Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn

Jia You,
Chia sẻ

Để tiến thân trong làng giải trí khốc liệt, hầu hết các nghệ sĩ đều phải có những bước đi đầy khó khăn và vất vả. Nhưng Củng Lợi lại ngoại lệ, sự nghiệp của cô là con đường trải đầy hoa hồng nhưng cuộc sống sau ánh hào quang chỉ là một màu u ám.

Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc vạn người mơ ước

Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn - Ảnh 1.

Từ nhỏ, Củng Lợi đã bộc lộ được năng khiếu nghệ thuật khi thích thích ca hát, nhảy múa nên được bạn bè đồng trang lứa ngưỡng mộ. (Ảnh: Internet)

Củng Lợi sinh năm 1965, là con út trong gia đình gia giáo có 5 anh em. Từ nhỏ, Củng Lợi đã bộc lộ được năng khiếu nghệ thuật khi thích thích ca hát, nhảy múa nên sớm gia nhập vào đội văn nghệ của trường khi mới học tiểu học. Năm đó, bạn bè cùng trang lứa đều ngưỡng mộ tài năng của Củng Lợi và luôn xem cô là tấm gương sáng để học hỏi. Gia đình Củng Lợi biết được năng khiếu của con gái nhưng không muốn cô theo nghệ thuật vì nghĩ rằng con đường này chông gai và vất vả, nhưng với niềm đam mê cháy bỏng, Củng Lợi vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ. Trước đó, Củng Lợi đã ngày đêm đèn sách để thi vào Học viện Hí kịch tại Bắc Kinh và Thượng Hải nhưng đều không thành công. Đến năm 1985, cô bất ngờ đậu vào Học viện Hí kịch Trung Ương.

Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn - Ảnh 2.

Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu thuở mới vô nghề. (Ảnh: Internet)

Năm 1987, khi Củng Lợi đang học năm 2 thì định mệnh đưa cô gặp Trương Nghệ Mưu. Đây được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của cô khi được chọn vào vai diễn trong bộ phim đầu tay Cao lương đỏ của “quốc sư điện ảnh”. Sau khi công chiếu, bộ phim đã nhận được “cơn mưa” khen ngợi từ khán giả đến giới chuyên gia, đặc biệt là diễn xuất của Củng Lợi đã khiến các nhà chuyên môn không khỏi bất ngờ. 

Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn - Ảnh 3.

Nhiều người ngỡ ngàng khi đây chỉ là vai diễn đầu tay mà Củng Lợi đã hoàn thành chúng một cách xuất sắc ngoài mong đợi. Từ sau bộ phim này, Củng Lợi dần trở thành tên tuổi sáng giá của làng điện ảnh Hoa ngữ cũng như vươn xa tầm thế giới. Bên cạnh đó, bộ đôi Củng Lợi - Trương Nghệ Mưu cũng được xem là cặp đôi ăn ý khi cho ra đời hàng loạt tác phẩm đình đám như Cúc Đậu (1990), Đèn lồng đỏ trên cao (1991), Thu cúc đi kiện (1992), Hội tam hoàng Thượng Hải (1995) và gặt hái được nhiều thành quả trên đấu trường điện ảnh quốc tế.

Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn - Ảnh 4.

Trong những năm 90, bên cạnh việc hợp tác cùng đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi còn thành công khi hợp tác cùng đạo diễn Trần Khải Ca trong bộ phim Bá vương biệt cơ (1993). Bộ phim này đã giúp cô giành được giải thưởng của hội phê bình phim New York cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ngoài ra, phim cũng được tạp chí Premiere xếp vào danh sách 100 phim xuất sắc mọi thời đại.

Bên cạnh điện ảnh Châu Á, Củng Lợi còn “làm mưa làm gió” ở làng điện ảnh Châu Âu khi tham gia hàng loạt tác phẩm như: Hồi ký của một Geisha (2005) - Steven Spielberg đạo diễn, Miami Vice (2006) - Michael Mann đạo diễn, Hannibal Rising (2007) - Peter Webber đạo diễn, và Shanghai (2010) - Mikael Håfström đạo diễn...

Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn - Ảnh 5.

Có thể nói Củng Lợi là diễn viên Trung Quốc đầu tiên tạo ra kỳ tích trên đấu trường điện ảnh quốc tế. (Ảnh: Internet)

Ngoài việc đoạt nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế, Củng Lợi còn được mời làm giám khảo của LHP Cannes, Chủ tịch giám khảo của LHP Venice, LHP Berlin, LHP Quốc tế Thượng Hải. Có thể nói Củng Lợi là diễn viên Trung Quốc đầu tiên tạo ra kỳ tích trên đấu trường điện ảnh quốc tế khi đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại LHP Venice lần thứ 49, vượt khỏi phạm vi Châu Á, Củng Lợi trở thành ngôi sao quốc tế trẻ nhất và nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên nhận vinh dự này.

Có được trái tim của hàng triệu khán giả nhưng không giữ nổi trái tim của một người đàn ông

Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn - Ảnh 6.

Là nữ diễn viên được hàng triệu người hâm mộ, là đàn chị được nhiều đàn em ngưỡng mộ và có được thành tựu đáng mơ ước, nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là một cuộc sống không hạnh phúc. Đối với sự nghiệp, Củng Lợi có trong tay tất cả, nhưng với hạnh phúc của riêng mình, Củng Lợi hoàn toàn không thể giữ nổi một chút yêu thương dành cho mình.

Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn - Ảnh 7.

Ảnh Internet

Nhắc đến con đường tình duyên của Củng Lợi, không ai không biết đến sự hiện diện của cặp bài trùng và cũng là người tình đầu tiên của Củng Lợi - quốc sư điện ảnh, đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Chính vào năm Củng Lợi thành danh với tác phẩm đầu tay của Trương Nghệ Mưu - Cao lương đỏ cũng là lúc cô rơi vào lưới tình với vị đạo diễn này. 

Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn - Ảnh 8.

Chấp nhận ở bên Trương Nghệ Mưu 8 năm nhưng Củng Lợi không có nỗi một danh phận. (Ảnh: Internet)

Khi ấy, Trương Nghệ Mưu đã có vợ con nhưng Củng Lợi vẫn bằng lòng chấp nhận bị người đời soi mói, chỉ trích là người thứ 3 để được ở bên người mình yêu. Cũng vì Củng Lợi mà Trương Nghệ Mưu quyết định ly hôn để dành trọn tình cảm cho cô. Ngỡ tưởng sẽ có một tình yêu viên mãn, nhưng trong suốt 8 năm bên cạnh Trương Nghệ Mưu, những gì Củng Lợi nhận được chỉ là tình nhân không danh phận. Mặc dù, gia đình biết chuyện đã phản đối nhưng Củng Lợi vẫn như lúc nhỏ, kiên quyết theo đuổi những điều mình mong muốn.

Có một lần, Củng Lợi chủ động đề cập đến chuyện kết hôn với Trương Nghệ Mưu nhưng lại nhận được câu trả lời khiến cô không thể đau lòng hơn: “Kết hôn ư? Anh chưa bao giờ nghĩ đến. Kết hôn chẳng phải chỉ là một tờ giấy thôi sao? Vì sao em lại quá coi trọng tờ giấy ấy đến như vậy?”. Cuối cùng giọt nước tràn ly, Củng Lợi cũng đã quyết định buông tay người tình để không phải đau khổ dằn vặt.

Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn - Ảnh 9.

Sau này, Củng Lợi và Trương Nghệ Mưu vẫn giữ được mối quan hệ đồng nghiệp. (Ảnh: Internet)

Trong khi trái tim vẫn còn đau xót vì mối tình dang dở, Củng Lợi bất ngờ gặp được người đàn ông sẵn sàng vì cô mà hy sinh tất cả, đó là đại gia người Singapore - Huỳnh Hòa Tường. Người phụ nữ dù giỏi giang đến mấy thì đích đến sau cùng cũng chỉ muốn mình là người phụ nữ hạnh phúc, có được người yêu thương và chăm lo suốt đời. Cảm động tấm chân tình của Huỳnh Hòa Tường, năm 1995 cả hai chính thức kết hôn, cả hai gia đình đều rất hài lòng về con dâu và con rể. Sau đó, Củng Lợi gần như xa rời làng giải trí quyết tâm trở thành vợ hiền, dâu thảo. Nhưng được một thời gian, Huỳnh Hòa Tường làm ăn thất bại, cô đành phải quay lại làng giải trí để giúp chồng.

Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn - Ảnh 10.

Chuyện tình cổ tích cặp đôi Củng Lợi và đại gia Huỳnh Hòa Tường được nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: Internet)

Là một ngôi sao nổi tiếng thế giới, Củng Lợi luôn phải bận rộn bay đi khắp nơi, không có thời gian dành cho gia đình, nhưng Huỳnh Hòa Tường vẫn rất thông cảm với vợ, và luôn theo chân cô mỗi khi được nghỉ ngơi. Mỗi lần tham gia phim điện ảnh, Củng Lợi đều phải chịu những tin đồn tình ái với bạn diễn, nhưng Huỳnh Hòa Tường vẫn trả lời báo chí rằng anh tin tưởng vợ mình và sẽ bên cạnh cô. Chuyện tình cổ tích của cặp đôi từng được báo chi tung hô, ca ngợi hết lời. Dù lịch trình dày đặc, nhưng Củng Lợi vẫn cố gắng tranh thủ cùng chồng về Singapore thăm bố mẹ chồng. Có thời gian, mẹ chồng Củng Lợi tuổi cao, bị liệt nửa người, cô đã đón bà qua Bắc Kinh để chữa trị, tuy rằng không có hiệu quả nhưng mẹ chồng rất cảm động và hiểu được tấm lòng hiếu thuận của con dâu.

Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn - Ảnh 11.

Vượt qua từ sóng gió này đến chông gai khác, mới đó Củng Lợi và Huỳnh Hòa Tường đã bên nhau 11 năm, nhưng cả hai vẫn không có mụn con nào. Lúc này, khi Củng Lợi bắt đầu nghĩ đến việc sinh con nhưng đã quá muộn màng. Năm 2007, báo chí Đài Loan đưa tin thấy Củng Lợi nhiều lần đến bệnh viện với nỗ lực mang thai nhưng đều không thành công. Chính điều này đã khiến hôn nhân của Huỳnh - Củng ngày càng phai nhạt. Cuối cùng, cả hai quyết định ly hôn sau 13 năm sống chung. 

Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn - Ảnh 12.

(Ảnh Internet)

Khi đó báo chí khẳng định nguyên nhân chia tay do Củng Lợi không sinh được con, nhưng Huỳnh Hòa Tường đã lên tiếng phủ nhận: “Tôi và Củng Lợi đã chung sống 13 năm, quan hệ chúng tôi rất tốt. Lý do ly hôn là vì ảnh hưởng của công việc, chúng tôi rất bận rộn và hai vợ chồng ít khi gặp mặt nhau. Cuộc ly hôn diễn ra êm đẹp. Cho đến hiện tại, tôi và cô ấy vẫn là những người bạn tốt, thường xuyên gọi điện hỏi thăm nhau”.

Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn - Ảnh 13.

Củng Lợi bên nhiếp ảnh gia người Pháp kém 13 tuổi. (Ảnh: Internet)

Củng Lợi: Sinh ra để trở thành minh tinh màn bạc thế giới nhưng không thể là người phụ nữ có được hạnh phúc giản đơn - Ảnh 14.

Củng Lợi vấp phải nhiều tin đồn hẹn hò nhưng cô vẵn giữ im lặng. (Ảnh: Internet)

Sau khi ly hôn với Huỳnh Hòa Tường, cuộc sống đời tư của Củng Lợi im hơi lặng tiếng thấy rõ. Thỉnh thoảng cô dính phải tin đồn hẹn hò với một số người đàn ông nhưng tất cả cũng chỉ là tin tức phỏng đoán của truyền thông. Năm 2015, Củng Lợi trả lời với báo chí rằng cô đã có tình yêu mới, đó là một nhiếp ảnh gia người Pháp kém cô 13 tuổi. Tuy nhiên vào thời điểm đó cả hai không nghĩ đến chuyện kết hôn. Không biết chuyện tình với chàng trai trẻ đến đâu nhưng vào khoảng năm 2017, cư dân mạng xôn xao khi bắt gặp Củng Lợi tay trong tay cùng người đàn ông mới với ngoại hình đứng tuổi. Vốn là người không hay thanh minh về những vấn đề riêng tư, Củng Lợi vẫn giữ im lặng trước những tin đồn về tình cảm mà cộng đồng mạng soi mói.

(Tổng hợp)

Chia sẻ