Con gái học hành chểnh mảng, bà mẹ TP.HCM tịch thu điện thoại 3 ngày, hôm sau nhận về câu chửi rủa không thể chấp nhận nổi từ con
Không ai tin con cái lại có thể dành cho cha mẹ những câu như thế này.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền chóng mặt bài đăng của một người mẹ chia sẻ trải nghiệm “sốc tâm lý” khi con gái, học sinh lớp 6, ngoan ngoãn và học giỏi từ trước đến nay bất ngờ thốt ra một câu nói “xấc xược không tưởng” sau khi bị mẹ mắng vì chơi game.
Theo lời kể của người mẹ, con gái chị năm nay học lớp 6, sắp bước vào lớp 7. Bé là học sinh khá của một trường điểm, không có gì bất ổn trong suốt năm học vừa qua. Kết thúc học kỳ, chị cho phép con sử dụng điện thoại để giải trí, coi như một phần thưởng sau năm học căng thẳng.
Thế nhưng, niềm vui nhỏ lại trở thành khởi đầu của một vấn đề lớn. Khi được dùng điện thoại tự do, con gái chị bắt đầu mê chơi game. Ban đầu chị vẫn nhắc nhở nhẹ nhàng, dặn con chơi có giới hạn và không lơ là bài vở. Tuy nhiên, đến khi cô giáo giao bài ôn luyện cuối cùng trong năm mà em vẫn chưa hoàn thành, chị bắt đầu sốt ruột và quát mắng nghiêm khắc hơn. Đỉnh điểm, chị quyết định tịch thu điện thoại 3 ngày để con nghĩ suy nghĩ lại.
Sáng hôm sau, chị sang phòng con thì thấy dòng chữ con viết khiến chị chết đứng: “C** đấy *** phải mẹ tao, thu điện thoại cái ***”.
Nghe xong, chị bàng hoàng đến nghẹn lời. Một câu nói tưởng chừng như vô tư, nhưng lại như một cú sốc tinh thần đối với người mẹ luôn nghĩ rằng con mình ngoan ngoãn, biết điều, luôn nói “con yêu mẹ”.
“Hai hôm nay em không nói chuyện với con vì thực sự em thất vọng và không biết phải nói thế nào. Có lẽ con cảm nhận được mẹ giận nhưng không xin lỗi mẹ, có lẽ cũng không biết em đã đọc được những dòng con viết. Giờ em phải xử sự như thế nào đây các anh chị ơi. Thực sự quá buồn”, người mẹ tâm sự.

Người mẹ trong câu chuyện vô cùng đau lòng trước phản ứng của con gái (Ảnh minh họa)
Câu chuyện của người mẹ này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dân tình. Phần lớn cư dân mạng khi đọc câu chuyện này đều có chung một phản ứng: xót xa và thương người mẹ. Ai cũng nhìn thấy trong lời tâm sự ấy là một người phụ nữ đang cố gắng hết mình để nuôi dạy con trong tình yêu thương, chỉ để rồi bất lực, sốc và tổn thương sâu sắc khi đối mặt với phản ứng lạnh lùng, xấc xược từ chính đứa con từng ngoan ngoãn, biết điều.
Một số bình luận của dân tình:
- Không ai nói trước được điều gì khi nuôi con. Lúc nhỏ thì ngoan, càng lớn càng có suy nghĩ riêng, có những cú sốc không cha mẹ nào chuẩn bị được. Thương chị.
- Làm mẹ rồi mới hiểu cảm giác đọc được mấy câu như vậy từ con, chắc tim như bị ai bóp nghẹt. Mình cũng từng bị con nói hỗn, không đến mức thế nhưng đau lòng kinh khủng.
- Cả một năm học cố gắng, hy sinh, yêu chiều con, đến cuối cùng lại bị tổn thương bởi chính đứa con mình từng nghĩ là hiểu chuyện. Chị đừng trách bản thân quá. Trẻ con dậy thì tâm lý biến đổi dữ lắm. Có thể nó chỉ trút giận nhất thời mà không ngờ để lại vết cắt lớn như vậy với mẹ.
- Đây là lúc chị cần ôm con một cái. Dù đau lòng cỡ nào thì chị vẫn là người hiểu và yêu con nhất. Mình tin tình cảm mẹ con sẽ kéo lại được nếu cả hai cùng mở lòng.
- Mình đọc mà rưng rưng nước mắt. Làm cha mẹ thời nay khó gấp trăm lần ngày xưa. Vừa phải làm bạn, vừa phải làm người dẫn đường. Không ai dạy hết, toàn tự mày mò trong nước mắt.
- Nhiều người đọc xong chắc sẽ giận bé, nhưng mình thì chỉ thấy thương mẹ. Kiểu tổn thương sâu nhất là tổn thương từ người mình yêu nhất gây ra. Cố lên chị nhé.
- Nuôi con đến tuổi này là cả một hành trình dài, mà chị vẫn luôn kiên nhẫn, yêu thương con. Đừng để một cơn giận nhất thời làm chị gục ngã. Con cần một người mẹ bình tĩnh hơn bao giờ hết.
Thay vì gục ngã, đây là điều người mẹ cần làm nhất
Trong vai trò là cha mẹ, việc bị tổn thương bởi chính con cái là một trong những trải nghiệm cay đắng và khó xử nhất. Trường hợp người mẹ trong câu chuyện kể trên không phải là cá biệt. Khi một đứa trẻ vốn ngoan ngoãn, học giỏi bỗng “nổi loạn” và có hành vi vượt ngoài sức tưởng tượng, cha mẹ dễ rơi vào khủng hoảng: đau lòng, thất vọng, và quan trọng nhất là không biết phải hành xử ra sao để vừa giữ được tình cảm, vừa thiết lập lại kỷ luật.
Nếu rơi vào trường hợp này, điều quan trọng là cha mẹ cần bình tĩnh. Những gì người mẹ đã trải qua là một cú sốc tâm lý lớn, nhưng trong lúc cảm xúc còn nguyên vẹn sự giận dữ và tổn thương, không nên vội vàng ra quyết định hay trừng phạt con. Hãy cho bản thân thời gian để “hạ nhiệt” và nhìn sự việc với con mắt khách quan hơn.
Tiếp theo, người mẹ nên hiểu rằng, trẻ đang ở độ tuổi dậy thì - thời điểm mà tâm sinh lý biến động mạnh, dễ bùng nổ cảm xúc, và thường phản ứng thái quá với những giới hạn hay sự kiểm soát. Điều đó không đồng nghĩa với việc bao biện cho hành vi thiếu tôn trọng của con, nhưng giúp cha mẹ hiểu rằng: nếu chỉ phản ứng bằng sự tức giận hay im lặng xa cách, thì đứa trẻ sẽ không thể học được bài học nào tích cực từ sự việc.

Cha mẹ nên bình tĩnh và tìm cách giao tiếp với con cái (Ảnh minh họa)
Giao tiếp chính là chìa khóa. Thay vì im lặng hay trừng phạt nặng nề, người mẹ nên chủ động tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với con. Cuộc trò chuyện không cần bắt đầu bằng việc “con sai ở đâu”, mà nên bắt đầu từ cảm xúc: “Mẹ đã rất buồn khi đọc những dòng con viết. Mẹ tự hỏi điều gì đã khiến con giận mẹ đến thế?”. Hãy cho con không gian để chia sẻ, và khi con nói, người mẹ cần lắng nghe với sự tôn trọng và không phán xét. Đó là cách tốt nhất để giúp trẻ học được về hậu quả từ hành vi, cũng như học cách thấu hiểu cảm xúc của người khác.
Cuối cùng, người mẹ nên nhớ: tình yêu không biến mất vì một lỗi lầm, và sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái cần được duy trì thông qua sự kiên nhẫn, cảm thông và kỷ luật đúng cách. Đây không chỉ là một "vết cắt" trong mối quan hệ, mà còn là một cơ hội để con học cách chịu trách nhiệm, và để mẹ học cách nuôi dạy con trong giai đoạn nhiều biến động nhất của tuổi mới lớn.