Thất tình chàng trai tìm đến "tình một đêm" để rồi sau đó có cuộc chạm trán nhớ đời

Daisy,
Chia sẻ

"Chúng tôi đã có một đêm khó quên và rồi kinh khủng hơn là một tuần sau đã gặp lại...", D.H chia sẻ.

Cuộc sống ngày càng nhiều áp lực, những người trẻ yêu vội vã hơn, sống gấp hơn. Rồi khi tình yêu thất bại, cuộc đời không như ý, người ta dễ dàng chọn buông xuôi tất cả, thả lỏng mình để bùng cháy trong những cảm xúc khác lạ của tình một đêm.

Phương tây vốn đã có lối sống coi trọng tự do cá nhân, ít định kiến đối với phụ nữ, cho nên phụ nữ phương tây có rất nhiều mối tình một đêm. Thế nhưng, ở xã hội Việt Nam thì sao?

Topic với chủ đề tình 1 đêm trên 1 diễn đàn đã thu hút đông đảo bạn trẻ quan tâm.

"Tôi vừa chia tay người bạn gái thứ hai sau 6 tháng quen nhau. Tôi thấy mất hết niềm tin vào phụ nữ vì cả hai cuộc tình đều kết thúc quá tồi tệ, cô nào cũng thích vật chất và còn bắt cá hai tay. Vậy nên, đêm ấy khi gặp cô gái xinh đẹp ngồi cô đơn trong quán bar, tôi đã chọn buông thả một lần, để giải tỏa bản thân, cô ấy không say nhưng hình như cũng có tâm sự nên dễ dàng chung cảm xúc với tôi. Chúng tôi đã có một đêm khó quên và rồi kinh khủng hơn là một tuần sau tôi gặp cô ấy với tư cách vợ sắp cưới của ông anh họ. Tôi đã day dứt khủng khiếp, không dám tiết lộ sự thật cho anh ấy vì chính tôi cũng vui vẻ khi ở bên cô gái ấy", D.H (29 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

IMG-3527

Ảnh minh họa

"Tình một đêm hả? Em có rồi, tệ lắm. Hôm ấy em chia tay người yêu, còn mất công việc đang làm nên stress khủng khiếp. Anh ta chủ động làm quen trong quán rượu, trông đĩnh đạc và hấp dẫn. Sau một đêm khó quên, khi em tỉnh dậy anh ta đã để lại 2 triệu trên bàn. Em thấy nhục nhã vô cùng vì bị hiểu lầm", Y.L (28 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ.

"Trời, đừng nói với anh về tình một đêm. Anh đã từng gần gũi với cô gái cùng công ty khi hai người ngà ngà say, kết quả là cô ấy có thai ngoài ý muốn. Tệ hơn, anh muốn chịu trách nhiệm với đứa bé nhưng cô ấy lại nhất quyết đòi bỏ vì không muốn ảnh hưởng tương lai. Giờ đã lập gia đình rồi, anh thấy tình yêu nên chậm mà chắc em ạ", L.Q (38 tuổi, Hải Dương) chia sẻ.

tinh-yeu-01-1232123312

Ảnh minh họa

"Đôi khi yếu lòng, người ta nghĩ rằng tình một đêm cũng chẳng có hậu quả gì đâu, hai người trưởng thành tự nguyện, thỏa mãn để thoát khỏi cuộc sống quá nhiều muộn phiền. Thế nhưng, bao nhiêu lần thì đủ, một lần còn có thể buông chứ nhiều thì không nên. Tôi đã có quá nhiều mối tình một đêm khiến cảm xúc tệ hơn nhiều. Chẳng phải vì định kiến xã hội hay lo lắng chuyện tương lai, mà cảm giác mình không thuộc về ai, không ai xem mình là quan trọng ngày càng khiến người ta cô độc hơn. Tốt nhất, nên trân trọng bản thân, không dễ dãi trao nó cho ai vì cảm xúc nhất thời", M.A (33 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Những chuyện tình một đêm có kết thúc tốt đẹp chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết, còn ngoài đời thì phũ lắm! Dù là nam hay nữ, bản thân bạn là quý giá, đáng được yêu thương, trân trọng, đừng để cảm xúc ngắn hạn nhất thời khiến mình mất đi giá trị của bản thân. Đấy là chưa nói đến, những cạm bẫy, bệnh tật bị gieo rắc sau đêm ấy cũng luôn rình rập. Cuộc đời ngắn nhưng đừng gấp, yêu phải cảm nhận từ từ, chuyện ấy càng phải dành cho người hiểu ta.

Chia sẻ