Cụ bà 102 tuổi bị còng tay, áp giải vì lý do... quá đáng yêu!

Luna,
Chia sẻ

Bỗng 1 ngày cụ bà thấy mình bị còng tay, áp giải bằng xe cảnh sát đến 1 nơi đặc biệt, với tội danh xét đi xét lại không gì khác ngoài cụ quá đáng yêu.

Hầu như ai cũng muốn tránh dây dưa với cảnh sát, luật pháp, tránh nguy cơ bị bắt giam càng xa càng tốt, nhưng cụ Edie Simms không như vậy. Cụ bà năm nay đã 102 tuổi luôn muốn... bị bắt, và nhờ các cảnh sát ở sở cảnh sát St. Louis, Missouri, cụ trăm tuổi nổi loạn này cuối cùng cũng hoàn thành được tâm nguyện.

cụ bà 102 tuổi bị bắt
(Ảnh: Internet)

cụ bà 102 tuổi bị bắt
(Ảnh: Internet)

cụ bà 102 tuổi bị bắt
(Ảnh: Internet)

cụ bà 102 tuổi bị bắt
(Ảnh: Internet)

Và vì tội gì mà cụ bị bắt? Thật ra là xét đi xét lại vẫn chẳng có gì, ngoài tội cụ đáng yêu quá mức cho phép. Trong hai năm qua, cụ đã liên tục làm và quyên tặng đến hơn 400 món đồ gồm những chiếc bao kính, gối, khăn cho Trung tâm Dưỡng lão ở St. Louis. Một thành viên ở trung tâm này may mắn là bạn của một nhân viên cảnh sát, nên đã nhờ họ giúp đỡ hoàn thành tâm nguyên lạ thường này của cụ bà Edie, vậy nên mới có chuyện bỗng một hôm cụ thấy mình bị còng tay, áp giải đến… trung tâm dưỡng lão, nơi cụ chụp ảnh lưu niệm với các nhân viên cảnh sát, chơi bingo với những người bạn ở đó và tiếp tục... tặng những đôi tất cho họ.

Được hỏi liệu có thích trải nghiệm này hay không, cụ nói, “hẳn rồi, cụ được còng tay và các thứ cơ mà.”

cụ bà 102 tuổi bị bắt
(Ảnh: Internet)

cụ bà 102 tuổi bị bắt
(Ảnh: Internet)

Trước đó, cụ cũng đã đến một trường Đại học, tặng quà và chia sẻ những lời khuyên, trong đó bao gồm đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy dành thời gian cho các hoạt động vì cộng đồng. “Đôi khi các cháu là người duy nhất mà ai đó có thể nói chuyện cùng trong suốt một ngày.”

Theo dailymail
Chia sẻ