Cuộc chiến giày gót nhọn

Lương Lương - Minh Anh,
Chia sẻ

Một núi không thể có hai hổ . Còn nếu núi có hai hổ, chúng sẽ đánh nhau đến khi sức tàn lực kiệt để dành ngôi vương cho mình. Đó chính là điều mà Vân và Trang – hai "hot girl" của phòng Marketing – công ty GL thể hiện trong mấy tháng gần đây. Giữa hai cô nàng bùng nổ cuộc chiến giày gót nhọn, tranh ngôi vị "hot girl" số một của công ty.

Hiệp 1: Bùng nổ

Dù đang giữa tháng 7 - mùa mưa bão ào ạt nhưng khi nghĩ lại lần đầu tiên ra mắt công ty, Vân không khỏi cảm thấy cay mũi đến bốc hỏa.

Hôm ấy là Noel, công ty tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cho nhân viên tại khách sạn H. Lần đầu tiên có cơ hội thể hiện sắc đẹp của mình, Vân trang điểm lộng lẫy, diện một cái váy đuôi cá dài thướt tha, xẻ đến tận đùi khoe đôi chân dài miên man. Khỏi phải nói trông cô long lanh đến mức nào. Chỉ cần nghe tiếng xuýt xoa khe khẽ của chị em và ánh mắt hau háu của các chàng đồng nghiệp là cô đã vênh mặt, ngẩng cao đầu như ngôi sao bước trên thảm đỏ.

Cũng lung linh, lộng lẫy không kém là Trang – hoa hậu đương nhiệm mấy năm nay của công ty. Cô nàng diện một chiếc váy body-con bó sát khoe đường cong nuột nà, quyến rũ. Cứ nghĩ rằng sẽ thu hút được đông đảo ánh nhìn ngưỡng mộ như mọi khi, nhưng Trang thật sự bất ngờ khi mình bị chìm nghỉm bởi cô nàng nhân viên mới.

Cuộc chiến giày gót nhọn 1
Cuộc chiến giày gót nhọn bùng nổ giữa Trang và Vân để tranh ngôi vị "hot girl số một" nơi công sở - (Ảnh minh họa).

Nhìn Vân chốc chốc lại liếc mắt đưa tình với mấy giai trong công ty, chút chút lại khẽ hất tà váy thò cái chân dài ra khoe, Trang ngứa điên cả mắt. “Nhân viên mới vào mà đã thích chơi trội, qua mặt đàn chị. Con này láo thật!” – cô nàng thầm nghĩ. Và nhân lúc Vân vênh mặt bước qua đám đông, Trang khẽ chìa gót chân dẫm vào cái "đuôi cá" lòe xòe .

"Oái!!!". Tiếng Vân kêu lên thảng thốt vì bất ngờ và nàng trượt ngã trước bao ánh mắt tò mò của đồng nghiệp. Ly rượu vang đỏ Vân cầm trên tay bắn tung tóe lên áo... Tổng giám đốc. Cái váy dài thướt tha mỏng manh rách toạc theo đường xẻ làm lộ hết những gì cần phải lộ.

Ngày hôm đó, MC của bữa tiệc không mất công để pha trò, mấy nàng đồng nghiệp ai cũng bấm nhau cười trước vụ rách váy của con nhỏ chảnh chọe. Trang cũng cười suýt rách miệng vì đã cho cái đứa dám vượt mặt mình một bài học đích đáng.

Trang dành chiến thắng giòn giã 1 – 0 trong trận chiến đầu tiên.

Hiệp 2: Cuộc chiến thời trang

Hai cô nàng vốn dĩ ghét nhau như tát nước đổ đi lại làm chung một phòng toàn là nam giới. Đặc biệt hơn cả. bàn làm việc của Trang và Vân lại ở sát bên bàn của Trung - chàng trưởng phòng đẹp trai, độc thân, quyến rũ. Thế là hai cô nàng biến chốn công sở thành sàn diễn thời trang đẳng cấp, nơi hai nàng đọ sức với nhau về độ hot của mình. 

Nàng này diện kiểu trendy thì nàng kia theo xu hướng retro. Một nàng diện váy xòe rất teen thì hôm sau nàng kia diện váy body-con ngắn vô tận khoe đôi chân dài, trắng nõn. Màu sắc từ nhã nhặn tới lòe loẹt. Chất liệu từ dày dặn, sang trọng đến mỏng tang quyến rũ... Tóm lại là chỉ bổ mắt các anh giai háu gái, đặc biệt là chàng trưởng phòng độc thân ngồi giữa hai nàng giày gót nhọn.

Đỉnh điểm cuộc chiến là chuyến nghỉ mát Đà Nẵng mùa hè năm nay. Mỗi nàng đều sắm cho mình gần chục bộ bikini thời thượng. Ba ngày nghỉ, mỗi ngày đều như vắt chanh, sáng - trưa - chiều, mỗi nàng thay ba bộ. Khỏi phải nói các anh chàng độc thân chạy le te xung quanh hai nàng như ruồi thấy... mật. Còn mấy đồng nghiệp có vợ đi cùng thì bị bà xã lườm cháy mặt vì không giữ phong độ "thanh niên nghiêm túc".

Khổ một nỗi, “làn gió mới” lúc nào chẳng được ưa chuộng hơn, số chàng bâu quanh Vân nhiều hơn hẳn số chàng xúm đông xúm đỏ cạnh Trang. Lý do là vì cưa cẩm mãi rồi mà Trang không đổ, các giai cũng phải chuyển sang đối tượng khác. Sau chuyến nghỉ mát, mọi người về up ảnh hàng loạt. Đa số đều trưng lên facebook của mình tấm hình Vân mặc bikini sexy, quyến rũ với câu caption “Hoa hậu của công ty tôi đấy” và cả ngàn icon trái tim đi sau đó.

Không thể tả được sự GATO trong lòng của Trang đến mức nào. Cô up lên facebook của mình một status sặc mùi súng đạn: “Tất cả chỉ là photoshop. Sắc đẹp quá giả tạo!”

Tỉ số 1-0 nghiêng về phía Vân.

Hiệp 3: Cuộc chiến tình cảm

Chẳng biết là do duyên số hay vì muốn cạnh tranh mà Trang và Vân cùng nhắm đến một đối tượng. Đó là Trung. Suốt một thời gian dài, cả hai đều tấn công dồn dập với mục đích giành chàng trưởng phòng độc thân quyến rũ về tay mình. Nhưng nhờ khoảng cách địa lý (do gần nhà) và có lẽ cũng là có duyên nên một ngày đẹp trời, mọi người thấy Vân bước ra từ xe ô tô của Trung, 2 người tay trong tay rất tình cảm.

Cuộc chiến giày gót nhọn 2
Cả ngày ở công sở, Vân nghĩ cách để hạ bệ đối thủ của mình - (Ảnh minh họa).

Trang vốn dĩ cũng hơi có chút tình cảm với anh chàng này, thi thoảng cũng đò đưa với chảng hơn một năm nay và hơn cả là bị nhân viên mới qua mặt, Trang thêm phần cay cú. Cả công ty lại hết lòng vun vào cho cặp đôi hoàn hảo, Trang lại càng tức hơn, càng căm thù Vân đến tận xương tủy.

Cục diện chỉ thay đổi đột ngột khi có một chàng Phó tổng giám đốc được cấp trên điều xuống. Trang và chàng có vẻ như đều bị sét đánh nên chỉ hai tháng sau họ đã công khai tung tăng chở nhau đi về.

Vân vừa sung sướng khi giành được "con cá to" nay rất thất vọng vì đối thủ đã kiếm được "con cá mập".

Coi như tỷ số là hòa.

Hiệp 4: Hậu trường

Đấu đá với nhau thôi chưa đủ, Trang và Vân còn tranh thủ vận động hành lang cho cuộc chiến của mình. Và tất nhiên hai anh người yêu “đức cao vọng trọng” không thể thoát khỏi bị dây dưa vào cuộc đấu đá.

Anh trưởng phòng suốt ngày đau đầu vì Vân luôn ép anh giao nhiều việc hơn cho Trang. Còn anh chàng phó tổng lại khốn khổ hơn vì cô người yêu luôn thỏ thẻ xin anh chức phó phòng để đỡ bị trưởng phòng và "bồ của hắn ta" xử ép. Cậy cơ người yêu, hai cô nàng ỷ lại, lười biếng trong công việc, thay vào đó cả ngày chỉ chăm chăm tìm cách để hạ bệ đối thủ. Người yêu của hai nàng vô cùng xấu hổ với đồng nghiệp trong công ty. Đi đâu, gặp ai, người ta cũng trách hai anh chàng bênh vực, chiều chuộng quá đà, tạo điều kiện để bạn gái làm càn.

Đã không ít lần nhắc nhở nhưng Trang và Vân vẫn không chịu tỉnh ngộ, hết chịu nổi, cả hai chàng đều phải nói lời chia tay và trước khi ra đi đều nhắn lại với cô người yêu bé nhỏ " Em phải tự giải quyết việc cá nhân của mình, đừng lôi anh vào cuộc chiến vô bổ như mớ bòng bong này. Nói thật, anh sợ lắm."

Ngay cả những đồng nghiệp cùng cơ quan cũng bị Trang và Vân lôi vào cuộc chiến. Mọi người chẳng ai dám đăng ảnh hai hoa hậu của công ty lên facebook nữa bởi cứ đăng ảnh Trang là Vân vào xỉa xói, chọc ngoáy; đăng ảnh Vân là Trang vùng vằng dỗi: “Chẳng lẽ em không xinh bằng nó sao?”.

Sếp Tổng cũng đau đầu vì hai nàng hot girl của công ty. Cứ nghĩ có vài gương mặt sáng sủa sẽ tốt hơn cho công ty: vừa được lòng khách hàng mà nhìn thấy người đẹp anh em trong cơ quan cũng có hứng làm việc hơn hẳn. Ai dè cuộc chiến giày gót nhọn lại nổ ra, hai nàng sống chết giành ngôi vương làm cả công ty loạn cào cào hết cả.

Hồi kết

Sếp Tổng điều Vân sang làm việc tại chi nhánh khác, giảm bớt tần suất giáp mặt của hai cô nàng với mong muốn chấm dứt cuộc chiến giày gót nhọn giữa Trang và Vân. Nhưng không ngờ, hai cô nàng lại tiếp tục đấu đá “xuyên lục địa”.

Cuộc chiến giày gót nhọn 3
Trang thường xuyên đến chỗ làm mới của Vân để nói xấu, hạ bệ đối thủ - (Ảnh minh họa).

Cứ rảnh rảnh là Trang lại chạy sang chỗ làm mới của Vân nói xấu, kể về sự xấc xược, không biết điều của Vân ở cơ quan cũ. Còn Vân dù đã đi chỗ khác nhưng vẫn không quên củng cố địa vị của mình tại nơi cũ. Cô nàng thường xuyên về thăm đồng nghiệp, tiện thể đá qua đá lại vài câu dìm hàng đối thủ “Lâu không gặp, nhìn chị Trang già đi hẳn. Dạo này có việc gì mà tiều tụy thế không biết”.

Cuộc chiến vốn chỉ bùng nổ ở một chi nhánh nhỏ nay đã lan rộng khắp Tổng công ty và không biết bao giờ mới có được hồi kết. Hai nhân vật chính thì vẫn luôn sục sôi tư thế chiến đấu, còn những người xung quanh hai nàng thì mệt mỏi, ngán ngẩm vô cùng vì liên tục bị kéo vào cuộc chiến của hai nàng giày gót nhọn.

Chia sẻ