Cứ đà này, Park Hyung Sik sẽ thay Park Seo Joon trở thành "bến đỗ" của Go Ara

Anh Nguyễn,
Chia sẻ

Sau liên tiếp những hiểu nhầm và mâu thuẫn giữa "Hoa kiếm Hwarang" Park Seo Joon và Go Ara, liệu cuối cùng hai người có đến được với nhau?

Trong tập 13 của Hoa kiếm Hwarang, mối quan hệ giữa Aro (Go Ara) và Sun Woo (Park Seo Joon) lại rơi vào rắc rối, mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc Aro đứng ra bảo vệ Sam Maek Jong (Park Hyung Sik). Hơn thế nữa, mọi chuyện lại càng trở nên phức tạp khi Công chúa Sook Myung (Seo Ye Ji) bắt đầu thích Sun Woo và dùng quyền lực của mình để hãm hại Aro.

Khá chắc chắn rằng Sam Maek Jong chính là anh bạn cùng phòng Ji Dwi, trong lòng Sun Woo ngập tràn phẫn nộ với ý nghĩ rằng bấy lâu nay mình đã kết thân với kẻ vô cớ giết chết bạn thân. Anh vừa giương kiếm kề cổ Ji Dwi thì Aro từ xa vội chạy đến chặn lại. Cô biết Ji Dwi là vua Jinheung thực sự, do đó mới nhanh chóng ngăn cản Sun Woo, không để anh mắc tội phạm thượng. Thế nhưng trong mắt một người đàn ông, việc người yêu lao tới trước lưỡi kiếm của mình để bảo vệ cho một người đàn ông khác còn đau đớn hơn cả lưỡi kiếm kia quay lại đâm mình.

Cứ đà này, Park Hyung Sik sẽ thay Park Seo Joon trở thành bến đỗ của Go Ara - Ảnh 1.

Sam Maek Jong với Sun Woo: "Là Hoàng đế thì không thể làm bạn của cậu à? Nếu vậy thì tôi muốn trở thành bạn cậu hơn."

Trong lúc thu lưỡi kiếm về, Sun Woo vô tình để sượt qua tay Aro và gây ra một vết cắt khá sâu. Lúc này rồi, Aro vẫn một mực dốc lời thanh minh với Sun Woo thay cho Sam Maek Jong. Lí trí đã quay trở lại, Sun Woo bối rối không biết nên làm gì bèn bỏ đi. Kể từ lúc đó, mối quan hệ giữa cả hai lại rơi vào cục diện bế tắc.

Cứ đà này, Park Hyung Sik sẽ thay Park Seo Joon trở thành bến đỗ của Go Ara - Ảnh 2.

Aro và Sun Woo vô thức lại làm tổn thương lẫn nhau

Đúng lúc này, Công chúa Sook Myung lại nhiều lần xuất hiện trước mặt Sun Woo. Sook Myung khen ngợi ý chí mạnh mẽ mà anh thể hiện trong cuộc thi đấu kiếm sống còn, song cũng nói rằng kĩ năng của anh còn nhiều thiếu sót, và cô có thể giúp anh rèn luyện thêm. Sun Woo lạnh lùng và cao ngạo, chẳng hề cả nể mà chỉ từ chối thẳng thừng rồi bỏ đi.

Không lâu sau đó, các Hwarang đã có nhiệm vụ chính thức đầu tiên phục vụ cho Silla. Vương triều Baek Je láng giềng hung hãn gửi lời cảnh báo, kích động chiến tranh. Dưới áp lực của các đại thần, Thái hậu Ji So đành phải để con gái mình, Công chúa Sook Myung làm sứ giả sang nước bạn cầu hòa, củng cố mối quan hệ giữa hai vương triều. Bà yêu cầu phải có một số Hwarang đi theo hộ tống Công chúa, lòng toan tính rằng sẽ kéo theo con trai của các đại thần phe đối nghịch tới nơi lành ít dữ nhiều kia.

Cứ đà này, Park Hyung Sik sẽ thay Park Seo Joon trở thành bến đỗ của Go Ara - Ảnh 3.

Công chúa đưa đoàn quân Hwarang của mình cùng sang Baek Je

Muốn Sun Woo tình nguyện đi theo mình, Sook Myung đã lợi dụng Aro, bắt cô cùng đi dưới danh nghĩa là thầy thuốc riêng của Công chúa. Quả nhiên, Sun Woo không thể không đi, vì xét cho cùng mục đích mà anh sống cũng chỉ là để bảo vệ cho Aro và cha cô. Thấy Sun Woo giơ tay, Soo Ho (Choi Minho) cũng đòi đi cùng vì đã nhận lời Thái hậu bảo vệ cho Sun Woo. Sam Maek Jong tự nguyện sang Baek Je nhằm thách thức Thái hậu, mà một phần cũng vì lo lắng cho Aro. Thành viên cuối cùng, Ban Ryu (Do Ji Han) tham gia do sự ép buộc của cha nuôi mình, một đại thần với ý định phản nghịch, lật đổ Thái hậu và muốn Ban Ryu bí mật chuyển một bức thư kêu gọi đồng minh sang phía vương triều Baek Je.

Cứ đà này, Park Hyung Sik sẽ thay Park Seo Joon trở thành bến đỗ của Go Ara - Ảnh 4.

Cùng với bốn Hwarang, Công chúa Sook Myung lên đường sang Baek Je. Trên đường đi, đoàn quân dừng chân nghỉ ngơi tại một quán trú. Sun Woo tình cờ bắt gặp Sook Myung đang ở một mình, bèn tiến tới hỏi vì nguyên do gì mà Công chúa lại muốn kéo theo Aro vô tội vào chỗ chết. Đúng lúc này, Công chúa đột ngột phát bệnh khiến Sun Woo phải ôm đỡ cô một lúc mới hết. Chứng kiến cảnh tượng này, Aro bắt đầu tin rằng anh vì Công chúa nên mới tránh mặt mình suốt bao lâu nay.

Cứ đà này, Park Hyung Sik sẽ thay Park Seo Joon trở thành bến đỗ của Go Ara - Ảnh 5.

Sook Myung và Sun Woo càng thân thiết, khiến hiểu lầm trong lòng Aro càng chồng chất

Mặt khác, âm mưu phản quốc của một số đại thần phe đối nghịch với Thái hậu không diễn ra suôn sẻ như dự tính, vì nhân vật chủ chốt là Ban Ryu ngày càng dao động và mâu thuẫn. Anh khát khao và có tham vọng chiếm hữu quyền lực, song một mặt bắt đầu thấy mình đang săn đuổi một thứ quyền lực vô hình, vô nghĩa. Hơn thế nữa, Ban Ryu lại phát hiện ra, mình đã rơi vào lưới tình với con gái của phe đối thủ, Soo Yeon (Lee Da In).

Cứ đà này, Park Hyung Sik sẽ thay Park Seo Joon trở thành bến đỗ của Go Ara - Ảnh 6.

Tập 13 đánh dấu sự bắt đầu chính thức giữa Ban Ryu và Soo Yeon

Soo Yeon là em gái của Soo Ho, Hwarang cùng phòng luôn xích mích với Ban Ryu. Anh nhớ về cô trong mùi hương thoang thoảng của từng phong thư cô lén gửi, thích gương mặt nhỏ nhắn rụt rè trao gửi anh đôi lời động viên cùng những món quà nhỏ. Ban Ryu bắt đầu yêu Soo Yeon là lúc bàn tay anh không tự chủ mà níu giữ cô lại, trao cho cô môi hôn đượm tình để "đáp lễ" nụ hôn cô để rơi nhẹ trên má anh. Anh lên đường sang Baek Je, lòng càng quyết tâm trở về anh toàn, bởi cô gái nhỏ đã nói, cô sẽ chờ anh.

Hoa kiếm Hwarang sẽ phát sóng tập 14 vào ngày 31/1 trên kênh KBS2 và HTV2 tại Việt Nam.

Chia sẻ