"Con trai Jang Dong Gun" nói về "Phẩm chất quý ông"

Thu Thủy,
Chia sẻ

Lee Jong Hyun cũng có những nhận xét khá thú vị về 4 nhân vật chính của bộ phim.

Trong nhóm CN Blue, Lee Jong Hyun có vẻ là một thành viên trầm tính nhất.

Một trong những lý do dẫn đến sự trầm tính ấy của Jong Hyun có lẽ bởi anh ấy đang cố gắng sửa những phương ngữ Busan của mình khi đến Seoul. Còn nhận xét về con người của Lee Jong Hyun, thì có lẽ đơn giản nhất, đó là một tay guitar dễ chịu, có phần hơi khuôn mẫu, và giàu nhiệt huyết.

Gặp Lee Jong Hyun sau khi anh vừa hoàn thành bộ phim Phẩm chất quý ông, Jong Hyun cho biết anh đã bị thiếu ngủ vào đêm hôm trước bởi bữa tiệc chia tay đoàn làm phim. Nhưng chàng trai này vẫn nở nụ cười rạng rỡ quen thuộc.



"Trước khi tôi xuất hiện với vai trò con trai của Jang Dong Gun trong bộ phim này, thực sự tôi cảm thấy rất lúng túng. Nhưng các thành viên khác trong đoàn phim đã cho tôi can đảm để thách thức vai trò mới đó. 

Tôi đã khá do dự bởi suy nghĩ rằng mình không thể diễn tốt, nhưng họ đã giúp tôi có được tự tin để thử sức. Tôi cảm ơn tất cả mọi người vì điều đó. Bây giờ nghĩ lại, nếu như tôi không nhận vai diễn Colin, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được việc trải nghiệm diễn xuất lại tuyệt vời đến thế!".



Lee Jong Hyun từng là một nghệ sĩ có cái nhìn không mấy thiện cảm về công việc diễn xuất, nhưng anh đã thay đổi hoàn toàn sau khi trải nghiệm khoảng thời gian 4 tháng với đoàn phim Phẩm chất quý ông. Sự thay đổi đủ để Jong Hyun phải nói: "Tôi từng rùng mình khi nghĩ về những điều sẽ xảy ra nếu như tôi do dự mà không tham gia vào bộ phim này!".

Hiện nay, có rất nhiều thần tượng âm nhạc đã lấn sân điện ảnh thành công, nhưng với Lee Jong Hyun, điều đó không hề dễ dàng. Và Phẩm chất quý ông đã phá vỡ mọi suy nghĩ theo quy chuẩn của anh chàng khuôn mẫu này. Bây giờ, Jong Hyun không chỉ đứng trên sân khấu với tư cách ca sĩ, mà anh còn có khả năng trở thành một diễn viên độc lập.


"Với "Phẩm chất quý ông", tôi cảm thấy như mình vừa bắn một mũi tên trúng hai đích vậy. Có thể nói tôi đã bắt đầu với công việc diễn xuất khá suôn sẻ bởi bộ phim này rất được yêu thích. 

Bên cạnh đó, cũng thông qua bộ phim, rất nhiều người sẽ biết đến giọng hát của tôi nhờ những ca khúc nhạc phim. Trước đó, tôi là thành viên của CN Blue, nhưng không phải ai cũng nhận ra tôi. Nhưng sau bộ phim này, chắc chắn điều đó sẽ khác. Với ý nghĩa đó, năm 2012 này sẽ là một năm chẳng thể quên đối với tôi".


Lee Jong Hyun còn cho biết, cuộc gặp gỡ với Phẩm chất quý ông là một "may mắn không thể tin nổi", và anh luôn thầm biết ơn vận may này đã đến trong cuộc đời mình.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Lee Jong Hyun của quá khứ và Lee Jong Hyun của hiện tại đó là anh không còn ngần ngại hay do dự nữa khi đứng trước những thử thách mới.

"Khi tôi đưa ra những giả thuyết về việc nếu mình không đóng bộ phim này, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc dám thách thức và học hỏi những điều mới" - anh nói.


Mơ ước hiện tại của Lee Jong Hyun là có thể chuyên tâm với công việc ca hát, nhưng đồng thời cũng sẽ là một diễn viên có diễn xuất đa dạng hơn. 23 tuổi, thế giới của chàng trai trẻ này dường như chỉ vừa mới bắt đầu, hãy cùng chờ đón những dự án mới của Jong Hyun trong tương lai.

Nghe Lee Jong Hyun nói về 4 "quý ông":

Jang Dong Gun (Do Jin)

Anh ấy đúng là một quý ông thực sự. Nhưng đôi khi đứng trước Jang Dong Gun, tôi tự hỏi anh ấy có thực không nhỉ bởi trên đời này, đúng là có người tuyệt vời như vậy sao?

Kim Soo Ro (Tae San)

Kim Soo Ro là người mang lại nhiều sự hài hước nhất trên trường quay. Anh ấy giống như một con... virus gieo rắc tiếng cười vậy!



Lee Jong Hyun và Kim Soo Ro

Kim Min Jong (Yoon)

Tôi phân vân không biết trên đời này có ai mà Kim Min Jong ghét không? Anh ấy đúng là một quý ông thực thụ!

Lee Jong Hyun, Kim Soo Ro và Kim Min Jong trên phim trường

Lee Jong Hyuk (Jung Rok)

Lee Jong Hyuk là người đã dạy cho tôi rất nhiều về kỹ thuật diễn xuất. Ban đầu tôi hơi sợ anh ấy, nhưng sau đó, tôi nhận ra Jong Hyuk rất ấm áp và tình cảm. Đó cũng là người mở lời đầu tiên với tôi và bảo tôi cùng phối hợp nhé.
Chia sẻ