Cùng đội vương miện nhưng người chọn cuộc sống yên bình bên chồng vô danh, kẻ lại thích phá hoại gia đình người khác

Min,
Chia sẻ

Có những Hoa hậu cố gắng hết mình để được đội lên đầu chiếc vương miện lấp lánh, nhưng rồi lại dùng cái danh hiệu ấy để đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Hoa hậu là một danh hiệu danh giá trong các cuộc thi sắc đẹp có phạm vi rộng. Khi đội lên đầu chiếc vương miện được xướng tên là Hoa hậu, cô gái ấy sẽ phải gánh lên mình bao trọng trách mang xứ mệnh đất nước. Nhưng không phải cô Hoa hậu nào sau khi thay đổi cuộc đời mình cũng sẽ chọn cách giữ hình ảnh trong sạch, làm những việc ý nghĩa cho xã hội. Có không ít những Hoa hậu họ cố gắng tất cả để đạt được danh hiệu cao quý ấy và dùng nó vào những mục đích khác.

Hoa hậu xấu nhất Hong Kong được người ta biết đến nhờ tình sử chuyên dính đến đại gia

Diệp Thúy Thúy sinh năm 1981, cô xuất thân là người mẫu trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2005. Suốt quá trình diễn ra cuộc thi, cô không để lại ấn tượng gì đặc biệt, thậm chí còn nhiều người chê bai nhan sắc không mấy nổi bật của cô gái được trao vương miện Hoa hậu này.

Thay vì củng cố niềm tin của dư luận vào vị trí Hoa hậu mà Diệp Thúy Thúy đã được ưu ái thì cô lại nổi tiếng với hàng loạt các scandal tình ái. Mỗi khi tên tuổi của cô xuất hiện trên báo là chẳng có điều gì tốt đẹp ngoài việc Thúy Thúy xuất hiện bên một đại gia mới. Trong đó ồn ào nhất vẫn là chuyện tình với thương gia Huỳnh Hữu Long - người đang là ông xã của nữ diễn viên Triệu Vy.

Cùng đội vương miện nhưng người chọn cuộc sống yên bình bên chồng vô danh, kẻ lại thích phá hoại gia đình người khác - Ảnh 1.

Hoa hậu Hong Kong 2005 được đánh giá là nhan sắc tầm thường

Cựu Hoa hậu Hong Kong từng được bạn trai đại gia tặng cho căn biệt thự có giá trị lên đến 30 triệu HKD. Khi người ta cho rằng, cô nàng chỉ "nhào" vào các đại gia để đào mỏ thì Thúy Thúy rất tự tin chia sẻ: "Hồi đó tôi giống như sống trong chuyện cổ tích vậy. Anh ấy chỉ vì muốn gặp tôi mà đứng đợi dưới nhà suốt 6, 7 tiếng đồng hồ. Tôi không ngờ một người thành đạt như anh ấy lại có thể có những hành động như vậy. Anh ấy luôn ân cần đối với tôi cũng như gia đình tôi".

Nói đến việc người yêu Hữu Long giờ đã là ông xã của diễn viên Triệu Vy, cựu Hoa hậu Hong Kong giải thích: thời gian đó Hữu Long muốn kết hôn và sinh con nhưng bản thân Thúy Thúy thấy mình còn quá trẻ để bước vào cuộc sống hôn nhân. Đúng lúc hai người họ đường ai nấy đi thì Triệu Vy xuất hiện.

Sau khi "ban phát" tình yêu bừa bãi, cuối cùng cô nàng cũng quyết lên xe hoa với đại gia Châu Hiểu Đông vào năm 2015. Hai người đã có một thời gian dài gắn bó sau khi vị chủ tịch công ty xây dựng ấy tan vỡ với người vợ đầu.

Khi bị nghi ngờ kết hôn với người đàn ông lớn tuổi chỉ vì tiền, Thúy Thúy đã phản bác: "Tôi không cần tiền, chỉ cần anh ấy đối xử tốt với bố con tôi. Tiền không quan trọng. Tiền bạc không liên quan đến tình yêu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến sự giàu có của người yêu mình và chỉ muốn tìm người thực sự khiến tôi cảm động".

Cùng đội vương miện nhưng người chọn cuộc sống yên bình bên chồng vô danh, kẻ lại thích phá hoại gia đình người khác - Ảnh 2.

Tuy nhiên sau kết hôn, người ta lại phát hiện ra Châu Hiểu Đông không hề giàu có như những gì mà Diệp Thúy Thúy từng chia sẻ. Anh ta chỉ là cổ đông trên danh nghĩa chứ không phải chủ tịch của công ty xây dựng nào hết. Tài sản của anh chỉ là một căn hộ trị giá 4,3 triệu HKD và chẳng đáng là bao so với ngôi nhà 30 triệu HKD của vợ. Cựu Hoa hậu Hong Kong sang chảnh một thời còn thường xuyên bị bắt gặp cùng chồng con đi mua hàng giảm giá. Ai bảo lúc tình yêu đến cô không biết trân trọng.

Hoa hậu nhiều scandal tình ái nhất showbiz Hoa và quá trình từ Hoa hậu trở thành kẻ thứ 3 tai tiếng

Triệu Nhã Kỳ là Hoa hậu du lịch hoàn cầu năm 2009. Không những xinh đẹp, Nhã Kỳ còn được đào tạo trong hai ngôi trường danh giá - Đại học Trung Sơn, khoa Luật và Học viện Hý kịch Trung ương khoa Diễn xuất. Mặc dù được đánh giá là xứng đáng với danh hiệu nhưng những gì mà Triệu Nhã Kỳ để lại trong lòng người hâm mộ là một loạt những vết nhơ tình ái.

Năm 2016, Nhã Kỳ đã bị khui ra những cảnh nóng được quay trong khách sạn với tay vợt hàng đầu Trung Quốc Lin Dan. Chuyện trai gái tình cảm với nhau trong nơi kín đáo thì chẳng có gì đáng lên án nhưng quan trọng, người đàn ông của Nhã Kỳ đã có gia đình. Thậm chí vợ anh ta còn đang mang thai. Vậy là cô Hoa hậu xinh đẹp đã hứng chịu cả một làn sóng tẩy chay dữ dội và được gọi là hồ ly tinh phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác.

Cùng đội vương miện nhưng người chọn cuộc sống yên bình bên chồng vô danh, kẻ lại thích phá hoại gia đình người khác - Ảnh 3.

Triệu Nhã Kỳ là Hoa hậu du lịch hoàn cầu năm 2009

Trong khi dư luận phẫn nộ thì Nhã Kỳ lại thản nhiên trả lời: "Cám ơn mọi người đã quan tâm" mà không có đến một lời giải thích. Nhưng đáng buồn, Lin Dan lại công khai xin lỗi vợ trên mạng xã hội và nhanh chóng chấm dứt với Nhã Kỳ.

Trước đó, Nhã Kỳ cũng được cho rằng đã chen chân vào cuộc hôn nhân đang êm ấm của tỷ phú Hong Kong Lý Trạch Giai. Điều khiến người ta bức xúc hơn cả là Nhã Kỳ từng là bạn thân của vợ tỷ phú này. Sau một thời gian lén lút quan hệ thì chuyện tình tội lỗi cũng bị phanh phui. Và người đẹp cũng phải nói lời chia tay khi vị tỷ phú chọn vợ mình.

"Đẹp nhất thế giới" nhưng từ chối vạn lời cầu hôn của tỷ phú để sống bên chàng trai bình dân

Trương Tử Lâm là cái tên được nhiều người biết đến với danh hiệu Hoa hậu thế giới năm 2007. Với nét đẹp dịu dàng, mang đậm chất Á Đông, cô gái được mệnh danh là "đẹp nhất thế giới" đã chọn cho mình một cuộc sống bình dị sau khi gỡ bỏ chiếc vương miện cao quý.

Sau khi đăng quang Hoa hậu, Trương Tử Lâm dành nhiều thời gian cho các hoạt động từ thiện. Trương Tử Lâm được đánh giá là một trong những người đẹp có các hoạt động từ thiện tích cực và ấn tượng nhất trong số các hoa hậu của Miss World. Không chỉ có tâm hồn trong sáng và thánh thiện, Tử Lâm còn khiến nhiều người nể phục bởi cuộc sống không scandal.

Vào năm 2010, Trương Tử Lâm gặp Nhiếp Lỗi khi cùng nhau tham gia một hoạt động từ thiện. Khác với những người đàn ông Tử Lâm từng gặp, Nhiếp Lỗi chỉ là một Hoa kiều bình thường với tính cách khá trầm lặng. Tuy nhiên sự hợp nhau lạ lùng từ tính cách đến sở thích đã khiến cô nàng rung động.

Cùng đội vương miện nhưng người chọn cuộc sống yên bình bên chồng vô danh, kẻ lại thích phá hoại gia đình người khác - Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Trương Tử Lâm

Mặc dù không công khai chuyện tình cảm một cách ồn ào nhưng người ta đã thấy được tình yêu nghiêm túc của cặp đôi bằng một đám cưới giản dị vào năm 2013. Cũng như bao Hoa hậu và những người đẹp khác, Tử Lâm từng được nhiều đại gia săn đón, các tỷ phú theo đuổi nhưng khi con tim đã lên tiếng thì chỉ có tình yêu thật sự mới quyết định tất cả. Và cô đã chọn bến đỗ của mình bên một chàng trai không nổi tiếng làm trong lĩnh vực phần mềm.

Đáng ngạc nhiên hơn, sau khi kết hôn, Tử Lâm lui vào hậu trường để dành thời gian sinh con và chăm sóc gia đình. Tuy không tham gia các hoạt động giải trí nhưng người đẹp vẫn góp mặt ở các chương trình từ thiện cùng với chồng.

Tử Lâm cho biết, vợ chồng cô vẫn duy trì những thói quen từ thời yêu nhau. Cả hai luôn bận rộn với công việc riêng của mình nhưng luôn đặt gia đình lên trên hết. Tử Lâm chia sẻ: "Tôi và chồng đều bận rộn với những dự định tương lai, thời gian rảnh rỗi rất ít, nhưng chúng tôi không thiếu thời gian dành cho nhau, để nói lời yêu thương, quan tâm nhau. Khi đã tìm được đúng đối tượng, mỗi người sẽ tự nhiên vạch ra những điều ưu tiên và mọi việc sẽ ổn".

Cùng đội vương miện nhưng người chọn cuộc sống yên bình bên chồng vô danh, kẻ lại thích phá hoại gia đình người khác - Ảnh 5.

Không phải cô gái nào cũng may mắn có vinh dự trở thành Hoa hậu. Nhưng khi đã đội lên đầu chiếc vương miện lấp lánh, được người ta gọi tên là người đẹp nhất đất nước, đẹp nhất thế giới thì các cô có quyền quyết định hình ảnh của mình trong mắt công chúng. Đừng nên tham cái lợi trước mắt mà mất cả một tương lai!

Hoa hậu gắn với những vụ bê bối tình ái, bị bạn trai cũ "bóc phốt"

Han Sung Joo là Hoa hậu Hàn Quốc năm 1994 được ca tụng và tán dương bởi nhan sắc. Nhưng thay vì làm một người đẹp nhất xứ kim chi thì Han Sung Joo lại tự biến mình trở thành tội đồ vướng lao lý vì những bê bối tình ái.

Cựu Hoa hậu Hàn Quốc có trong tay bao nhiêu "công cụ" để có thể tỏa sáng như một ngôi sao hạng A với danh hiệu Hoa hậu, từng là MC và diễn viên nổi tiếng nhưng cô lại bỏ qua cơ hội đó và chọn cho mình lối sống phóng túng, sa đọa.

Cùng đội vương miện nhưng người chọn cuộc sống yên bình bên chồng vô danh, kẻ lại thích phá hoại gia đình người khác - Ảnh 6.

Cuối cùng cô gái đỗ bằng thủ khoa đại học Goryeo đã ghi lại dấu ấn trong công chúng bằng một loạt những scandal tình ái, thậm chí việc quan hệ với nhiều người đàn ông cùng lúc.

Cuối năm 2011, Christopher Hsu – bạn trai cũ của Han Sung Joo bất ngờ tung lên mạng clip khiêu dâm kéo dài 3 phút. Trong đó nhân vật chính là Han Sung Joo đang ân ái với nhiều người đàn ông. Cùng với đó là một bài viết dài được cho là "bóc sự thật" về cựu Hoa hậu kiêm MC xứ Hàn với nhiều lời lẽ "cô ta trên tivi đều là dối trá", "cô ta là một gái bao".

Cuộc sống của cô cũng đảo lộn từ đó. Ban đầu, Sung Joo lên tiếng phủ nhận và đòi kiện bạn trai cũ ra tòa. Vậy nhưng sau khi đâm đơn kiện, ngôi sao nổi tiếng xứ Hàn lại càng làm hình ảnh của mình thêm hoen ố. Vì tình cũ tố Han Sung Joo có hành vi đe dọa, bắt cóc nên cô phải thừa nhận đã ở cùng 7 người đàn ông trong đêm mà cô bị phát tán clip. Chỉ để chứng minh mình vô tội, Han Sung Joo đã tự tay mình bóc trần sự thật.

Chia sẻ