Con trai 14 tuổi vẫn đòi ngủ cùng mẹ, gia đình rạn nứt: "Con lớn không tránh mẹ" nguy hiểm đến thế nào?
Ngôi nhà từng đầy tiếng cười, giờ đây thường xuyên vang lên tiếng khóc đêm của con trai, xen lẫn tiếng mẹ khóc nức nở.
"Con trai lớn phải tránh mẹ" – đây là nguyên tắc cơ bản trong việc nuôi dạy con cái. Nhưng đáng tiếc, dù nhiều bà mẹ hiểu điều này, họ lại không làm được. Kiểu mẹ như vậy không những không bảo vệ được sự riêng tư của mình, mà còn có thể vô tình khiến con trai hình thành những nhận thức sai lệch.
Có một người mẹ Trung Quốc mới đây chia sẻ đầy bức xúc: Bà đã nuôi con suốt 14 năm, bây giờ cậu bé đã cao 1m76. Thế nhưng, đêm đến, cậu bé lại không chịu ngủ một mình, luôn tìm mẹ để được ngủ cùng. Cậu nói rằng ngủ một mình cảm thấy cô đơn, sợ hãi, muốn được nằm bên mẹ cho yên tâm.
Tối hôm đó, cậu con trai ôm chăn, đứng trước cửa phòng mẹ, khẩn thiết xin phép được lên giường ngủ chung. Ánh mắt cậu trông ngóng đầy hy vọng, mong được mẹ đồng ý. Và điều đáng nói là người mẹ đã đồng ý thật.

Người chồng thì hoàn toàn phản đối chuyện này, thậm chí đã cãi nhau với vợ nhiều lần. Nhưng người vợ lại khăng khăng: "Trong mắt tôi, con trai dù lớn đến đâu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Từ nhỏ con đã bú sữa tôi, còn gì mà tôi chưa thấy? Có gì phải kiêng kỵ chứ!".
Nghe vậy, người chồng thấy vô cùng khó chịu. Anh cho rằng: Con trai lớn rồi, phải tránh mẹ mới đúng. Nhưng dù lý lẽ của anh hoàn toàn chính đáng, người vợ lại cho rằng chồng đang suy nghĩ lệch lạc, lo lắng một cách quá mức. Huống chi, con trai từng bị ám ảnh vì một lần ở riêng phòng, gặp trời mưa sấm chớp, sợ đến khóc mấy ngày liền. Vợ cho rằng, chồng phải cảm thông cho con.
Để thuyết phục vợ, người chồng thậm chí đã nói thẳng với con trai trước mặt vợ. Cậu con trai thì cười cười, gật đầu cho qua, nhưng mấy hôm sau lại đâu vào đấy, vẫn bám mẹ đòi ngủ cùng, còn ôm eo mẹ, nằm đối mặt ngủ chung như một đứa trẻ.
Không chịu nổi cảnh đó, người chồng dứt khoát dọn ra ngoài ngủ riêng. Khi vợ đến tìm anh gây chuyện, anh chỉ nói một câu: "Nhìn con trai to cao như đàn ông mà ôm lấy em, anh thấy như có một người đàn ông khác đang ôm vợ mình, anh chịu không nổi!".
Cuối cùng, vợ chồng họ rạn nứt nghiêm trọng, quan hệ đổ vỡ. Còn cậu con trai 14 tuổi thì ngày càng dính mẹ quá mức, khiến mẹ mệt mỏi, tâm lý kiệt quệ, dẫn đến trầm cảm.
Ngôi nhà từng đầy tiếng cười, giờ đây thường xuyên vang lên tiếng khóc đêm của con trai, xen lẫn tiếng mẹ khóc nức nở. Có thể thấy, mối quan hệ mẹ – con bị lệch chuẩn, thực sự có thể âm thầm hủy hoại một gia đình. "Con trai lớn phải tránh mẹ" – không chỉ là nguyên tắc giáo dục mà còn là việc cấp thiết phải làm đúng thời điểm.
Vì sao cần dạy con trai lớn phải "tránh" mẹ?
1. Giúp con trai hình thành tính cách lành mạnh
Con trai lớn rồi mà vẫn quấn lấy mẹ, nhất quyết đòi ngủ chung, đó là biểu hiện rõ ràng của sự lệ thuộc. Đây không chỉ cho thấy con chưa phát triển được tính độc lập, mà còn dễ dẫn đến các vấn đề về tâm lý như tự ti, thiếu an toàn, không có bản lĩnh. Lớn lên, những đứa trẻ này có nguy cơ trở thành "trai bám mẹ", mang nặng tâm lý ỷ lại, thậm chí là "hội chứng Oedipus" nhẹ.
Ngược lại, nếu mẹ hiểu được quy luật phát triển tâm lý giới tính và độc lập của con, biết cách tách giường – tách phòng đúng thời điểm, thì con trai sẽ dễ phát triển nhân cách độc lập, tự tin hơn.
2. Giúp con biết tôn trọng mẹ
Dù là mẹ con ruột thịt, vẫn có sự khác biệt giới tính. Khi con trai đã lớn, đã bước vào tuổi dậy thì, những đặc điểm sinh lý bắt đầu hình thành, người mẹ cần ý thức rõ về ranh giới.
Như trong câu chuyện trên, cậu bé 14 tuổi đã cao lớn như người trưởng thành, có thể đã có những phản ứng sinh lý đầu tiên. Nếu mẹ không giữ khoảng cách đúng mực, ngủ cùng, ôm ấp con mỗi đêm, điều đó dễ khiến con trai hình thành những nhận thức lệch lạc về cơ thể phụ nữ, về hình ảnh người mẹ. Lâu dài, con có thể không còn giữ được sự tôn trọng đúng mực dành cho mẹ.
Muốn giữ hình ảnh người mẹ đoan trang, gọn gàng, có khí chất trong lòng con trai, người mẹ phải biết giữ giới hạn, tránh những tiếp xúc thân mật quá mức sau một độ tuổi nhất định.
Làm sao để giúp con trai học cách "tránh" mẹ đúng cách?
Giới tính và vai trò giới trong tâm lý của trẻ phát triển một cách âm thầm, qua những trải nghiệm hằng ngày. Việc "tránh mẹ" đúng thời điểm là một bước rất quan trọng trong quá trình nhận biết giới tính và học cách tự lập của con trai.
Người mẹ cần chủ động hỗ trợ con trai từ sớm:
– Khoảng 3 tuổi: Nên tách giường cho con ngủ riêng.
– Khoảng 5 tuổi: Nên tách phòng, rèn con ngủ một mình.
Độ tuổi không cần cứng nhắc, nhưng càng sớm giúp con có không gian riêng thì càng tốt. Trong quá trình này, hãy:
– Khuyến khích con đối diện với nỗi sợ (bóng tối, cô đơn…) để rèn sự dũng cảm.
– Tăng cường các hoạt động độc lập, giảm sự lệ thuộc vào mẹ.
– Tuyệt đối tránh để con ngủ chung với mẹ khi đã vào tuổi dậy thì hoặc có những biểu hiện phát triển sinh lý.
Dĩ nhiên, tránh mẹ không có nghĩa là bỏ mặc con. Người mẹ vẫn cần giữ sợi dây gắn kết về mặt tình cảm, giúp con luôn cảm thấy an toàn, yêu thương và được tôn trọng. Nhưng tình yêu ấy cần được đặt trong những giới hạn đúng mực để bảo vệ cả con và chính mình.