Cuộc sống của trẻ em không được đến trường mùa Covid-19: Có nhiều thời gian rảnh nhưng lại chẳng thể đi đâu

Negroni,
Chia sẻ

Sau khi có yêu cầu đóng cửa các trường học tại Hàn Quốc, trẻ em buộc phải ở nhà và có thêm nhiều thời gian rảnh nhưng lại không thể đi đâu.

Yoo Ju-chan, 8 tuổi, hiện đang được nghỉ học vì Covid-19. Kì học của Ju-chan đã bị trì hoãn mất một tuần và cả lớp học luyện thi sau giờ học của cậu cũng bị hủy bỏ. Cậu nói: "Thật là vui khi được ở nhà nhiều hơn."

Ju-chan được giao cho rất nhiều bài tập về nhà để bù cho những ngày không đến trường và không được ra khỏi nhà từ 23/2 theo yêu cầu của Chính phủ Hàn Quốc, ngay cả sân chơi gần căn hộ của gia đình cậu cũng vắng vẻ, ít người.

Cuộc sống của trẻ em không được đến trường mùa Covid-19: Có nhiều thời gian rảnh nhưng lại chẳng thể đi đâu - Ảnh 1.

Tuy vậy, Ju-chan không hề cảm thấy phiền lòng. Ngay cả với khối lượng bài tập nhiều hơn, cậu vẫn có thời gian để vui chơi. Ju-chan nói rằng: "Bây giờ em có thời gian để chơi nhiều gấp đôi khi còn đi học. Em chơi với chú chó cưng ở nhà, chơi điện tử hoặc chơi với bố mẹ nhiều hơn."

Vào ngày thứ Năm vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ các trường học trên toàn quốc cho đến hết tháng 3 để hạn chế sự lây lan của virus. Tính chung cho cả hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc, có khoảng 20 triệu trẻ em bị gián đoạn việc học.

Hàn Quốc là một đất nước có hệ thống giáo dục cạnh tranh và áp lực cao nhất thế giới. Nhiều trẻ em phải dành vài giờ mỗi tối tại các trung tâm luyện thi được gọi là hagwon để cố gắng giành được điểm cao nhất trong các kì thi cuối cấp hoặc vượt qua điểm số của các bạn đồng trang lứa.

Cuộc sống của trẻ em không được đến trường mùa Covid-19: Có nhiều thời gian rảnh nhưng lại chẳng thể đi đâu - Ảnh 2.

Hwang Hyun-bi, 12 tuổi, thường dành ba giờ tại hagwon mỗi tối sau giờ học chính tại trường để ôn luyện thêm về toán, khoa học, tiếng Anh và tiếng Trung. Tuy hiện tại Hwang không phải đến các trung tâm ôn thi nhưng em được giao gấp đôi, thậm chí là gấp ba số bài tập về nhà để bù cho việc không đến lớp.

Hwang nói rằng: "Con không thực sự có thêm thời gian rảnh. Nhưng con cũng có thêm những niềm vui mới ở nhà bằng cách xem phim cùng với em gái của mình."

Tuy nhiên, Hwang cảm thấy không hề vui chút nào khi được nghỉ học. Em đang trải qua những ngày tháng cuối cấp tiểu học. Học sinh sẽ không được phép vào lớp nếu không đeo khẩu trang và phụ huynh sẽ không được phép tham dự lễ tốt nghiệp.

Hwang nói rằng: "Con thực sự không thích phải đeo khẩu trang trong lớp học, nó khiến con bị khó thở."

Cuộc sống của trẻ em không được đến trường mùa Covid-19: Có nhiều thời gian rảnh nhưng lại chẳng thể đi đâu - Ảnh 3.

Dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn Quốc khiến cho trẻ em gần như không được phép ra khỏi nhà. Chính vì thế, Hwang phải hủy bỏ kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp với bạn bè ở khu Hongdae, "thiên đường giải trí" của Seoul. Khi Hwang đến buổi định hướng trường cấp hai, mọi người xung quanh đều đeo khẩu trang nên em không thể thấy mặt của các bạn mới."

Em gái 6 tuổi của Hwang, Si-yeon, không có bài tập về nhà như chị. Thay vào đó, cô bé dành thời gian để tô màu, vẽ, đọc sách. Tuy vậy, Si-yeon cũng không hề thích virus corona chút nào.

Si-yeon tâm sự rằng: "Con thích ra ngoài chơi. Con thích đạp xe đạp. Lần cuối cùng con đạp xe là 2 tuần trước. Con cũng không thể đến trường mẫu giáo, con muốn được gặp bạn bè."

Mẹ của Hwang Hyun-bi và Si-yeon nói rằng cô và các bà mẹ khác trong khu phố đang rất lo lắng về khoảng trống giáo dục mà Covid-19 đang gây ra. Họ sống ở Mok-dong, một khu phố giàu có ở Seoul, được biết đến là một khu có "hệ thống giáo dục đặc biệt" vì có nhiều hagwon cũng như các trường công lập tốt. Tại đây, phụ huynh dành rất nhiều tiền cho các lớp học thêm sau giờ học chính của con cái.

Cuộc sống của trẻ em không được đến trường mùa Covid-19: Có nhiều thời gian rảnh nhưng lại chẳng thể đi đâu - Ảnh 4.

Cô Lee nói rằng: "Tôi nghĩ đó là một sự phiền toái hạnh phúc. Tôi thích dành nhiều thời gian cho các con ở nhà, tuy nhiên, chăm sóc chúng 24/24, không có trường học, không có trường mẫu giáo thì lại là chuyện khác. Nếu đây là một kì nghỉ thực sự, chúng tôi có thể sẽ lên kế hoạch đi du lịch, nhưng hiện tại chúng tôi đang bị mắc kẹt trong nhà."

Dù chính phủ đã khuyến cáo các trung tâm nên đóng cửa, hai phần ba trong số 25000 hagwon ở thủ đô Seoul vẫn mở cửa. Cho Hee-yeon, giám đốc Sở giáo dục của Seoul cho biết.

Choi Bo-na, một giáo viên 29 tuổi, nói rằng trường của cô đã có quyết định đóng cửa nhưng cô nghĩ rằng họ sẽ sớm mở lại cho các học sinh trung học cuối cấp chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học. Đối với học sinh, việc học là ưu tiên hàng đầu. 

Cô Choi cũng đang cân nhắc đến việc quay video hoặc phát trực tiếp bài giảng trên mạng để học sinh của mình có thể theo dõi.

Sun Yul, 4 tuổi sống cùng bố và bà ngoại ở vùng ngoại ô Paju. Trường mẫu giáo của cậu bé đã đóng cửa gần một tuần qua nên Sun Yul dành thời gian với mẹ ở quận Itaewon, Seoul. Sun Yul cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cậu bé có thể xem Youtube cả ngày.

Mẹ của Sun nói rằng: "Sau khi trường mẫu giáo đóng cửa, tôi phải lên kế hoạch dành 24 giờ mỗi ngày với con tôi. Buổi sáng, tôi và con sẽ cùng nhau làm bánh, vẽ, buổi chiều sẽ cùng nhau vào bếp. Nhưng khoảng thời gian con lại, tôi không còn cách nào khác ngoài việc để thằng bé xem Youtube. Yul có rất nhiều thời gian rảnh và muốn chơi, bầu trời ngoài kia rất trong xanh nhưng chúng tôi lại chẳng thể đi đâu cả."

(Theo Washington Post)

Để làm trọn vẹn 11 bộ câu hỏi đầy đủ về virus corona và những thông tin quý báu, còn chờ gì nữa mà không tải ngay app Lotus: IOS / Android

Cuộc sống của trẻ em không được đến trường mùa Covid-19: Có nhiều thời gian rảnh nhưng lại chẳng thể đi đâu - Ảnh 5.

Chia sẻ