Con trai đánh mẹ già dã man giữa phố rồi bỏ đi khiến dư luận phẫn nộ

Khánh Chi,
Chia sẻ

Ngay giữa giao lộ đông người qua lại ở thành phố Yên Đài (Sơn Đông, Trung Quốc) xảy ra sự việc con trai đánh mẹ già một cách tàn nhẫn.

Chiều ngày 11/11, người qua đường vô cùng phẫn nộ khi thấy cảnh bà lão bán khỏa thân bị một người đàn ông đánh đến mức mặt đầy máu, chỉ có thể ngồi bệt giữa phố. Ngay lập tức cảnh sát và đội hỗ trợ y tế có mặt. Các anh cảnh sát đã cởi đồ ra cho bà lão mặc và bắt kẻ ngược đãi người già về đồn.
 
Bà lão bị không mặc quần ngồi bệt giữa phố. Bà bị đánh đến mức không đứng dậy được, mặt đầy máu.
 
Nhiều người có mặt ở hiện trường cho biết, người ra tay là con trai ruột của bà lão, nhìn cách ăn mặc thì có vẻ như làm nghề bảo vệ. Vì có quá ít người chứng kiến cung cấp thông tin nên cụ thể sự việc này vẫn chưa được làm sáng tỏ. Những người đi đường dừng lại hỏi thăm và giúp đỡ bà cụ. Anh cảnh sát cởi áo khoác ra để khoác lên người bà
 
đánh đập
Nhân viên y tế đưa bà lão đến viện điều trị vết thương.
 
Bà lão bị đánh nói với mọi người rằng con trai bà có vấn đề về não nên không trách được. Người chứng kiến đều thấy rất thương xót cho tấm lòng người mẹ vì nghĩ rằng bà cụ nói vậy để con mình không bị bắt.
 
Người con trai tàn nhẫn đã bị công an bắt giữ và đưa về đồn.
 
Tuy nhiên, vì bất cứ lý do gì mà đánh mẹ mình như vậy đều không thể chấp nhận được. Người đàn ông hiện đã bị đưa về đồn công an để điều tra.

Nguồn: Ifeng
Chia sẻ