Cụ ông Thái Lan sống với thi thể vợ suốt 21 năm

Xuân Mai,
Chia sẻ

Một cụ ông Thái Lan 72 tuổi quyết giữ tro cốt của vợ trong nhà sau khi hoả táng và làm tình nguyện viên phần đời còn lại để hồi hướng công đức cho bà.

Sau khi câu chuyện về ông Charn Janwatchakal, 72 tuổi, sống bên thi thể người vợ quá cố hơn 2 thập kỷ được công bố hôm 30/4, một số cư dân mạng đã gọi ông là người đàn ông với tình yêu bất diệt hay người đàn ông với tình yêu vĩnh cửu.

Trong diễn biến mới nhất, luật sư nổi tiếng Nitithorn Kaewto đã đến thăm ông Charn hôm 2/5 và phỏng vấn ông tại ngôi nhà nhỏ ở quận Bang Khen, thủ đô Bangkok (Thái Lan). Luật sư này kể lại rằng ông Charn được học hành tử tế và có nhiều bằng cấp về y học và luật. Nhưng cụ ông 72 tuổi sống dưới mức khiêm tốn thậm chí nhà không có điện sau khi vợ mất và sống nhờ vào nguồn nước chung của một người hàng xóm.

Cụ ông Thái Lan sống với thi thể vợ suốt 21 năm - Ảnh 1.

Ông Charn Janwatchakal, 72 tuổi, đã sống bên thi thể người vợ quá cố hơn hai thập kỷ. Ảnh: The Nation

Vào ngày 29/4, ông Charn đã đến Quỹ Phet Kasem Bangkok để nhờ giúp hỏa táng thi thể vợ mình. Sau đó, thông tin về việc ông cụ giữ thi thể vợ trong quan tài ở phòng ngủ nhỏ được lan truyền. 

Ông Charn kể rằng ông đã nói chuyện với thi thể như thể vợ ông vẫn còn sống. Cuối cùng, ông quyết định hỏa táng vì sợ rằng không ai tổ chức cho bà tang lễ đàng hoàng sau khi ông qua đời.

Nhân viên của Quỹ Phet Kasem Bangkok đã đến thăm và dọn dẹp ngôi nhà bị hư hại nặng. Họ đã dọn nhiều cỏ dại và lá khô, sửa lại mái nhà và nối đường dây điện sau khi hỏa táng vợ của ông.

Ông Charn nói với luật sư Nitithorn rằng ông từng sống với vợ và hai con trai nhưng sau khi vợ ông qua đời và ông giữ lại thi thể của bà, hai người con trai đã chuyển ra ngoài vì không thể chấp nhận quyết định này. Ban ngày, ông cụ dành thời gian cho đàn chó mèo trong một không gian nhỏ bên cạnh ngôi nhà. Đêm đến, ông cụ ngủ bên quan tài của vợ trong một căn phòng từng là nơi chứa đồ.

Theo tờ The Nation, ông Charn nói với ông Nitithorn rằng từ nay ông sẽ làm tình nguyện viên cho Quỹ Phet Kasem Bangkok để hồi hướng công đức cho người vợ quá cố.

Chia sẻ