Cuộc đời ly kỳ của góa phụ xinh đẹp mà độc ác được mệnh danh Tô Đát Kỷ đất Việt

Min,
Chia sẻ

Với nhan sắc lộng lẫy và khả năng dùng nó để "chọc trời khuấy nước", Tống Thị làm chao đảo lịch sử xứ Đàng Trong nửa đầu thế kỷ XVII và được coi là Tô Đát Kỷ của đất Việt.

Suốt chiều dài hưng suy của lịch sử Việt Nam thời phong kiến, không hiếm để tìm thấy những cái tên về những người phụ nữ nổi tiếng, hoặc là anh hùng, hoặc quyền lực, hoặc là lắm tài nhiều tội, hoặc là sắc nước hương trời không thua kém gì các bậc nữ nhân vang danh trong lịch sử các quốc gia khác, từ Bà Trưng – Bà Triệu, Nguyên phi Ỷ Lan, Huyền Trân Công chúa, Hoàng hậu Từ Dụ cho đến Hoàng hậu Nam Phương,…

Tuy nhiên, giữa những cái tên có trang đời hào hùng nhưng cũng không kém phần bi ai đó, có một người góa phụ mà sử sách xem nàng như một "Tô Đát Kỷ thứ 2" của với nhan sắc lộng lẫy và khả năng dùng nó để "chọc trời khuấy nước", làm chao đảo lịch sử xứ Đàng Trong nửa đầu thế kỷ XVII.

Ly kỳ về cuộc đời của góa phụ xinh đẹp nhưng chọc trời khuấy nước xứng danh Tô Đát Kỷ thứ 2 của sử Việt - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Tuổi thơ huyền sử và cuộc sống êm đềm trước khi chồng mất của góa phụ "chọc trời khấy nước"

Người góa phụ đó chính là Tống Thị, vợ của Nguyễn Phúc Anh, tức là con dâu của chúa Sãi – Nguyễn Phước Nguyên, trị vì Đàng Trong. Đó là thời nước ta chia làm hai vùng cát cứ, Đàng Trong và Đàng Ngoài.

Sử sách ghi chép về tiểu sử gia cảnh của Tống Thị rất sơ sài, chỉ nói rằng nàng là con gái đầu trong một gia đình có cha làm cai cơ, mẹ không rõ. Chính vì tuổi thơ mơ hồ huyền sử như vậy đã làm câu chuyện về người phụ nữ xinh đẹp làm khuấy đảo thời "Lê mạt Nguyễn sơ" này thêm phần ly kỳ, bí ẩn.

Đi qua tuổi thơ không ai rõ, Tống Thị lớn lên phải nói là muôn phần xinh đẹp, có thể nói là một đại mỹ nhân trong lịch sử Việt Nam với đôi mắt biết nói, đôi môi gợi cảm, mái tóc đen tuyền cùng giọng nói vô cùng thu hút. Chính vì lẽ đó, mà từ một người thuộc tầng lớp không phải quý tộc, cũng không phải đài các hoàng hoa như nàng đã lọt vào mắt xanh của Nguyễn Phúc Anh, con trai thứ 3 của Chúa Sãi, đồng thời cũng là người trấn thủ vùng đất Quảng Nam cho cha mình.

Ly kỳ về cuộc đời của góa phụ xinh đẹp nhưng chọc trời khuấy nước xứng danh Tô Đát Kỷ thứ 2 của sử Việt - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tống Thị nên duyên vợ chồng với Nguyễn Phúc Anh, sinh ra ba người con, cuộc sống của người phụ nữ này phải nói là bình lặng. Cho đến khi, biến cố ập đến, Chúa Sãi qua đời vao năm ất Hợi (1635), con trai đầu của ông là Nguyễn Phúc Lan nối nghiệp, đăng cơ trị vì cả xứ Đàng Trong, thường gọi là chúa Thượng. Chồng Tống Thị thấy anh trai lên ngôi, bèn tìm cách tạo phản, liên kết với chúa Trịnh trị vì Đàng Ngoài đem quân vào đánh Đàng Trong.

Tuy nhiên, cuộc đảo chính thất bại, Nguyễn Phúc Anh qua đời, để lại vợ góa con côi. Sau đó, cha Tống Thị vì thấy tình thế nguy hiểm, đã mang cả gia quyến ra cửa biển Eo (nay là biển Thuận An) bỏ trốn nhưng trừ Tống Thị không đi theo. Tiếp đó là chuỗi ngày sống phóng đãng của Tống Thị vì bản tính đam mê quyền lực và vinh hoa phú quý…

Ly kỳ về cuộc đời của góa phụ xinh đẹp nhưng chọc trời khuấy nước xứng danh Tô Đát Kỷ thứ 2 của sử Việt - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Góa phụ xinh đẹp, tàn ác được coi là "Tô Đát Kỷ thứ 2" của Việt Nam

Thân cô góa ở lại một mình, không có người thân bên cạnh, Tống Thị bèn tìm cách mê hoặc cả đấng quân vương, tức là anh chồng mình – Chúa Thượng. Một lần, vào năm Kỷ Mão (1639), mượn cớ tặng quà thăm hỏi anh chồng, Tống Thị đã dâng cho chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan chuỗi hoa vòng ngọc liên châu rất đẹp. Chúa Thượng tò mò cầm lên, chuỗi vòng liền tỏa ra một thứ hương thơm ngào ngạt, làm mê đắm lòng người, kết hợp với điều này, Tống Thị quỳ chầu bên ngoài, được nước than vãn nỉ non về cảnh góa bụa đáng thương của mình khiến chúa Thượng như trúng bùa mê, hoàn toàn sập bẫy tình.

Từ đó, tâm thần chúa Thượng mê mẩn, ngày đêm tơ tưởng, ăn ngủ không yên. Chúa còn ban cho Tống Thị rất nhiều ân huệ, coi như cũng nghĩa tình em dâu góa phụ, thậm chí ông còn cho phép Tống Thị được tự do vào ra vương phủ...

Ly kỳ về cuộc đời của góa phụ xinh đẹp nhưng chọc trời khuấy nước xứng danh Tô Đát Kỷ thứ 2 của sử Việt - Ảnh 4.

(Ảnh minh họa)

Và cứ thế, Tống Thị nắm được quyền lực tuyệt đối chỉ sau chúa Thượng lúc nào không hay. Trên đỉnh uy quyền của một góa phụ nham hiểm, nàng đã dụ dỗ chúa Thượng tiêu diệt hết những người nàng ghét, nhất là những cận thần trung nghĩa dám can gián Chúa, những kẻ tỏ ý khinh khi, miệt thị những việc làm dâm ô bất chính và ám muội của nàng. Chưa hết, nàng còn ra tay làm giàu bằng cách nhận hối lộ của những kẻ cúi luồn cầu cạnh; thẳng tay bóc lột đám dân đen... nên chẳng mấy chốc trở thành một tay cự phú đứng đầu đám nhà giàu trong toàn cõi.

Theo sử sách, số người chết oan ức vì Tống Thị ngày càng nhiều, nhưng mọi lời ca thán đều bị bưng bít. Bởi chúa Thượng từ một người vì dân đã trở thành một người mê muội hoàn toàn trước ải mỹ nhân, không ai có thể nói xấu Tống Thị trước mặt ông. Thậm chí, chúa Thượng còn sai người xây cho nàng một lâu đài thật nguy nga lộng lẫy với gỗ quý, đá hiếm để chứng minh cho mối tình đượm nồng trái với luân thường đạo lý này. Trong khi nạn mất mùa, hạn hán triền miên, dân tình ai oán, người đói, người chết, người thì tan tác cửa nhà, không sao đếm xuể…

Ly kỳ về cuộc đời của góa phụ xinh đẹp nhưng chọc trời khuấy nước xứng danh Tô Đát Kỷ thứ 2 của sử Việt - Ảnh 5.

(Ảnh minh họa)

Bị thất sủng, góa phụ tìm cách lật đổ cả dòng họ Nguyễn bằng cách mê hoặc, sai khiến kẻ thù

Tuy nhiên, lâu đài chưa kịp xây xong đã bị bãi bỏ, bởi trong triều có trung thần họ Phạm, đã dám đứng lên can gián chúa Thượng, vị trung thần này dám đứng trước mặt chúa mà kể tội Tống Thị, vạch trần sự mê muội của chúa Thượng, khiến con dân lầm than, oán trách đất trời, người này cũng nói nếu chúa không sớm tỉnh táo thì Đàng Trong ắt sẽ đại họa diệt vong. Nói xong vị trung thần này còn dám rút ra thanh gươm sẵn sàng tuẫn tiết khiến chúa Thượng tỉnh ngộ. Từ đó, chúa bắt đầu quan tâm hơn tới chuyện dân tình Đàng Trong và bắt đầu xa lánh Tống Thị.

Ly kỳ về cuộc đời của góa phụ xinh đẹp nhưng chọc trời khuấy nước xứng danh Tô Đát Kỷ thứ 2 của sử Việt - Ảnh 6.

(Ảnh minh họa)

Từ đó, Tống Thị bị thất sủng vì thế nàng luôn tìm cách trả thù, và cách trả thù nàng nghĩ ra phải nói là vô cùng gian manh hiểm ác đó là tiêu diệt toàn bộ dòng họ Nguyễn đang thống trị Đàng Trong. Nghĩ là làm, dâm phụ đã viết một mật thư kèm theo xâu chuỗi trăm hoa, sai người tâm phúc đem ra Đàng Ngoài, nhờ dâng lên tận tay chúa Trịnh Tráng. Trong thư nàng tha thiết mong mỏi chúa Trịnh mang quân vào Đàng Trong, nàng cũng bày tỏ luôn rằng chuyện nuôi quân nàng sẽ lo vì gia sản của nàng rất to lớn, thậm chí nếu chúa Trịnh thắng, nàng sẵn sàng về Đàng Ngoài hầu hạ.

Ly kỳ về cuộc đời của góa phụ xinh đẹp nhưng chọc trời khuấy nước xứng danh Tô Đát Kỷ thứ 2 của sử Việt - Ảnh 7.

(Ảnh minh họa)

Và tất nhiên, chi tiết đi kèm với bức thư với nét thủ tự duyên dáng bay bổng kia, là chuỗi trăm hoa với hương thơm ngào ngạt, cái mùi hương giống với chuỗi ngọc năm xưa nàng dùng để mê hoặc chúa Thượng. Vậy là lại một đấng quân vương sập bẫy tình, chúa Trịnh cầm chuỗi trăm hóa và lá thư trên tay mà liêu xiêu lòng, tơ tưởng về hình vóc nữ nhân mà chúa tin rằng là rất đẹp.

Vậy là chúa Trịnh gấp rút tổ chức cuộc Nam phạt để làm đẹp lòng Tống Thị. Những cuộc đánh chiếm ban đầu rất thành công nhưng sau đó, quân chúa Trịnh bị phản công bất ngờ, không trở tay kịp. Quân Đàng Ngoài phải khi về. Hay tin, Tống Thị như vỡ mộng lật đổ dòng họ Nguyễn xứ Đàng Trong, kèm thêm việc chúa Thượng qua đời đã khiến nàng hoàn toàn suy sụp.

Ly kỳ về cuộc đời của góa phụ xinh đẹp nhưng chọc trời khuấy nước xứng danh Tô Đát Kỷ thứ 2 của sử Việt - Ảnh 8.

(Ảnh minh họa)

Cái chết thê thảm của một hồng nhan quỷ quyệt xảo trá

Sau khi chúa Thượng qua đời, con trai của ông là Nguyễn Phúc Tần lên thay cha nắm quyền. Và nhận thấy Tống Thị chính là một mối nguy hại to lớn cho Đàng Trong, ông liền tìm cách trừ khử. Nhận thấy mùi hiểm nguy, Tống Thị liền tìm cách mê hoặc Nguyễn Phúc Trung, tức là em trai chúa Thượng, chú ruột Nguyễn Phúc Tần và cũng chính là em chồng của nàng. Nàng cho rằng, thời điểm này chỉ có Nguyễn Phúc Trung mới có thể lật đổ cháu mình mà bảo toàn mạng sống cho nàng, cuối cùng nàng đã thành công, nàng xui khiến Nguyễn Phúc Trung tạo phản.

Ly kỳ về cuộc đời của góa phụ xinh đẹp nhưng chọc trời khuấy nước xứng danh Tô Đát Kỷ thứ 2 của sử Việt - Ảnh 9.

(Ảnh minh họa)

Nhưng sự đời khó đoán, cái kết của người đàn bà nham hiểm như Tống Thị đã định, không sao chuyển dời. Sự việc xui em chồng tạo phản bị bại lộ, Nguyễn Phúc Trung bị bắt giam vào ngục và qua đời không lâu sau đó. Riêng Tống Thị, nàng chịu cái chết đau đớn hơn khi bị chém đầu rồi bêu giữa chợ. Kết thúc cuộc đời của một hồng nhan quỷ quyệt, xứng danh "Tô Đát Kỷ thứ 2" của lịch sử Việt Nam.

Nguồn: Đại Nam Thực lục tiền biên; Ảnh: Phim Mỹ nhân nói về cuộc đời Tống Thị



Chia sẻ