Cõng con đến trường vì ... nước ngập

,
Chia sẻ

Sau một đêm mưa to kéo dài, tất cả các tuyến phố Hà Nội biến thành sông...và những ông bố bà mẹ đành phải cõng con hoặc chân trần đạp xe đưa con đến lớp

Trận mưa kéo dài suốt đêm 30 đến sáng 31/10 đã gây ngập trên nhiều tuyến phố của Hà Nội khiến giao thông buổi sáng tại nhiều phố tê cứng.

Cho đến 9h sáng 31/10, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, và giao thông ở hầu hết các phố Kim Liên, Tây Sơn, Tôn Đức Thắng, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch... tiếp tục bị ùn tắc do đường bị ngập.

Tại đường Nguyễn Trãi sáng nay, nước ngập trắng, phố biến thành sông. Tắc đường cục bộ xảy ra tại nhiều đoạn. Rất nhiều xe bị chết máy giữa đường.

Các ngõ phố ngập sâu quá đầu gối khiến nhiều người đi bộ cũng gặp không ít khó khăn. Mưa lớn nên hầu hết các em nhỏ mẫu giáo đều đã được cho phép nghỉ. Học sinh cấp 1, 2 vẫn đi học bình thường. 
 




Phố biến thành sông
 
 
 
Xe lướt sóng
 
 
 
Ô tô ngập nước chết máy bốc khói
 
 
 Đổ xe
Và đẩy xe
 

Đường hay ... sông?

Vượt ... cửa ải

Các em học sinh giữa đường phố mênh mông ... nước (Ảnh: tathy.com)


 
Cổng trường ngập quá, con đội mũ bảo hiểm vào, mẹ... bế con
 
 
 
 
Trẻ con tan học nối nhau lội giữa phố
 
 
Mẹ đón con lướt thướt
 
Con ôm cổ, bố cõng qua đường
 
 
 
 
 
Bố con mình chân trần đạp xe về nhé
 
Thanh Thủy
Chia sẻ