Cứ đau đẻ là bị … rạch!

Hải Đường, nguồn ảnh afamily.vn,
Chia sẻ

Hầu hết các chị em phụ nữ đi đẻ ở bệnh viện đều phải mổ, hoặc rạch, khâu mấy mũi. Đây là nỗi sợ của chị em sau niềm hạnh phúc làm mẹ.

Mẹ đẻ, mẹ chồng chị Phan thị Bích Ngọc, khu đô thị Linh Đàm ngán ngẩm nhìn chị đang rên vì vết khâu mới đẻ xong ở bệnh viện phụ sản: “ngày xưa chúng tao còn đẻ vãi. Sao giờ chúng mày giờ toàn đứa không biết đẻ thế nhỉ? Hơi tí là bị rạch”. Chị Ngọc than vãn: “Mình bị rạch và khâu đến 10 mũi. Có lúc muốn đi vệ sinh nhưng sợ nên nhịn. Nhưng nhịn mãi sao được, vẫn phải đi. Mỗi lần đi như thế cảm giác chết lặng vì đau, xót”.
 

Phải đến 1 tuần sau khi đẻ thường chị Bích Ngọc mới đỡ đau ở vết rạch khi đẻ.
 
Khoa sản bệnh viện Việt – Pháp, bệnh viện Bưu Điện hầu hết đón nhận những ca mổ đẻ dịch vụ. Những chị em đến đây đăn ký mổ đẻ hầu hết đều rất sợ cảnh đẻ thường hoặc khó đẻ. “Mình đến tham quan bệnh viện phụ sản lúc gần sinh, thấy các chị bị rạch khổ lắm, nhất là khoản vệ sinh sau khi đẻ. Mình sợ, chọn cách đẻ mổ để tâm lý đỡ sợ”, chị Phạm Mai Lan, khu đô thị Văn Quán, Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ.
 
Bác sỹ Nguyễn Tiến Vinh, trưởng khoa sản, bệnh viện Thường Tín cho biết: “các bác sỹ tư vấn cách chị em vận động để hỗ trợ việc sinh dễ dàng nhưng hình như chị em không tuân thủ nên đa số đau đẻ rất lâu, thậm chí cạn ối mà tử cung vẫn chỉ mở được hơn 1 phân, nhiều mới được 3 – 4 phân. Trong khi đó, em bé nào cũng đạt tiêu chuẩn trên dưới 3 kg, thậm chí có em bé hơn 4 kg. Như thế thì buộc phải mổ hoặc đẻ thường thì cũng bị rạch rất nhiều.
 

Những em bé được bà chăm sóc vì mẹ mổ đẻ, không thể ở bên cạnh con ngay được.
 
Theo ý kiến chuyên môn của các bác sỹ sản thì phụ nữ sinh sản tốt nhất là đẻ thường. Nhưng thật khó để không đụng rao kéo, không “rạch chỗ nọ, khâu chỗ kia vì chị em tẩm bổ nhiều, lười vận động. Một số chị em cũng … lười rặn đẻ nữa”, Thạc sỹ Vũ Tuấn Anh cho biết.
 
Chuyện “rạch” cũng lắm chuyện bi hài không kém gì chuyện những bà đau đẻ kêu khóc … chửi chồng. Hậu quả của việc rạch, khâu ở cửa mình liên quan đến nhiều việc khó nói. Những người đã sinh và đã bị rạch ca thán: đã đau rồi lại còn mất thẩm mỹ! Điều này còn ảnh hưởng tới cả đời sống vợ chồng sau đó.
 
 

Chuyện “rạch” cũng lắm chuyện bi hài không kém gì chuyện những bà đau đẻ kêu khóc … chửi chồng. Hậu quả của việc rạch, khâu ở cửa mình liên quan đến nhiều việc khó nói. Những người đã sinh và đã bị rạch ca thán: đã đau rồi lại còn mất thẩm mỹ! Điều này còn ảnh hưởng tới cả đời sống vợ chồng sau đó.
 
Mẹ đẻ chị Bích Ngọc vẫn thắc mắc: “đau đẻ như con gái tôi bây giờ thì tôi phải đẻ xong mấy đứa mà không phải rạch. Giờ các chị ấy sướng quá hóa khổ. Cứ lao động đến ngày đẻ như chúng tôi thì ai cũng đẻ dễ, không có chuyện đi đẻ là rạch, là mổ như bây giờ”.
Chia sẻ