Củng Lợi: Sẵn sàng "cháy" vì tình yêu

,
Chia sẻ

Một người phụ nữ toàn tâm toàn ý yêu một người đàn ông, họ sẽ trở nên mất phương hướng và dễ trở thành người bị tổn thương. Nhưng đó là bản năng của người phụ nữ trong tôi.

Chưa bao giờ tự nhận là đẹp, nhưng Củng Lợi luôn tự tin để đồng hành cùng thời gian. Không nói về việc gia nhập quốc tịch Singapore, nhưng cô mặc nhiên thừa nhận và cho rằng đó là một bước để khám phá những điều mới mẻ - "bảo bối" của làng điện ảnh Hoa ngữ tâm sự trên Elle và Madame Figaro số tháng 10/2009.
 
- Chúng ta đang đợi một Củng Lợi cùng Châu Nhuận Phát và John Cusack, một dự án mới với Jim Carrey, và một tác phẩm cùng đạo diễn nổi tiếng Vương Gia Vệ. Dường như thời gian gần đây, Củng Lợi làm việc âm thầm, nhưng đầy hiệu quả?
 
-Tôi có những cơ hội lớn: Hollywood và cả thế giới rộng mở. Lúc này, tôi có thể nắm giữ cuộc sống của mình với một tinh thần hoàn toàn tự do. Trung Quốc mãi là quê hương trong trái tim tôi, nhưng bên cạnh đó, tôi cũng muốn khám phá những điều mới mẻ. Tôi nghĩ chính sự hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu đã dạy tôi điều này. Chúng tôi hợp tác qua nhiều phim, làm việc cùng nhau nhiều năm, và mỗi một lần trên phim của ông, tôi lại là một người phụ nữ khác. Từ đó, tôi nhận ra rằng mình không muốn lặp lại bản thân, dù chỉ là trên màn ảnh. Tôi sẽ không vội vàng và đủ kiên nhẫn để chờ đợi những tác phẩm thực sự hấp dẫn.
 

 
- Nhưng thời gian dường như không phải là bạn đồng hành lý tưởng của các diễn viên nữ?

- Trung Quốc cũng như các quốc gia khác, luôn đón chào sự mới mẻ và những gương mặt mới. Nhưng đủ tự tin vào mình để không buồn lòng vì điều đó. Tôi tin rằng có những vai diễn dành riêng cho tôi chứ không phải ai khác.

- Cô có hài lòng và hạnh phúc khi là một người phụ nữ?
 
- Tôi luôn có một suy nghĩ: khi mình cần gì đó, sẽ phấn đấu hết sức để làm điều đó, nói cách khác là tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc một khi đã xác định được mục tiêu. Tôi là người trực tính, và có thể nổi nóng nếu như ai đó không thực hiện đúng những lời cam kết đã nói ra. Tôi thẳng thắn và hết lòng vì bạn bè, nhưng một khi đã cảm thấy không thể nó chuyện với ai đó, tôi có thể sẵn sàng chấm dứt. Nhưng trên tất cả, tôi là người biết thấu hiểu, do đó, tôi hạnh phúc khi mình là phụ nữ.

- Cô có là một phụ nữ truyền thống?

- Nếu như phụ nữ Trung Quốc có cả sự mạnh mẽ, thì tôi là một phụ nữ rất truyền thống.
 
- Cô có bao giờ coi sắc đẹp của mình là một tài sản?

- Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự đẹp. Từ nhỏ, tôi đã như một cậu con trai và có lẽ bây giờ cũng vậy.

- Trong mắt cô, ai là những phụ nữ đẹp và anh hùng?

- Công nương Diana là người đầu tiên. Sau đó là mẹ Teresa và Audrey Hepburn. Tất cả họ đều sự mạnh mẽ, trái tim nhân ái và tấm lòng cởi mở.

- Nói đến công nương Diana, nhiều người cho rằng Diana là một người yêu cháy bỏng. Còn cô?

- Tôi nghĩ là có, dù bản thân tôi tâm niệm, một người phụ nữ toàn tâm toàn ý 100% yêu một người đàn ông, họ sẽ trở nên mất phương hướng và dễ dàng trở thành người bị tổn thương.
 

 

- Nhưng cô vẫn sẵn lòng?

- Phải, vì đó là bản năng của người phụ nữ trong tôi. Yêu không toan tính và cháy hết mình cho một tình yêu thực sự.

- Cô có là người dễ dàng cảm thấy hài lòng với tất cả?
 

- Có lẽ không, vì tôi luôn luôn sẵn sàng năng lượng cho những thử thách mới.

- Vậy, vai diễn trong phim Thượng Hải bên cạnh John Cusack và Châu Nhuận Phát chính là một thử thách mới với cô?

- Nhân vật của tôi tên là Tiểu Kim Bảo, có cha là một nhân vật lớn trong giới xã hội đen của Thượng Hải vào những năm rối ren, loạn lạc. Sau khi cha cô ấy bị sát hại, cô ấy nối nghiệp cha tham gia vào thế giới ngầm này. Đây là một nhân vật rất đặc biệt, thông minh, trí tuệ, mạnh mẽ, và rất khó nắm bắt được thực ra cô ấy là người như thế nào. Sự thấn bí, nét quyến rũ của nhân vật đã thực sự hấp dẫn tôi. Hơn nữa, với hai bạn diễn John Cusack và Châu Nhuận Phát - tôi còn mong chờ gì hơn nữa?

Theo Elle/ Madame Figaro

Chia sẻ