Con gái lương cứng 1.500 đô mỗi tháng, có bao nhiêu chàng trai dám tán tỉnh cô ta?

BONLIVIE,
Chia sẻ

Đó là câu hỏi được đặt ra để “tuyển người yêu” của một cô nàng “ế” lâu năm đang gây chú ý trong cộng đồng mạng.

Người ta vẫn thường kháo nhau rằng: con gái đừng giỏi quá, khó lấy chồng! Bởi, đa số nam giới đều rất ngại và "sợ" những đứa con gái giỏi hơn mình, nhất là trong khoản kiếm tiền. Thế nên mới có không ít cô nàng rơi vào trường hợp "ế" với lí do khó đỡ: vì quá giỏi!

Mới đây, câu chuyện về một cô nàng "ế" với lí do tương tự được cô bạn thân đăng đàn trên NEU confessions với câu hỏi: "Con gái lương cứng 1.500 đô 1 tháng, có bao nhiêu chàng trai dám tán tỉnh cô ta?", đang nhận được sự quan tâm lớn từ phía cộng đồng mạng:

"Mình có 1 đứa bạn, nó không học NEU, chả học Bách Khoa hay những trường nổi tiếng, thi đại học mỗi môn 5 điểm đủ đỗ 1 trường đại học trên đất Thủ đô. Học cùng lớp với mình tại trường Mỏ. 

Trước đây nó vẫn bảo mình, nó ao ước ra trường xin đi làm thêm ở một công ty nào đó lương tháng 10 triệu là đủ ấm no, hạnh phúc rồi. Và giờ, sau khi ra trường 4 năm, nó nỗ lực phấn đấu và đã vượt xa cái mốc nó ao ước.

Nó hay tâm sự với mình rằng hiện tại xung quanh những người nó gặp, chẳng có ai dám tán tỉnh nó, một vì nó khó mở lòng, hai là đám con trai một phần cũng sợ vì nó giỏi hơn họ. Gần 30 tuổi đầu, nó bắt đầu sợ ế bà con ạ, nó luôn ngưỡng mộ những cô có kẻ đưa người đón, nũng nịu, giận hờn người yêu, ngưỡng mộ cả mình vì mình đã lấy chồng và sinh con. 

Mình hay khuyên nó: Con gái đừng giỏi quá, khó lấy chồng!

Còn nó vẫn khăng khăng: Nó không ế đâu mà lo.

Đến giờ, mình mới để ý, nó thật sự không thấy có người yêu. Tin nhắn chả có, không ai thăm hỏi, quanh năm suốt tháng chả hẹn hò anh nào, suốt ngày chỉ bám lấy lũ bạn.

Nó không xinh, nhưng cao và dễ nhìn, lại hòa đồng, ngoan ngoãn, tại sao vẫn chưa có người yêu?

Thấy nó ế quá, em lên đây tuyển người yêu hộ nó. Có anh nào 30 - 35 tuổi hốt hộ em con bạn với. Em inbox info cho".

Ngoại hình khá, công việc ổn định với mức lương đáng mơ ước nhưng cô gái trong câu chuyện trên vẫn "ế" dù đã ngấp nghé 30 tuổi, lí do vì đâu? Chẳng phải vì cô nàng không xinh xắn, không giỏi giang mà bởi mức lương 1.500 đô của cô nàng lại chính là "chướng ngại vật" khiến những chàng trai xung quanh chẳng ai dám tiếp cận.

Con gái lương cứng 1.500 đô mỗi tháng, có bao nhiêu chàng trai dám tán tỉnh cô ta? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Quá sốt ruột với tình trạng "ế" lâu năm của cô gái, bạn thân của cô nàng đã phải nhờ đến NEU Confessions để "tuyển người yêu" hộ. Chỉ vài giờ sau khi được chia sẻ, bài viết đã nhận được hơn 7k lượt thích, gần 1k bình luận cùng hàng chục lượt chia sẻ từ cư dân mạng. Không ít những bình luận hài hước của những chàng trai xin ứng tuyển làm phi công "lái máy bay" được để lại bên dưới bài viết như:

Thanh Long Nguyễn: "Gần 30 tuổi là già rồi. Nên em nghĩ tất cả các anh chị tránh hết ra. Để mình em chịu trách nhiệm với chị này là được rồi. Em xin mạnh dạn ứng cử bản thân ạ. Em thì không quan trọng ai giỏi hơn đâu. Quan trọng là chị ý lương 1500 đô thôi ạ. Như thế là em biết em sinh ra là để dành cho chị ý rồi. Bằng lái máy bay thì chưa có nhưng việc lái thì là bản năng bẩm sinh rồi".

Lam Đào: "Chị ơi chị hỏi chị ấy hộ em xem chị ấy nghĩ sao về một mối quan hệ đồng tính ạ? Không lấy chồng thì lấy vợ có được không? Em đợi tin từ chị nhé!".

Nguyễn Nam Tùng Lâm: "Em không ngại lái máy bay, em chỉ cần lý do thôi".

Phạm Văn Tuân: "Cá nhân em cũng không đẹp không tài giỏi nhưng nấu ăn đẳng cấp lắm. Gì chứ em có học qua khóa grab cơ bản nên việc đưa đi đón về trong tầm tay rồi. Nếu chị ấy muốn sau 1 ngày làm việc mệt mỏi về nhà có người nấu cơm sẵn chăm lo cho gia đình hãy để em. Lương cứ để em giữ chi tiêu cho gia đình cũng được. Đặc biệt em có bằng lái phi cơ được bộ quốc phòng cấp."

Nguyễn Hải Đăng: "Chị ơi, chị nuôi em đi, ngày cho em tiền tiêu tối ôm em ngủ. Em nguyện dành trọn cuộc đời này trao cho chị".

Hào Sơn: "Chị nghĩ sao khi lấy người trẻ hơn mình chục tuổi? Em 18 tuổi có bằng lái máy bay hạng nặng rồi nhé. Xin tự ứng cử. Đọc được bình luận này hãy gửi info cho em nhé!".

Con gái lương cứng 1.500 đô mỗi tháng, có bao nhiêu chàng trai dám tán tỉnh cô ta? - Ảnh 2.

Thế nhưng, một số cư dân mạng lại nhìn nhận câu chuyện của cô gái này một cách thực tế hơn qua những bình luận:

Hạnh Lê: "Thực ra lương này ở tuổi 30 là cũng nhiều mà, chẳng qua chị ấy chưa gặp người đủ tầm hoặc trên tầm. Mà nếu người trên tầm thì họ sẽ chọn người đủ tầm của họ hoặc phải thật xinh. Cho nên mây tầng nào thì gặp mây ở tầng đó, nếu muốn lên tầng cao hơn thì update mình lên, còn không có ai thì phải hạ tiêu chuẩn của mình xuống để gặp tầng phù hợp. Nói chung chị này có thu nhập ổn thì nên tân trang nhan sắc, lúc ấy sẽ có người xuất hiện thôi."

Andrea Nguyễn: "Trên đời này làm con gái là cái công việc khó nhất. Xinh quá thì kêu chảnh dễ hư hỏng. Xấu xí thì kêu là xúc phạm người nhìn. Mạnh mẽ quá thì bị bảo là con đàn ông, yếu đuối thì bảo là vô dụng. Tài giỏi quá thì con trai sợ, ngu dốt thì bị người ta khinh thường. Ăn thì không được khểnh ăn nhưng phải gầy... Thế nên nếu có kiếp sau làm gì cũng được, đừng làm phụ nữ là được".

Thành Đạt: "Quan trọng là bạn của bạn chắc chắn không yêu mấy anh lương thấp hơn lại thích những anh lương trên mức đấy mà mấy anh lương trên mức đấy chắc chắn không bao giờ yêu gái già thế thôi".

Nguyễn Minh Hoàng: "Đừng nghĩ tiền của em là to cô gái ạ. Cuộc sống cũng không phải chỉ dùng tiền để đánh giá đâu".

Ứng tuyển theo phong trào trên mạng thì cũng có nhiều đây nhưng bạn nghĩ nghiêm túc thì có bao nhiêu chàng trai dám tán tỉnh cô nàng có lương cứng 1.500 đô mỗi tháng này?

Chia sẻ