Cụ bà 76 tuổi nghi bị con trai và con dâu là ngực, bỏ đói và tra tấn dã man

Khánh Chi,
Chia sẻ

Ngày 29/8, bà cụ Vu Ái Anh, 76 tuổi ở Đông Dinh (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đã được đưa đến điều trị tại bệnh viện Đông Dinh với những vết thương nghiêm trọng trên cơ thể.

Vết thương trên phần ngực trái của bà cụ vẫn còn rất rõ ràng. Bộ phận đó đã bị là phẳng bằng bàn là, vẫn đang phồng rộp lên và rỉ máu. Ngoài ra, ở phần chân nạn nhân vẫn còn những vết sẹo cũ cùng nhiều vết bầm tím.
 
là ngực
Y tá đang bôi thuốc cho bệnh nhân, bà cụ phải dùng ống thở nên không thể nói được.

Trao đổi tại bệnh viện với con gái bà Vu, cô Phạm cho biết năm nay mẹ mình đã 76 tuổi, có 4 người con 2 trai 2 gái. Từ tháng 12/2015, các con thống nhất thay phiên nhau chăm nom mẹ. Nhưng vì vụ tranh chấp nhà đất gần đây, em trai cô là anh Phạm Khuê đã đón mẹ về ở cùng vợ chồng mình từ ngày 1/3/2016 rồi không để cho anh chị thay phiên chăm mẹ nữa. 

Những vết thương trên người mẹ tôi xuất hiện khi bà sống cùng em trai tôi. Ngày 11/8, em trai tôi đưa mẹ đến bệnh viện huyện Quảng Nhiêu chữa trị, đến ngày 14 thì chúng tôi chuyển mẹ sang viện này tiếp tục điều trị”.
 
Trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết sẹo, vết bầm tím, sưng tấy...
 
Cô Phạm nói thêm: "Ngày 31/7, em gái tôi đến nhà Phạm Khuê thăm mẹ, lúc đó chưa thấy bà bị thương tích gì. Ngày 11/8, nhận được điện thoại của em gái, tôi vội đến viện thì thấy mẹ đang hôn mê trên giường bệnh, khắp người chằng chịt những vết thương, bầm tím, sưng tấy, sẹo và cả vết bỏng. Khoang miệng mẹ bị bỏng rộp, vú trái bị bỏng bởi bàn là, nhiều xương sườn bị gãy, phần eo đã có chỗ bị hoại tử".

Kết quả khám bệnh ngày 14/8 ở bệnh viện Đông Dinh còn cho thấy nạn nhân bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, qua phân tích nhận thấy bà cụ đã bị bỏ đói lâu ngày.
 
Ngực trái của bà Vu bị tổn thương nghiêm trọng bởi bàn là
 
Hiện nay, tình trạng bà Vu đã có chuyển biến sau khi tiếp nhận điều trị. Tuy nhiên, bệnh tình cũng không mấy khả quan.

Cô Phạm nhận thấy việc mẹ mình bị em trai và em dâu ngược đãi bắt nguồn từ phán quyết của Tòa án trong vụ tranh chấp nhà đất. “Ngày 29/7, bởi vì có sự chứng minh của mẹ nên Tòa kết luận quyền sở hữu ngôi nhà thuộc về anh trai tôi. Có lẽ vợ chồng em trai ấm ức vì mẹ đưa ra bằng chứng bất lợi cho chúng nên mới ngược đãi mẹ như vậy”.
 
 
Đoạn clip ngắn quay cảnh bà Vu trong chốc lát tỉnh lại mà cô Phạm đã cung cấp cho thấy, nạn nhân nói mình bị bỏng bởi bàn là. Khi hỏi bà là do ai làm, bà nói đó là do con dâu bà Tư Hà gây ra, còn con trai bà cũng đang ở đó. Dù cho trong clip bà cụ có mấp máy môi đáp lời nhưng âm thanh quá bé không thể nghe rõ ràng được, lời thuyết minh đều là của cô con gái trong clip. 
 
Một số hình ảnh vết thương của bà Vu.
 
Liên lạc với con trai nạn nhân, anh Phạm Khuê xác nhận có xảy ra tranh chấp nhà đất nhưng vì anh chị không phụng dưỡng mẹ nên anh một tay chăm sóc cho bà. Còn về vấn đề những vết thương trên cơ thể mẹ, anh nói: "Mọi người có thể đến chợ bán buôn Nghĩa Ô ở huyện Quảng Nhiêu nghe ngóng, dò hỏi người xung quanh xem tôi có phải loại người ngược đãi người già không?”.

Đối với những chỉ trích của cư dân mạng gần đây về sự việc này, anh chỉ đáp: "Một cái mồm nói không lại, nên để cảnh sát điều tra sẽ rõ ngay”. Phóng viên ghi nhận rằng cảnh sát huyện Quảng Nhiêu đã thụ lý vụ án này và đang bắt tay vào điều tra.
 
Sự việc hiện đang trong quá trình điều tra làm rõ.


Nguồn: Ifeng/sina
 
Chia sẻ