Cụ ông 68 tuổi quên rằng mình đã có vợ rồi cầu hôn một người phụ nữ, ai cũng sốc khi biết sự thật

L.T,
Chia sẻ

Chứng bệnh Alzheimer đã khiến người đàn ông này quên đi rất nhiều thứ, quên cả việc mình đã có vợ...

Đừng vội nhầm tưởng rằng người đàn ông này đã phản bội lại người vợ luôn ở bên cạnh mình, thực tế, câu chuyện này còn khiến bạn thấy nó như thể “ngôn tình giữa đời thật”.

Ông Michael Joyce, 68 tuổi, đã không may mắc phải căn bệnh mất trí nhớ Alzheimer khiến ông đã rất vất vả để có thể nhớ được mọi việc, thậm chí chỉ là những việc đơn giản hàng ngày. Căn bệnh đã khiến ông quên luôn rằng mình đã có một người vợ.

Cụ ông 68 tuổi quên rằng mình đã có vợ rồi cầu hôn một người phụ nữ, ai cũng sốc khi biết sự thật - Ảnh 1.

Bà Linda, 64 tuổi, vợ ông Michael Joyce đã chia sẻ lại câu chuyện xúc động này.

Cặp vợ chồng, bà Linda và ông Michael Joyce, hiện đang sống tại thành phố Auckland (New Zealand). Hàng ngày, ông Michael vẫn thường đi ngủ rất sớm, tuy nhiên căn bệnh khiến ông luôn trằn trọc, khó đi vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy, ông ấy đột nhiên thức dậy chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi ngủ. Ông Michael đã đứng trong căn phòng với dáng vẻ ngơ ngác và vô cùng bối rối.

Nhận thấy sự khác thường trong cách mà chồng nhìn mình, bà Linda chia sẻ: “Tôi đã nhìn thẳng vào mắt ông ấy và hỏi rằng liệu ông ấy có gặp phải chuyện gì không ổn. Ông ấy như đang cố nói với tôi điều gì đó nhưng không thể cất lên thành lời".

Lúc ấy, bà Linda đã cầm tay và hỏi chồng mình rằng liệu ông ấy đang muốn nói điều gì. Câu trả lời của ông Michael đã khiến bà Linda thực sự sốc. Ông ngước nhìn bà trong nước mắt và giọng nói run rẩy: “Em đồng ý làm vợ anh nhé?”

Bà Linda như thể bị “đứng hình” trong vài giây vì hạnh phúc. Bà đã trả lời chồng mình rằng: “Dĩ nhiên, em đồng ý. Em đã rất mong chờ giây phút này.”

Như muốn chắc chắn hơn về điều này, ông Michael đã hỏi lại rằng: “Khi nào chúng ta tổ chức đám cưới?”. Trong giây phút ấy, họ đã quyết định sẽ tổ chức lễ cưới vào cuối tuần, chỉ vài ngày sau khi lời kết hôn được ngỏ.

Cụ ông 68 tuổi quên rằng mình đã có vợ rồi cầu hôn một người phụ nữ, ai cũng sốc khi biết sự thật - Ảnh 2.

Giây phút cặp vợ chồng cùng thực hiện lại lời nguyện ước ở bên nhau mãi mãi trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè.

Bà Linda đã tưởng rằng ông ấy sẽ thức dậy sau giấc ngủ và quên đi những điều mình đã nói vào đêm hôm trước bởi đó chỉ như một ảnh hưởng của căn bệnh Alzheimer. Thế nhưng mọi chuyện diễn ra còn khiến bà bất ngờ nhiều hơn thế nữa.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, ông Michael vẫn nhớ tất cả những điều ông ấy đã nói vào đêm hôm trước.

“Ông ấy đã nói rằng ông ấy đang rất hạnh phúc. Bằng lý trí và tất cả trái tim mình, đây là điều mà ông ý thực sự muốn làm, ông ấy mong chờ ngày được kết hôn với tôi.”

Cụ ông 68 tuổi quên rằng mình đã có vợ rồi cầu hôn một người phụ nữ, ai cũng sốc khi biết sự thật - Ảnh 3.

Bà Linda ngạc nhiên khi căn bệnh Alzheimer không thể làm chồng mình quên đi lời cầu hôn với bà trước khi lễ cưới lần 2 được diễn ra.

Thật đáng kinh ngạc, bệnh Alzheimer có thể lấy đi của người đàn ông này trí nhớ, nhưng bằng tất cả tình yêu và sự nghiêm túc của mình thì ông Michael lại không thể quên được giây phút ông cầu hôn bà Linda và cùng hứa hẹn với nhau về một lễ cưới.

Cụ ông 68 tuổi quên rằng mình đã có vợ rồi cầu hôn một người phụ nữ, ai cũng sốc khi biết sự thật - Ảnh 4.

Bức ảnh ông, bà Michael và Linda trong lễ cưới của họ vào 34 năm trước.

Ông Michael Joyce được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer từ năm 2010. Kể từ đó ông ấy đã phải trải qua những cuộc chến đấu đầy khó khăn với căn bệnh mất trí nhớ quái ác này. Căn bệnh khiến ông mắc chứng hay quên, khó kiểm soát cảm xúc và ngôn ngữ, làm giảm khả năng diễn đạt của người bệnh.

Vậy là một đám cưới nhỏ của đôi tình nhân già đã diễn ra trước sự có mặt của 15 khách mời, là những người thân và bạn bè của họ sau 6 ngày lời cầu hôn chân thành ấy được ngỏ.

Cụ ông 68 tuổi quên rằng mình đã có vợ rồi cầu hôn một người phụ nữ, ai cũng sốc khi biết sự thật - Ảnh 5.

Lễ cưới được diễn ra tại khuôn viên hồ Hamilton (New Zealand).

Cụ ông 68 tuổi quên rằng mình đã có vợ rồi cầu hôn một người phụ nữ, ai cũng sốc khi biết sự thật - Ảnh 6.

Ông Michael được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer từ năm 2010.

Sau lễ cưới, bà Linda hạnh phúc chia sẻ: “Đó thực sự là một ngày đặc biệt trong đời. Nó như để khẳng định lại tình yêu của chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau dù ốm đau hay khỏe mạnh".

Nghĩ lại về khoảng thời gian hạnh phúc, về sự hy sinh của ông Michael dành cho mình, bà cho biết thêm: “Năm 2003, tôi đã bị gãy lưng trong một tai nạn cưỡi ngựa. Tôi từng nghĩ phần đời còn lại của mình sẽ phải gắn với chiếc xe lăn. Trong chính lúc khó khăn ấy, Michael đã không hề rời bỏ tôi, thậm chí ông ấy còn xin nghỉ việc để có thể chăm sóc tôi chu đáo. Ông ấy là người mà tôi đã, đang và sẽ không bao giờ hối hận khi lấy làm chồng. Tôi sẽ ở bên, chăm sóc, giúp đỡ ông ấy chống lại căn bệnh Alzheimer".

Căn bệnh Alzheimer dù có quái ác, dù ông Michael dù có quên đi cả việc rằng mình đã từng kết hôn với bà Linda, khi được chọn lại từ đầu, người ông ấy chọn làm vợ vẫn không hề thay đổi.

(Nguồn: Mirror)

Chia sẻ