Cuộc sống "thượng lưu" của 25.000 chú heo giữa thành phố: Ở chung cư 26 tầng, đi thang máy, ăn uống bằng băng chuyền

Ái Vi,
Chia sẻ

Tại Hồ Bắc (Trung Quốc), một tòa nhà chọc trời 26 tầng dành riêng cho việc nuôi heo đã chính thức đi vào hoạt động vào năm 2022. Nơi đây, 25.000 “cư dân” đặc biệt được tận hưởng cuộc sống tiện nghi với hệ thống hiện đại, khiến nhiều người phải trầm trồ.

Tại một tòa nhà chọc trời 26 tầng ở Hồ Bắc (Trung Quốc), 400 con heo nọc và hơn 24.000 con heo nái đang sinh sống. Tại đây, chúng được hưởng thụ cuộc sống "trung lưu" với hệ thống sưởi sàn, cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn và cả "phòng tập thể dục".

Vào cuối tháng 9 năm 2022, tòa nhà chọc trời nuôi heo 26 tầng ở Ngạc Châu, Hồ Bắc đã chính thức đi vào hoạt động. 3.700 con heo đầu tiên đã được chuyển đến sinh sống tại “căn hộ” cao cấp này, được xem là “kỳ quan thế giới” trong lĩnh vực chăn nuôi. Chúng có thang máy riêng, cửa sổ kính, điều hòa nhiệt độ đặc biệt, được uống nước ấm và tắm nước nóng. Nhiều cư dân mạng đã hài hước bình luận: "Heo còn sống tốt hơn tôi, lại chẳng cần trả tiền đặt cọc hay vay tiền mua nhà".

Cuộc sống "thượng lưu" của 25.000 chú heo giữa thành phố: Ở chung cư 26 tầng, đi thang máy, ăn uống bằng băng chuyền - Ảnh 1.

Tòa nhà chọc trời nuôi heo này mang tính quốc tế, với “cư dân” đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ngoài giống heo Duroc của Mỹ, còn có các giống heo đến từ Pháp, Đan Mạch và Canada. So với những con heo sống trong chuồng trại thông thường, chúng được tận hưởng một ngôi nhà 5 sao, hưởng thụ thành quả văn minh nhân loại của thế kỷ 21.

Những chú heo "thượng lưu" trong thành phố

Ngày 7/12/2022, một nhóm heo nọc Duroc đã đến Ngạc Châu, Hồ Bắc để chuẩn bị vào ở trong tòa nhà chăn nuôi 26 tầng của Công ty Chăn nuôi Hiện đại Trung Tân Khai Duy.

Cuộc sống "thượng lưu" của 25.000 chú heo giữa thành phố: Ở chung cư 26 tầng, đi thang máy, ăn uống bằng băng chuyền - Ảnh 2.

Đối với những con heo vốn quen sống trên mặt đất, 26 tầng quả thực là một "tòa nhà chọc trời". Hơn nữa, đây cũng là tòa nhà cao nhất trong thị trấn.

Từ khi bước chân vào tòa nhà, mỗi con heo đều sẽ có "chứng minh thư" riêng. Những ID này có thể dễ dàng nhận dạng tất cả "thông tin cá nhân" của từng con heo, chẳng hạn như thông tin nguồn gốc, hồ sơ mang thai, hồ sơ sinh sản, tạo thành một hồ sơ hoàn chỉnh.

Cuộc sống "thượng lưu" của 25.000 chú heo giữa thành phố: Ở chung cư 26 tầng, đi thang máy, ăn uống bằng băng chuyền - Ảnh 3.

Thang máy vận chuyển heo lên xuống trong tòa nhà.

Tòa nhà được thiết kế thang máy riêng cho heo, với diện tích 18 mét vuông, mỗi lần có thể chở 70 con heo. Bên trong thang máy có thiết bị mô phỏng âm thanh "người đuổi heo". Chỉ cần nhấn nút, những chú heo sẽ "bị lừa", ngoan ngoãn đi ra khỏi thang máy. Từ tầng 1 lên tầng 26 chỉ mất 15 phút.

Cho đến nay, tòa nhà đã có hơn 24.000 con heo nái và 400 con heo nọc. Những con heo này khác với heo thịt, mục tiêu cuộc đời của chúng là sinh sản, di truyền gen tốt.

Giá trị nhất là heo nọc, vì việc phối giống đòi hỏi tinh dịch chất lượng rất cao. Vì vậy, chúng được bố trí ở tầng cao nhất, nơi có môi trường tốt nhất và sạch sẽ nhất. Mỗi con heo nọc đều có "phòng đơn sang trọng", chế độ ăn uống được thiết kế riêng cho từng cá thể. Ngay cả nhân viên lấy tinh cũng phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cao nhất.

Cuộc sống "thượng lưu" của 25.000 chú heo giữa thành phố: Ở chung cư 26 tầng, đi thang máy, ăn uống bằng băng chuyền - Ảnh 4.

Heo nái, có nhiệm vụ sinh sản, thường sống trong chuồng lớn. Tùy theo chu kỳ sinh sản, mỗi tầng được chia thành nhiều khu vực, từ nam sang bắc lần lượt là khu mang thai, khu sinh sản, khu nuôi con và khu vỗ béo.

Khi heo nái đạt 140 kg sau 8 tháng, chúng sẽ bắt đầu được phối giống. Sau 25 ngày, chúng sẽ được siêu âm để xác định xem có thai hay không. Nếu có thai, chúng sẽ được chuyển đến khu vực mang thai và được chăm sóc đặc biệt theo từng giai đoạn: 0-28 ngày là giai đoạn phát triển phôi thai, 30-70 ngày là giai đoạn điều chỉnh mỡ, 70-90 ngày là giai đoạn phát triển tuyến vú,... Nếu không có thai, chúng sẽ tiếp tục chu kỳ phối giống tiếp theo.

Từ khi mang thai đến khi sinh sản và nuôi con, heo nái cơ bản sẽ ở cùng một tầng. Heo con sau khi cai sữa cũng sẽ được chuyển đến khu vực vỗ béo trên cùng tầng, cho đến khi xuất chuồng mới rời khỏi tòa nhà.

Điều đáng lo ngại nhất trong chăn nuôi heo là dịch bệnh. Mỗi tầng của tòa nhà đều có 2-3 bác sĩ thú y thường xuyên kiểm tra đàn heo. Khi phát hiện heo bị bệnh, bác sĩ thú y có thể chẩn đoán ngay lập tức, sau đó gửi đơn thuốc để được phê duyệt, đảm bảo việc phối thuốc và lấy thuốc khoa học. Kết quả điều trị cũng sẽ được phản hồi kịp thời và lưu trữ.

Đối với những con heo chết vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tòa nhà sẽ xử lý vô hại, biến chúng thành phân bón hữu cơ. Lông heo rụng hàng ngày cũng được thu gom, đóng bao và gửi đến lò nung xi măng để đốt sinh nhiệt, tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín.

Đây rõ ràng là một mô hình chăn nuôi chưa từng có, trong đó cuộc đời của một con heo từ khi sinh ra đến khi xuất chuồng đều được sắp xếp một cách rõ ràng. Tuy nhiên, đây chưa phải là giới hạn của ngành chăn nuôi hiện đại.

Tiện nghi sống hiện đại đến bất ngờ của cư dân "chung cư heo"

Sau khi chuyển vào tòa nhà trang trại heo, "cuộc sống trung lưu" của đàn heo bắt đầu:

Căn hộ của chúng không chỉ được trang bị quạt điện, đèn, máy sưởi và sàn đá granite mà còn có đội ngũ nhân viên chăn nuôi, huấn luyện viên sinh nở, bác sĩ thú y và chuyên gia dinh dưỡng tận tâm.

Chuồng cũng có chức năng "phòng tập thể dục", và chúng được "nhắc nhở" tập thể dục mỗi ngày: Mỗi lần nhân viên cho heo ăn, một tiếng chuông báo sẽ "kêu" để thúc giục những con heo đang nằm chạy đi, và họ sẽ cố tình tách thức ăn ra để heo có thói quen giành lấy để giúp chúng phát triển mô gân khỏe mạnh, giống như "lợn rừng chạy quanh núi".

Điều xa xỉ nhất, các căn hộ của chúng là "ngôi nhà hoàn toàn thông minh" vì khu công nghiệp tập trung vào tòa nhà trang trại chăn nuôi heo là một hệ thống khổng lồ và tinh vi. Khi đi bộ trong công viên, bạn có thể nhìn thấy nhiều cỗ máy khổng lồ và những đường ống quanh co chia đôi bầu trời, mang đậm phong cách cyberpunk.

Cuộc sống "thượng lưu" của 25.000 chú heo giữa thành phố: Ở chung cư 26 tầng, đi thang máy, ăn uống bằng băng chuyền - Ảnh 5.

Khuôn viên hiện đại của khu phức hợp chăn nuôi heo.

Đặc biệt, phòng điều khiển trung tâm ở tầng 1 chính là “bộ não” của toàn bộ tòa nhà trang trại chăn nuôi heo, mọi chỉ thị đều được đưa ra từ hệ thống điều khiển trung tâm tại đây.

Ví dụ, tòa nhà sử dụng hệ thống cấp liệu thông minh hoàn toàn tự động. Kim Lâm, một giám đốc của Trung Tân Khai Duy, giải thích rằng các chuyên gia dinh dưỡng  sẽ điều chỉnh lượng thức ăn và nước phù hợp nhất cho từng con heo dựa trên các giai đoạn tăng trưởng khác nhau và nhu cầu dinh dưỡng của heo.

Cuộc sống "thượng lưu" của 25.000 chú heo giữa thành phố: Ở chung cư 26 tầng, đi thang máy, ăn uống bằng băng chuyền - Ảnh 6.

"Chúng tôi tạo ra một chu trình cho heo ăn trên máy tính dựa trên vòng đời của nó. Ví dụ, lượng thức ăn cần cho ăn vào ngày đầu tiên và ngày thứ hai của thai kỳ, và lượng thức ăn cần thiết cho đến khi đẻ, tạo thành một chu trình 114 ngày tự động chuyển đổi mỗi ngày. Nếu quan sát thấy 'mỡ lưng' của heo không tốt, chúng tôi sẽ thêm một ít thức ăn tươi; nếu thấy heo hơi béo, chúng tôi sẽ giảm lượng thức ăn", Kim Lâm cho biết.

Vì vậy, những chú heo này sống vô cùng sung sướng, hàm lượng và các chỉ số về protein, năng lượng, glutamate và vitamin đều được tính toán chính xác cho chúng trong mỗi bữa ăn.

Cuộc sống "thượng lưu" của 25.000 chú heo giữa thành phố: Ở chung cư 26 tầng, đi thang máy, ăn uống bằng băng chuyền - Ảnh 7.

Việc cho ăn cũng mang lại cảm giác khoa học viễn tưởng. Nhà máy thức ăn chăn nuôi chỉ cách tòa nhà 300 mét. Mỗi ngày, thức ăn được vận chuyển nhanh chóng thông qua một hệ thống băng chuyền khổng lồ. Đầu tiên, nó sử dụng công nghệ "giao hàng bằng gió" để đến kho thức ăn khổng lồ trên tầng mái tòa nhà, sau đó rơi xuống máng ở mỗi tầng thông qua hơn 30.000 điểm kiểm soát và được đưa trực tiếp đến miệng heo mà không bị ô nhiễm.

Nhiệt độ của tòa nhà cũng được kiểm soát chặt chẽ bởi phòng điều khiển trung tâm. Ông Trình Kiện, người phụ trách phòng điều khiển trung tâm, nói rằng do heo con sợ lạnh vào mùa đông, heo nái sợ nóng vào mùa hè nên chúng sẽ trải qua 7-8 giai đoạn "nhiệt độ tối ưu", do đó nhân viên sẽ liên tục điều chỉnh nhiệt độ phòng.

Vào mùa đông, trang trại heo dựa vào lượng nhiệt thải lớn từ nhà máy xi măng của mình để heo có thể uống nước ấm và tắm nước nóng 365 ngày trong năm. Bằng cách này, "bọn trẻ" sẽ không bị cảm lạnh, đường ruột khỏe mạnh và không bị tiêu chảy.

Cuộc sống "thượng lưu" của 25.000 chú heo giữa thành phố: Ở chung cư 26 tầng, đi thang máy, ăn uống bằng băng chuyền - Ảnh 8.

Nhà máy xi măng được xây dựng ngay cạnh khu trang trại chăn nuôi heo.

Ngoài ra còn có nhiều ống nước nóng được đặt dưới sàn nhà, tương đương với "sưởi ấm sàn" khi thời tiết lạnh. Khi heo ngủ với bụng áp xuống sàn, chúng sẽ không bị lạnh.

Vào mùa hè, hàng súng phun trên mái nhà tương đương với một "máy điều hòa không khí bằng nước" khổng lồ, khi được bật cùng nhau, chúng sẽ phun vào tất cả các trục hút gió như một khẩu súng máy để làm mát không khí trong nhà. Các nhân viên trong tòa nhà cũng sẽ cầm súng nước và "tắm" tập thể cho lũ heo.

Cuộc sống "thượng lưu" của 25.000 chú heo giữa thành phố: Ở chung cư 26 tầng, đi thang máy, ăn uống bằng băng chuyền - Ảnh 9.

Hệ thống làm mát bằng sương mù ngoạn mục.

Ở đây, heo không còn phải sống chung với mùi hôi thối như thời tổ tiên của chúng nữa, vì tất cả các ống thoát khí đều được trang bị chất oxy hóa có hoạt tính cao, có thể khử mùi nhanh chóng. Phân của nó cũng sẽ được cân và thu thập, sau đó vận chuyển qua đường ống vào các bể lên men kỵ khí nhiệt độ cao. Khí sinh học được tạo ra sẽ được sử dụng để sản xuất điện và chất lỏng được chuyển đổi thành phân bón.

Cuộc sống "thượng lưu" của 25.000 chú heo giữa thành phố: Ở chung cư 26 tầng, đi thang máy, ăn uống bằng băng chuyền - Ảnh 10.

Một ống chuyên dụng để thu mùi.

Tòa nhà cũng được trang bị camera an ninh 24 giờ. Các kỹ thuật viên sẽ theo dõi điều kiện sống của heo theo thời gian thực tại phòng điều khiển và quan sát mọi hành động của chúng; tại phòng hội nghị, khách cũng có thể xem chương trình phát sóng trực tiếp.

Ngoài ra còn có một trạm giám sát dẫn thẳng đến văn phòng của Tổng giám đốc Gia Cát Văn Đạt. Ông là nhà thiết kế chính của toàn bộ tòa nhà và còn được nhân viên gọi là "nhà khoa học trưởng".

Cuộc sống "thượng lưu" của 25.000 chú heo giữa thành phố: Ở chung cư 26 tầng, đi thang máy, ăn uống bằng băng chuyền - Ảnh 11.

Cuộc sống "thượng lưu" của 25.000 chú heo giữa thành phố: Ở chung cư 26 tầng, đi thang máy, ăn uống bằng băng chuyền - Ảnh 12.

Trong phòng hội nghị, mọi hành động của lũ heo đều được truyền hình trực tiếp.

Hiện nay, tòa nhà trang trại nuôi heo thứ 2 theo mô hình tương tự tại khu công nghiệp đã hoàn thành. Được biết, diện tích xây dựng của hai tòa nhà sản xuất là 800.000 mét vuông, tổng vốn đầu tư là 4 tỷ nhân dân tệ, sản lượng hàng năm dự kiến đạt 1,2 triệu con heo.

Một số phương tiện truyền thông so sánh mô hình này là "nuôi heo theo cách sản xuất iPhone". Những con heo này có thể giúp con người hiện thực hóa một lý tưởng, như Trình Kiện, người phụ trách phòng điều khiển trung tâm, cho biết: "Nếu loại hình chăn nuôi công nghiệp này cuối cùng thành công, sẽ có nhiều tòa nhà để chăn nuôi gia súc và cừu trong tương lai, và giá các sản phẩm thịt sẽ giảm rất nhiều".

Không xa tòa nhà trang trại chăn nuôi heo, một nhà máy chế biến thịt có vốn đầu tư 6 tỷ nhân dân tệ cũng đang được xây dựng với tốc độ nhanh chóng. Trong tương lai, những chú heo từng được hưởng "cuộc sống thượng lưu" này có thể xuất hiện trong bữa tối của các gia đình.

Theo The Paper

Chia sẻ