"Con phải xuống hầm trú ẩn đây, bom đạn lại trút rồi" - cuộc điện thoại ám ảnh người bà, người mẹ có con cháu ở Ukraine

Gia Đoàn,
Chia sẻ

Sáng 10/3, chuyến bay số hiệu QH9066 của Hãng hàng không Bamboo Airways đã chở 318 công dân Việt Nam (trong đó, có 18 trẻ nhỏ dưới 2 tuổi) sơ tán từ Ukraine về nước từ sân bay Warszawa Chopin (Ba Lan).

Đây là chuyến bay sơ tán nhân đạo thứ hai được tổ chức để đón kiều bào trở về, tiếp theo chuyến bay đầu tiên từ Romania đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài hôm 8/3.

Sáng cùng ngày, rất đông người thân của các công dân Việt Nam từ Ukraine trở về có mặt ở sân bay Nội Bài từ sớm. Tại đây, vợ chồng ông Lê Văn Cừ và bà Lê Thị Đan liên tục mở điện thoại ra ngắm hình ảnh con cháu đang trên chuyến bay "giải cứu" từ vùng chiến sự Kharkov (Ukraine) trở về Việt Nam.

Trắng đêm đợi con về

Người mẹ Việt Nam ám ảnh cuộc gọi từ con gái ở Ukraine: "Con phải xuống hầm trú ẩn đây, bom đạn lại trút xuống rồi" - Ảnh 1.

Rất đông người thân của các công dân Việt Nam từ Ukraine trở về có mặt ở sân bay Nội Bài từ sớm.

Trên chuyến bay trở về Việt Nam lần này, gia đình bà Đan (62 tuổi) chờ đón con dâu và 3 đứa cháu. Hai người con trai của bà, một người đã sang được Ba Lan và một người vẫn ở lại Kharkov. Bà Đan cho biết, hành trình sơ tán khỏi vùng chiến sự của con cháu mình vô cùng gian nan.

"Chúng nó phải đi suốt năm ngày mới từ Kharkov sang được Warsaw (Ba Lan). Trong thời gian chạy khỏi vùng chiến sự con cháu tôi phải đi bằng mọi loại phương tiện. Biết con dâu và 3 cháu lên được chuyến bay QH9066 từ Warsaw (Ba Lan), cả đêm chúng tôi không ngủ được vì mong ngóng được gặp chúng", bà Đan nói.

Người mẹ Việt Nam ám ảnh cuộc gọi từ con gái ở Ukraine: "Con phải xuống hầm trú ẩn đây, bom đạn lại trút xuống rồi" - Ảnh 2.

Vợ chồng bà Đan cả đêm không ngủ, ám ảnh khi nhận được cuộc gọi của con gái bên Ukraine.

Do chuyến bay QH9066 hạ cánh muộn hơn dự kiến khoảng 6 tiếng, vợ chồng bà Đan lại càng thêm sốt ruột, liên tục chạy ra nhìn bảng thông tin.

"Vợ chồng tôi buôn bán ở Kharkov hơn 30 năm nên hiểu rất rõ tình hình chiến sự ở đây. Những năm tôi ở đó, cũng thỉnh thoảng chứng kiến chiến sự nổ ra ở Ukraine, nhưng chỉ trong một vùng.

Lần này ban đầu vợ chồng tôi và các con cứ nghĩ như những lần trước đây. Tuy nhiên, tình hình thực tế hơn 10 ngày qua ở Ukraine lại hoàn toàn khác. Qua thông tin người thân và bạn bè ở Ukraine chia sẻ, chúng tôi mới biết giao tranh xảy ra khắp Ukraine.

Từ hôm đến giờ, cứ lúc nào có điều kiện là tôi gọi điện cho con cháu để nắm bắt tình hình. Có lúc đang gọi điện thì con tôi lại hoảng hốt kêu lên: Mẹ ơi bom đạn lại trút xuống khu Kharkov rồi, con phải xuống hầm trú ẩn đây", bà Đan nghẹn ngào.

Rất nhiều gia đình nhiều đêm không ngủ, mong ngóng giây phút được nhìn thấy người thân trở về nước.

Chỉ mong gia đình sớm được đoàn tụ

Cũng có mặt tại nhà ga T2 từ rất sớm, 3 người trong gia đình ông Ảnh không giấu nổi sự âu lo. Ngồi thấp thỏm tại hàng ghế chờ, người đàn ông quê Hải Dương liên tục nhìn đồng hồ. Bên cạnh, bà Lá vợ ông mắt đỏ hoe, thi thoảng lại sụt sịt khóc.

Bà Lá kể, từ khoảng ngày 24/2, qua điện thoại, bà biết gia đình cô con gái 27 tuổi tại Kiev đã bắt đầu bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

Từ lúc biết thông tin của thân nhân, bà Lá gần như không ngủ được. Do lệch múi giờ nên cứ đến đêm bà mới gọi điện được sang Ukraine để cập nhật thông tin.

Người mẹ Việt Nam ám ảnh cuộc gọi từ con gái ở Ukraine: "Con phải xuống hầm trú ẩn đây, bom đạn lại trút xuống rồi" - Ảnh 4.

Nhiều cháu nhỏ theo người thân ra sân bay Nội Bài đón công dân về từ Ukraine.

"Con gái tôi học tập tại Ukraine được 7 năm. Cháu dự định về từ năm ngoái nhưng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên kế hoạch phải tạm hoãn. Không ngờ lại gặp phải tình hình bất ổn bên đó", bà Lá cho biết.

Theo lời bà Lá, để có thể di chuyển sang Ba Lan, gia đình con gái bà đã phải mất tới 5 ngày và đi bằng rất nhiều phương tiện. Việc ăn uống, nghỉ ngơi cũng rất khó khăn.

"Thương nhất là cháu ngoại tôi mới chỉ có 5 tháng tuổi. Thực sự, chúng tôi ở nhà mà lòng nóng như lửa đốt. Rất may, chiều hôm qua, 9/3, cháu gọi điện thông báo sẽ được về nước trên chuyến bay gần nhất. Nghe tin, cả nhà tôi rất mừng", bà Lá nói trong nước mắt.

Chuyến bay số hiệu QH9066 của Hãng hàng không Bamboo Airways chở 318 công dân Việt Nam sơ tán sáng nay là chuyến bay nhân đạo thứ hai được tổ chức để đón kiều bào trở về, tiếp theo chuyến bay đầu tiên từ Romania đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài hôm 8/3.

Để tổ chức thành công chuyến bay đầu tiên từ Ba Lan, Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đã tích cực làm việc với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị tạo điều kiện thuận lợi; đồng thời thông tin đến công dân Việt Nam và hướng dẫn công dân đăng ký về nước.

Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan cho biết, cộng đồng người Việt ở Ba Lan đã làm hết sức mình để đùm bọc bà con từ Ukraine sang. Mỗi người một việc, không quản ngại sáng sớm đêm hôm để lo cho bà con cơ nhỡ. 

Có mặt ở sây bay cùng với các tình nguyện viên để hỗ trợ bà con về quê, ông Tuấn nói: "Đến lúc này chúng tôi thấy nhẹ hẳn người vì một số bà con được hồi hương sớm, như vậy yên tâm hơn rất nhiều. Tình người Việt đã tiếp thêm sức để chúng tôi chăm lo cho rất đông bà con từ Ukraine sang".

Chia sẻ