Cùng ngắm nhìn những bức ảnh trẻ em ấn tượng nhất năm 2016

Yến Như,
Chia sẻ

Những bức ảnh về trẻ em trên khắp thế giới và những dòng truyện ngắn đằng sau ấy luôn khiến chúng ta phải bồi hồi suy ngẫm.

Trẻ em làm một trong những điều tuyệt vời nhất trên thế giới này. Nó luôn là chủ đề chính trong nhiều tác phẩm của các nhiếp ảnh gia. Trong một năm qua, đã có hàng ngàn bức ảnh liên quan đến trẻ em ra đời và để lại ấn tượng mạnh trong lòng người xem.

Trang Bored Panda mới đây đã chia sẻ những hình ảnh về trẻ em ấn tượng nhất trong năm 2016. Không chỉ thu hút về mặt hình ảnh mà nội dung đằng sau những bức hình này cũng khiến chúng ta phải suy ngẫm.

Cô bé trong ảnh là Yoina thuộc bộ tộc ít người Matsigenka, sống lâu năm trong khu rừng quốc gia thuộc Công viên Peru Manu. Ngay những vị khách tới đây tham quan, họ đã bất ngờ ghi lại được khoảnh khắc cô bé nhỏ hồn nhiên tung tăng bơi lội đầm mình trong dòng nước, đùa nghịch cùng người bạn nhỏ khỉ con của mình. 

Những đứa trẻ sống lâu năm trong rừng già Peru Manu, nơi không có sự tồn tại của đô thị hoá hay những cơ sở vật chất. Con người gần gũi với thiên nhiên hoang dã, và loài khỉ nhện cũng là một trong những thú cưng của những người dân tại đây.

Tại thành phố Flint, bang Michigan, Mỹ, ba đứa trẻ Julie, Antonio và Abram, họ đều là dân nhập cư từ Ấn Độ, mỗi buổi sáng, những đứa trẻ này đều phải đến trụ sở phòng cháy chữa cháy để mang những thùng nước sạch về nhà sử dụng dù là mùa hè hay mùa đông giá rét.

Một cô bé nhỏ hồn nhiên đứng nhìn ba người phụ nữ tạo dáng chụp hình nhưng phải trùm khăn kín mặt. Có 2 trong số 3 cô gái này bị buộc phải làm vợ cho những phiến quân hồi giáo IS trước khi họ được chuyển giao đến trại tị nạn.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô bé Isra Ali Salaad đang mải chơi với con búp bê nhỏ bên vệ đường. Cô bé tâm sự rằng gia đình mình trước kia sống ở Somalia, nhưng vì chiến tranh, bom đạn, cha mẹ của em cùng với anh em ruột phải đánh đổi mạng sống di cư đến Thuỵ Điển sinh sống. Cô bé rất nhớ nhà của mình.

Một gia đình gồm cha mẹ và ba đứa trẻ phải sống tạm bợ trong một căn nhà gần như sập nát tại thành phố Raquid, nơi bom đạn, khói bụi, và phiến quân IS đã tàn phá tất cả.

Trên một toa xe lửa nơi trạm Kashgar, một đứa bé với những ngón tay nhỏ nhắn của mình đã vẽ nên một trái tim nhỏ, khiến ai nhìn vào cũng thấy một sự ấm áp, yêu thương đến lạ lùng.

Những đứa trẻ nô đùa dưới dòng nước sông thuộc thành phố Port Salut, Haiti, nơi cách đây một năm về trước một trận bão lớn đã phá hỏng gần như toàn bộ những công trình kiến trúc, khiến thành phố trở nên hoang tàn đổ nát.
 
Một cậu bé tu sĩ hồn nhiên đón nhận ngày mới tung bay trong chiếc khăn choàng của mình tại một tu viện nhỏ.

Những đứa trẻ vùng núi cao Himalayas đang nô đùa cùng nhau trong tiếng cười giòn giã.

Những thiếu niên vui đùa giữa hai toa tàu lửa tại ga Togi, Bangladesh.

Một cô bé đang trong biểu cảm làm xấu khi thấy ống kính nhiếp ảnh gia bên cạnh những người phụ nữ trong trang phục truyền thống ở một vùng núi dân tộc thiểu số. Chính khuôn mặt bầu bĩnh, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của đứa bé đang mang lại sức truyền cảm khó tưởng cho tấm ảnh.

Nguồn: Bored Panda
 
Chia sẻ