Con gái làm báo luôn bị xếp vào danh sách “ế bền vững”, lấy chồng siêu muộn mà có ai hiểu được lý do!?

Bài: Wendy, Ảnh: Hà Mỹ,
Chia sẻ

Nhìn quanh ta mà xem, các cô hay viết lách thì thường lấy chồng muộn lắm, còn không lại cứ thích ở vậy cho nó sướng cơ.

Người ta hay có câu "sinh nghề tử nghiệp" tức là đã làm gì rồi là phải chấp nhận mọi thứ liên quan đến nghề, và nghề làm báo cũng không phải ngoại lệ. Đành rằng việc viết lách luôn mang đến cho người ta sự phóng khoáng và tự do, nhưng nếu xét ở một khía cạnh khác thì thật sự cũng rắc rối lắm thay, đặc biệt với những cô gái còn chưa chồng.

Các cô gái một khi đã chọn nghề này thì sẽ phải tốn nhiều thời gian để tìm tòi lắm, cho nên việc hẹn hò đôi khi sẽ bị giới hạn. Tất nhiên, không phải ai cũng như vậy nhưng có một điều phải thừa nhận rằng, nghề báo rất bận rộn.

Và dưới đây là một số lý do "ế" nghe thì vui vui hài hài nhưng ngẫm đi ngẫm lại nhiều khi lại thấy đúng đấy, các cô làm báo muộn chồng ạ. 

1

Làm báo ngày xưa thì viết tay, ngày nay thì ôm máy tính. Bao giờ mới có thời gian mà đi chơi đây?

2

Tin nhắn của sếp, tin nhắn của đồng nghiệp. Tất cả hội tụ cùng một lúc cứ như là bom nổ chậm vậy.

3

Cái này mới là mệt mỏi nhất đây này, chàng trai nào mà không khó chịu với cảnh này cơ chứ.

4

Chị google đã trở thành người thân thiết nhất của cô ấy thay vì là anh người yêu rồi.

5

Cô ấy quen mặt trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi rồi, giờ đi đâu cũng có người quen đến mức nợ được tiền nữa luôn rồi.

6

Ôi tỉnh lại đi cô ơi, nguyên mẫu chỉ có trong truyền thuyết thôi nha!

7

Dân báo mà, đúng kiểu triết lý sâu xa nên cánh đàn ông nhiều khi sợ.

8

Nhà báo cũng nhiều cô mơ mộng lắm, mà các anh thực tế một tí thì hình như lại không thích điều này.

9

Thôi cũng đành, về tu sửa nhan sắc đi rồi tính tiếp cô ơi!

Chia sẻ