Con gái Johnny Depp nổi bật bên bà "bầu" Natalie Portman trên thảm đỏ Venice

Thuỳ Linh,
Chia sẻ

Con gái Johnny Depp có vẻ ngoài mảnh mai và diện mạo xinh đẹp thừa hưởng từ cha và mẹ.

Trong sự kiện công chiếu phim mới mang tên Planetarium tại LHP Venice lần thứ 73 tại Ý, Natalie Portman cùng bạn diễn của mình là Lily Rose Depp – con gái của Johnny Depp xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ. Natalie gây bất ngờ với mọi người khi để lộ bụng bầu khá lớn với trang phục váy trắng lộng lẫy. Điều này đồng nghĩa với việc cô đang mang bầu lần 2. Mặc dù có thai, thân hình có chút tròn trịa nhưng trông cô vẫn vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ.
 

Lily Rose Depp - con gái Johnny Depp sinh năm 1999 trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, cô bé cũng từng là gương mặt quảng cáo cho thời trang kính mắt của thương hiệu nổi tiếng Chanel mùa Thu - Đông năm 2015
 
Natalie Portman diện đầm trắng để lộ bụng bầu khá lớn khi sánh bước cùng con gái Johnny Depp trong sự kiện công chiếu phim “Planetarium” tại LHP Venice
 
Nữ diễn viên “Thor” vẫn xinh đẹp và rạng rỡ dù đang có thai
 
Chuyện Natalie Portman có bầu lần này quả thật là một tin tức đáng ngạc nhiên bởi trước đó một ngày cô có góp mặt trên thảm đỏ của Venice cho ngày công chiếu phim Jackie nhưng không ai thấy vòng 2 “phát tướng” của cô. Natalie hẹn hò với Benjamin Millepied sau khi 2 người hợp tác với nhau trong bộ phim Thiên nga đen vào năm 2010. Một năm sau đó, Natalie sinh hạ quý tử đầu lòng.
 
Natalie Portman có con trai đầu lòng vào năm 2011 và một năm sau đó cô mới tổ chức đám cưới bí mật cùng người tình Benjamin
 
Sau 3 năm gắn bó và có với nhau một cậu con trai, nữ diễn viên “Thor” và người tình Benjamin đã tổ chức một đám cưới bí mật tại nhà riêng ở California, Mỹ vào tháng 8/2012. Cặp đôi này có thời gian sinh sống ở Paris, Pháp trước khi họ chuyển về Los Angeles.
 
“Thiên nga” Natalie rất kín tiếng về đời sống tình cảm nhưng cô nhấn mạnh việc làm mẹ giúp cô biết chấp nhận những người sống xung quanh mình
 
Tuy rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư nhưng Natalie Portman cho biết việc làm mẹ khiến cô biết chấp nhận những người xung quanh mình hơn. Cô từng chia sẻ: “Tôi ít đánh giá người khác hơn trước lúc có con. Thứ lớn nhất là tôi học được là chuyện làm cha làm mẹ là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt đối với mỗi người, không hề có nguyên tắc nào cả. Một số người cho con bú tới năm bé 5 tuổi và số khác lại không cho con bú. Chẳng có nguyên tắc để đánh giá một người mẹ tốt. Một số người sẽ quay trở lại làm việc ngay nhưng số khác lại tạm dừng công việc”.
 
(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ