Con rể thích ở cùng mẹ vợ, câu chuyện phía sau khiến nhiều người sửng sốt

Thủy Tiên,
Chia sẻ

Kết hôn được 12 năm, anh Trần Thế Hoàng (34 tuổi) lại ở nhà mẹ vợ nhiều hơn mẹ đẻ.

Anh Hoàng và chị Thanh Tuyền (31 tuổi, ở Đồng Tháp) kết hôn chỉ sau 1 tháng yêu đương. Hôn nhân 12 năm của cặp vợ chồng có nhiều tiếng cười nhưng cũng không ít sóng gió, thăng trầm.

Chuyện anh Hoàng đi ở rể xuất phát từ mâu thuẫn khá căng thẳng với bà Thế - mẹ đẻ của anh. Bà Thế làm nghề bán hàng tạp hoá đã lâu. Hai tiệm tạp hoá của bà ở gần chợ, rất đông khách và mang lại thu nhập tốt. Giờ tuổi cao, bà muốn các con kế nghiệp công việc kinh doanh truyền thống. Nhưng vợ chồng anh Hoàng muốn tự lập, đi theo con đường riêng của mình. Điều này khiến bà Thế buồn rầu, thất vọng.

Chịu nhiều áp lực từ mẹ ruột, anh Hoàng có lần phải nhập viện vì quá stress. Đỉnh điểm, anh và chị Tuyền quyết định dọn nhà sang ở cùng mẹ vợ - bà Nguyễn Thị Chín (60 tuổi).

Con rể thích ở cùng mẹ vợ, câu chuyện phía sau khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 1.

Bà Chín - mẹ vợ và anh Thế Hoàng

“Mẹ ruột lúc nào cũng muốn tốt cho các con nhưng mẹ lại muốn bao bọc các con suốt đời. Còn em chỉ muốn mình bứt phá, muốn tự lập, không muốn mẹ che chở mình hoài. Em có nói hết cho mẹ như vậy nhưng tại mẹ yêu nghề quá nên mẹ bỏ qua những gì em nói”, anh Hoàng chia sẻ.

Nhiều năm qua, anh Hoàng thừa nhận thích ở nhà mẹ vợ nhiều hơn ở với mẹ ruột. Bởi, bà Chín rất tâm lý, luôn là người đứng ra động viên, khuyên nhủ cả hai vợ chồng. “Tôi khuyên con rể không được cãi dù mẹ nói đúng hay sai. Tôi không ủng hộ chuyện các con về đây mà nên quay về ở gần ông bà nội, ba mẹ nào cũng lo cho con cả mà. Nhưng các con không chịu, mấy đứa bảo để từ từ con về thăm, tôi cũng không biết phải làm sao", bà Chín nói.

Vợ chồng anh Hoàng thích buôn bán mỹ phẩm. Bà Chín biết chuyện, liền tỉ tê thuyết phục “bà sui” bỏ qua cho các con để cả hai tự làm ăn riêng. Điều đó làm anh Hoàng rất cảm động. Anh rất thích tâm sự với mẹ vợ, từ chuyện trong cuộc sống lẫn chuyện kinh doanh. Bởi bản thân bà Chín cũng có cửa hàng điện máy, tích luỹ nhiều kinh nghiệm trên thương trường nên luôn đưa ra cho con lời khuyên quý giá.

Bà rất ưng chàng rể 34 tuổi bởi chỉ cần “nói là nghe ngay, không bao giờ phải lớn tiếng". Bà kể, ngày xưa con rể mới về còn ham chơi, hai vợ chồng hay to tiếng, cãi cọ. Chị Thanh Tuyền nhiều lần ức chế, bất mãn xách đồ về nhà mẹ ruột vì anh Hoàng mải mê đi chơi với bạn bè, bỏ bê gia đình.

Con rể thích ở cùng mẹ vợ, câu chuyện phía sau khiến nhiều người sửng sốt - Ảnh 2.

Chị Thanh Tuyền từ chối kế nghiệp tiệm tạp hoá của mẹ chồng

Những lúc đó bà Chín lại nhẹ nhàng khuyên con gái quay về nhà chồng, đồng thời phân tích đúng sai cho anh Hoàng hiểu. Phương châm của bà trong việc dạy dỗ các con là không bao giờ rầy la. “Tôi nói là tôi vẫn còn thương, còn khi nào tôi giận, tôi không muốn nói nữa là khi đó mấy đứa biết rồi đó", bà Chín cười.

Sau vài lần, anh Hoàng thay đổi 180 độ, tu chí làm ăn và ngừng mọi mối quan hệ ngoài luồng bên ngoài.

“Con gái hay con rể tôi không bênh ai hết. Con gái mình cũng ngang, mà con rể không nói ngọt được, thành ra hiểu lầm. Tôi dạy con rể, rồi quay ra dạy cả con gái mình. Nhiều lần tôi khuyên nó về, nó bảo: Mẹ ơi ở bên mẹ ruột con chửi, bên này mẹ đuổi sao con chịu nổi. Thôi thì con đã nói vậy, tôi biết sao giờ, nó ngoan quá mà", bà Chín nói.

Bà Chín sinh được 6 người con thành đạt. Bà thấu hiểu tâm trạng của “bà sui" bởi chính bà cũng muốn các con nối nghiệp kinh doanh điện máy. Nhưng ngặt nỗi, cả 6 người không ai chịu, song bà Chín vẫn rất thoải mái, vui vẻ, không muốn ép buộc ai.

Dẫu vậy, bà luôn mong mối quan hệ hiểu lầm giữa nhà sui gia và các con sớm được hoá giải để nhau vun đắp, xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc.

Nguồn: Mẹ chồng nàng dâu

Chia sẻ