồi. Từ đó em mất hẳn niềm tin với đàn ông.

Rồi em gặp H. trong tiệc cưới của cô bạn thân. Nói chung buổi đầu gặp gỡ em không hề ấn tượng gì với H. Ngược lại, H tỏ ra khá thích em. Cả buổi cứ xoay quanh bắt chuyện làm quen. Hôm sau còn dò hỏi được điện thoại và facebook để nhắn tin cho em nữa.

Thấy H. nhiệt tình quá, em mới bắt đầu để ý. Lạ cái, H. luôn đoán rất trúng ý em. Cái gì em thích, cái gì không chỉ cần nhìn qua thái độ, hoặc cách nói chuyện của em là lần sau H. chừa ra. Hầu như ở bên H. em không bao giờ phải phiền lòng.

Tròn 7 tháng yêu, H. ngỏ lời cầu hôn. Không do dự gì, em gật đầu nhận lời cùng H. làm đám cưới.

1 tháng rục rịch chuẩn bị cho cưới hỏi là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất. H. luôn thể hiện cho em thấy anh đúng là người đàn ông em cần để có thể tin tưởng, nương tựa cả đời.

Háo hức chờ đợi mãi rồi cũng đến ngày cưới. Hôm ấy, H. đặt cả triệu tiền hoa trải khắp phòng tân hôn. H. bảo sẽ khiến em thành người đàn bà hạnh phúc nhất.

Thủ tục cưới xin xong xuôi, H. về phòng chuẩn bị trước. Em còn dở 1 số việc, lúc sau mới lên.

Hồi hộp bước từng bước tới cửa phòng, đầu óc em hình dung đủ mọi thứ mà H. nói là sẽ làm cho em phải bất ngờ. Thế nhưng vừa định đưa tay mở cửa thì em điếng người nghe tiếng H. thì thụt nói chuyện điện thoại bên trong:

'Ừ, anh hiểu mà. Cố lên em, mình chịu khó hi sinh 1 thời gian. Cái thai trong bụng em cũng lớn dần rồi, mình phải chuẩn bị tương lai cho con. Em biết là phải khó khăn lắm anh mới lừa cô được ta đồng ý lấy anh còn gì. Khi nào lừa được cô ta sang tên cái nhà cho anh, kiếm thêm ít tiền của nhà cô ta nữa, chúng ta sẽ đàng hoàng sống bên nhau'.

Đau tới không rơi nổi nước mắt luôn mọi người à. Cảm giác như em đang mê man trong cơn ác mộng chứ không phải là đang tỉnh nữa. Hóa ra, trước khi đến với em H. đã ăn ở với người khác. Anh với cô ta lên kế hoạch để H. tiếp cận và cưới em vì em có nhà, có xe, vì gia đình em có điều kiện. 2 kẻ khốn nạn ấy muốn cướp đoạt tiền của em để sau này về với nhau.

Cưới được vợ trẻ, đêm tân hôn chú rể chi tiền triệu mua hoa trải khắp phòng, ai ngờ đúng phút cao trào cô dâu lại tháo nhẫn cưới, xé alum về thẳng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Căm giận, em đẩy cửa đi vào. Thấy em, tên khốn ấy giật mình tới rơi điện thoại. Nhìn nét mặt em, anh ta hiểu em đã nghe được hết câu chuyện nên mặt tái xám.

Nhìn anh ta một lượt từ đầu xuống tới chân, em cười nhạt rồi thẳng thừng tháo nhẫn ném thẳng vào mặt H. mà dõng dạc từng lời: 'Không ngờ anh khốn nạn tới thế. Tiếc rằng tôi có mắt như mù mới đi tin anh. Nhưng ông trời có mắt cả đó. Sống khốn nạn như anh sớm muộn cũng có ngày gặp quả báo. Đừng mơ lừa được tiền của con này. Tôi sẽ ly hôn'.

H. van lơn giải thích, em nhất quyết không nghe. Tháo nhẫn, xé cả album lẫn đăng ký kết hôn rồi em xách vali bắt xe thẳng về ngoại. Bố mẹ anh ta tự nhiên thấy con dâu đùng đùng bỏ về giữa đêm tân hôn cứ ớ người nhìn. Sau mẹ hắn gọi cho em hỏi lý do, em chỉ bảo: 'Bác hỏi con trai bác'. Và em về, kết thúc cuộc hôn nhân chớp nhoáng của mình tại đó. Đau thật chị em ạ".

Theo dõi hết câu chuyện của cô gái ai nấy đều thấy cám cảnh thay cho cô. Mọi người động viên cô cố gắng vượt qua nỗi đau lòng. Tuy phát hiện ra chú rể kia là lừa đảo có muộn chút nhưng vẫn còn hơn sau này phải sống cảnh "nuôi ong tay áo". Qua đây chị em phụ nữ cũng rút ra bài học cho bản thân, khi yêu phải tỉnh táo, chọn người mà yêu nếu không sẽ khổ cả một đời. 

Chia sẻ