Cuộc sống hoảng loạn của nữ sinh sau ngày bị yêu râu xanh hãm hại

Thảo Xanh,
Chia sẻ

Từ một học sinh giỏi, chăm ngoan, là niềm tự hào của gia đình, cô bé T.A trở nên hoảng loạn, hễ nhắm mắt là cơn ác mộng về 4 tên yêu râu xanh lại hiện về.

Đêm tai họa định mệnh của cô bé nghèo

Con đường ngoằn ngoèo, lầy lội dẫn chúng tôi vào nhà em T.T.A. (13 tuổi, Ấp nhỏ Bình Khương, xã Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An). Gian nhà nhỏ mái tôn nằm lọt thỏm trong xóm nghèo, sau sự việc đau lòng, càng trở nên hiu quạnh. Từ ngày tai họa ập xuống với con gái, vợ chồng anh T.V.C. (46 tuổi) và chị L.T.H. (47 tuổi) cứ như người mất hồn. Anh C. không buồn đi làm, còn chị H. hết khóc vì thương con rồi lại rấm rức than cho phận nghèo hèn. Phải gượng mãi anh chị mới kể lại câu chuyện đau lòng vừa ập đến với cô con gái mà anh luôn coi là niềm tự hào của gia đình. 

Đó là vào tối 28/8,  A. sang nhà bạn mượn vở chép bài. Trên đường về, em gặp Trần Chí Công (21 tuổi), đang ngồi uống nước trong quán gọi vào. Vì biết anh ta là bạn của anh trai mình nên A. đã ngồi lại một chút. Một lúc sau, Công gọi thêm Trần Văn Sáng (23 tuổi), Hồ Chí Thanh (18 tuổi) và Phạm Thanh Cường (đều ngụ cùng ấp) đến. 

Cuộc sống hoảng loạn của nữ sinh sau ngày bị yêu râu xanh hãm hại 1
Căn nhà lợp mái tôn xập xệ của gia đình bé A.

Khi hàn huyên hết chuyện, nhóm của Công kêu một chai rượu. Cả bọn ép A. phải uống. Em từ chối thì chúng hăm dọa, buộc em uống vài ly. Thấy trong người khó chịu, A. xin về trước. Đúng lúc này cả bọn chặn lại, buộc em lên xe máy rồi chạy thẳng về hướng cánh đồng vắng. Tại đây 4 con “quỷ râu xanh” thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với A. Khi mọi chuyện xong xuôi, chúng chở A. về nhà bà ngoại của em. Trước khi đi, cả bọn còn dọa sẽ giết chết nếu em dám hé miệng với ai.

Trong cơn hoảng loạn và tủi nhục, A, đã không dám kể chuyện bất cứ ai. Chỉ đến khi đêm xuống, những cơn ác mộng lại tìm về khiến em ú ớ gào thét trong giấc mơ. Chị H. thấy lạ gặng hỏi thì mới được nghe con kể lại toàn bộ sự việc. Bàng hoàng, người đàn bà nghèo khụy ngay tại chỗ, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Anh C., bố của A. quyết định làm đơn trình công an vạch trần bộ mặt những kẻ đồi bại. Cả bọn ngay sau đó đã bị Công an huyện Châu Thành bắt khi đang phè phỡn ăn nhậu tại nhà Trần Chí Công.

Cuộc sống hoảng loạn của nữ sinh sau ngày bị yêu râu xanh hãm hại 2
Chị H., mẹ của A. vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau

Gia đình 4 yêu râu xanh đòi dùng tiền “mua” im lặng

Chị H. buồn bã kể: “Ngày đầu tiên trở lại lớp, cháu bỏ ngang và chạy về nhà, nằm vật trên giường, ôm mặt khóc tức tưởi. Cháu bảo đi tới đâu cũng nghe mấy anh chị chỉ trỏ, cười cợt, rồi đem chuyện của nó ra làm trò mua vui. Sau khi cô giáo chủ nhiệm can thiệp, mọi việc mới tạm ổn định lại. Gia đình tôi cũng đã nhiều lần tính đến chuyện chuyển trường cho con nhưng lo ngại vì sợ cháu lạ trường lớp, bạn bè nên đành thôi." 

Cô bé cố quên đi cơn ác mộng bằng cách phụ mẹ làm nhiều việc nhà hơn, lên xã lãnh về nhiều hạt điều hơn để làm. Bà H. đôi mắt mọng nước nói: “Dù đã khá hơn trước nhưng thi thoảng cháu vẫn hốt hoảng, khóc đầm đìa nước mắt. Con bé bảo rất muốn quên đi mọi chuyện mà sao cứ nhắm mắt lại là cơn ác mộng lại hiện về."

Cuộc sống hoảng loạn của nữ sinh sau ngày bị yêu râu xanh hãm hại 3
Bé A. 7 năm liền đều là học sinh giỏi. Em là niềm hy vọng duy nhất của cả nhà

Chị H. cho biết, gia đình vốn kinh tế khó khăn, quanh năm trông chờ vào những đồng thu nhập ít ỏi từ nghề bóc vỏ hạt điều. Chính sự cùng quẩn ấy mà người anh trai đầu cũng phải nghỉ học sớm để lên Sài Gòn làm mướn. Bé A. là niềm hy vọng của gia đình, chị không muốn vì sự tổn thương này mà hủy hoại cả cuộc đời bé.

Nói về các đối tượng gây án, chị H. cho biết, chúng đều là người trong ấp và quen biết với con trai đầu của chị. Tất cả đều bỏ học, sớm đua đòi, nhận thức kém. Từ ngày xảy ra chuyện, gia đình chúng vẫn chưa một lời thăm hỏi hay xin lỗi bé An. Duy chỉ có một lần họ đến nhờ vợ chồng chị viết đơn xin giảm án, đổi lại là sẽ sẽ bồi thường vài chục triệu. Chị H. đã từ chối. “Chúng tôi nghèo nhưng nhận tiền bồi thường để yên chuyện thì khác nào bán rẻ con mình”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Toàn, Trưởng ấp Bình Khương cho biết: “Từ khi xảy ra chuyện phía chính quyền sở tại đã phối hợp với cơ quan công an điều tra làm rõ trách nhiệm hình sự với những đối tượng phạm tội. Với gia đình anh C., chúng tôi cũng đến động viên thăm hỏi để vơi bớt nỗi đau. Riêng bé A., chúng tôi đang phối hợp với đoàn thể cơ sở để bằng mọi cách giúp cháu sớm trở lại hòa nhập cuộc sống bình thường.

Chia sẻ