Sau khi mạnh miệng nói rằng nếu tâm trạng thấy không vui thì sẽ bỏ quay phim, Trịnh Sảng đã bị cư dân mạng ném đá là ngông cuồng, làm việc chẳng chuyên nghiệp.
Liên quan đến vụ việc chủ shop giày ở Hà Nội bị tố quỵt tiền và đánh nhân viên cũ, 1 shop giày khác ở gần đó đã bị cư dân mạng ném đá tới tấp vì "nhầm lẫn".
Nam thanh niên bỗng nhiên bị nhiều nhóm hội trên facebook đăng ảnh và khẳng định chính là tài xế đã đuổi thai phụ sắp sinh xuống taxi. Việc hiểu nhầm này khiến anh bị cộng đồng mạng ném đá dữ dội.
Tuy bị bắt gặp cảnh đang 'lên giường' với em gái song sinh của người yêu, chàng trai này vẫn cố gắng bào chữa rằng anh có hành động đó là vì quá nhớ người yêu.
"Kêu bạn em xoay cho 100 triệu mua Vertu, trong khi con bé đang bầu bí, không đi làm, tiền nuôi con thai sản không bao giờ thấy nhắc. Thấy 100 triệu khó nhằn anh giảm xuống 60 triệu bảo mua góp", cô bạn thân cũng là "nhân chứng" bức xúc chia sẻ.
Lại một lần nữa, câu chuyện khóc thương cho nhà thờ Notre Dame, treo cờ nước Pháp lại được cư dân mạng đem ra mổ xẻ như những vụ khủng bố trước đây: Tại sao chỉ khóc cho nước Pháp mà không mảy may thương tiếc các công trình dân tộc?