Cùng là con người, tại sao không coi thường đàn ông dễ dãi?

Phương Trinh,
Chia sẻ

Nếu như anh không có gì để phản biện thì em có một câu hỏi mà mình đã suy nghĩ rất lâu, hôm nay em xin mạn phép nói ra: Cùng là con người với nhau, nhưng tại sao lại không coi thường đàn ông dễ dãi?

Gửi anh tác giả câu chuyện “Cô ấy là một cô gái dễ dãi, không tôn trọng bản thân” của anh. Sau khi đọc những chia sẻ của anh, em cũng xin có vài lời nhắn nhủ với anh cũng như nói lên quan điểm của mình. 

Trước tiên, để anh khỏi phải nghi ngờ, em xin giới thiệu luôn, em là một cô gái còn trinh. Nên bài viết này không có gì gọi là bao biện cho sự hư hỏng của mình cả anh ạ.

Trước tiên, vấn đề của anh là chuyện bạn gái tự nguyện “quan hệ tình dục với anh” đúng không ạ? Em không dùng từ “chuyện ấy”, vì tình dục không có gì xấu xa, bẩn thỉu để chúng ta phải né tránh nó cả. Và tất nhiên, em không dùng từ “dâng hiến”, vì tình dục là bình đẳng, đôi bên cùng hưởng thụ, không phải chuyện cho và nhận như anh và bao người cùng nghĩ. 

Anh bảo cô ấy không biết tôn trọng bản thân? Vậy em sẽ giải thích cho anh hiểu “không tôn trọng bản thân” là gì nhé. Không tôn trọng bản thân là không tin tưởng vào những tư chất riêng và giá trị của chính mình; là không có lòng tự trọng, không biết hành động để xứng đáng với giá trị của bản thân và không bao giờ tự tin một điều mình sẽ chiến thắng. Giờ anh rõ chứ và em thấy điều anh đề cập và vấn đề này chẳng có liên quan gì với nhau. Phải chăng anh đang đánh đồng quyền hưởng thụ tình dục của một con người với nhân cách và lòng tự trọng của họ?

Tại sao không coi thường đàn ông dễ dãi? 1
Nói anh đừng buồn, đàn ông không bao giờ tinh tế và sâu sắc được như phụ nữ đâu (Ảnh minh họa)

Riêng bản thân em, em nhận thấy cô ấy tôn trọng bản thân đó chứ. Cô ấy có nhu cầu tình dục và cho mình quyền để hưởng thụ nó một cách chính đáng là quá yêu thương và trân trọng chính mình rồi, đúng không anh? Em cho một ví dụ đơn giản thôi. Cũng như một bộ phận không nhỏ đàn ông các anh, khi anh cần tình dục, anh thường đòi quan hệ với bạn gái hoặc tự tìm các cô gái làng chơi để thỏa mãn nhu cầu đó. Nếu em bảo anh là một thằng đàn ông dễ dãi, không có tự trọng, không biết tôn trọng bản thân mình... thì anh có chấp nhận không? 

Thực sự em rất thắc mắc, tại sao mọi người lại luôn có cái nhìn quá dễ dàng với những người đàn ông tự cho mình cái quyền hưởng thụ tình dục trước hôn nhân, nhưng lại hết sức cay cú khi nhìn vào một cô gái muốn "yêu" với chính bạn trai của mình, trong khi ai cũng có nhu cầu tình dục và cần được thưởng thức nó. 

Riêng với trường hợp của anh, em nghĩ cô ấy có nhu cầu và muốn chia sẻ nhu cầu với anh. Nhưng là phụ nữ, cô ấy không biết mở lời như thế nào, nên phải đem nó ra làm một món quà thay cho lời gợi ý anh ạ. Nói anh đừng buồn, đàn ông không bao giờ tinh tế và sâu sắc được như phụ nữ đâu. 

Còn nữa, em cũng rất thắc mắc với câu nói “Tôi đang muốn gìn giữ cho cô ấy” của anh. Ở đây, em xin không đề cập tới màng trinh sinh học. Cái em nói ở đây là trinh tiết. Anh muốn giữ trinh tiết cho cô ấy? Vậy anh cũng có trinh tiết, sao anh không giữ. Vậy điều đó có nghĩa anh cho mình cái quyền không cần phải giữ nó, còn cô ấy thì phải giữ? Anh nghĩ mình làm vậy là tốt cho người yêu? 

Nhưng anh ạ, tình dục cũng như một món ăn vậy, không ai có quyền bắt người khác phải kiềm nén ham muốn của mình cả. Anh muốn cô ấy phải gìn giữ là anh đang cổ súy cho tư tưởng bất bình đẳng trong tình dục và sự ích kỷ của đàn ông đang diễn ra trong xã hội phương Đông này. 

À, còn nữa, anh bảo “hãy là một cô gái có khí chất”. Anh ạ, khí chất toát lên từ cách giao tiếp, tính cách, nhân phẩm, ngoại hình và cả sự thành công trong xã hội chứ không phải duy nhất từ khe hở giữa hai chân anh nhé.

Nếu như anh bảo giá trị phụ nữ phải được phán xét ở chuyện tình dục của họ là do văn hóa, truyền thống thì em xin nói cho anh hiểu: chúng ta tạo ra văn hóa chứ văn hóa không tạo ra chúng ta. Những thứ quý giá dù được tạo ra từ tinh hoa của nhân loại thì cũng có ngày hết hạn. Huống chi một tư tưởng xa lơ xa lắc chỉ phù hợp với thời đại đèn dầu thì sao phải đem nó ra nuôi dưỡng đúng không anh. 

Còn nếu anh đem “công dung ngôn hạnh” ra để áp đặt thì em cũng xin thưa, trước tiên các anh hãy hội tụ đủ “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” đi ạ. Nhưng sự thật mất lòng, nếu được chừng 20% các anh làm được điều này thì em xin đi đầu xuống đất.
Nếu anh sợ cô ấy dễ dàng với anh sẽ dễ dàng với những người khác thì em cũng xin hỏi anh: Các anh không có màng trinh thì sao biết được anh đã từng dễ dãi với bao nhiêu cô gái? Chẳng qua vì đàn ông thích lạm dụng câu nói này để bao biện cho sự ích kỷ của mình mà thôi. 

Tại sao không coi thường đàn ông dễ dãi? 2
Cùng là con người với nhau, nhưng tại sao lại không coi thường đàn ông dễ dãi? (Ảnh minh họa)

Nếu anh lo sợ xã hội sẽ đàm tiếu vì mình có một cô vợ (người yêu) dễ dãi thì anh cũng không xứng đáng để làm một người chồng (người yêu) chính đáng. Vì tình yêu của anh không đủ lớn để chiến thắng được dư luận - một lực lượng người không núp sau rèm cửa nhà anh và cũng không cùng anh chia sẻ ngọt bùi hay nấu cơm, lau nhà và chăm con với anh.

Nếu như vì sự chủ động đó mà anh xem cô ấy chỉ là thứ qua đường thì biết đâu với cô ấy, anh cũng chỉ là "sex toy" miễn phí. Thế nên, đừng đem chuyện tình dục ra coi thường một người phụ nữ.

Còn nếu như anh không có gì để phản biện thì em có một câu hỏi mà mình đã suy nghĩ rất lâu, hôm nay em xin mạn phép nói ra: Cùng là con người với nhau, nhưng tại sao lại không coi thường đàn ông dễ dãi?

Chia sẻ