Con gái hãy vững vàng

,
Chia sẻ

Cha để cho nước mắt con tuôn chảy và hy vọng không vì thế mà trái tim con gái cha khô héo, cằn cỗi…

Con chỉ hay tâm sự với mẹ mà ít trò chuyện cùng cha. Thực ra, cha không trách con điều đó, chỉ trách mình không biết dành thời gian cho con. Gần đây, con càng ít trò chuyện cũng gia đình và qua những điều quan sát được, nhất là qua ánh mắt buồn thảm vô vọng của con, cha hiểu con gái mình đang đau khổ vì bị người yêu phụ bạc.

Con gái yêu quý!

Gần đây, bạn trai con không đến nữa. Cuộc chia tay làm con héo úa, không thiết làm bất cứ việc gì. Cha muốn nói với con rằng khi người trẻ tuổi bước vào vườn yêu thường ảo tưởng nơi đó tràn ngập hạnh phúc. Nhưng ai đã băng qua khu vườn ấy mới hiểu nó chứa đựng rất nhiều tủi cực.

Tình yêu là thứ tình cảm mãnh liệt nhất đồng thời cũng đỏng đảnh nhất của con người. Nó như ngọn lửa thắp sáng, sưởi ấm nhưng cũng có thể thiêu rụi mọi thứ. Dù biết yêu là đau khổ song con người sẵn sàng chấp nhận để được yêu, miễn là đau khổ không làm ta quỵ ngã, yếu hèn, đánh mất mình.

Cha để cho nước mắt con tuôn chảy và hy vọng không vì thế mà trái tim con khô héo, cằn cỗi. Trái lại, cha mong thất bại lần này sẽ làm con lịch lãm hơn, hiểu người và đời hơn. Trước khi gặp cha, mẹ cũng từng đau khổ vì bị người yêu phụ bạc. Có đêm mẹ đã khóc khi nhớ lại chuyện quá khứ. Cha biết hết song không bao giờ ích kỷ, dằn vặt mẹ về điều này. Trái lại, thất bại trong tình yêu đầu làm mẹ biết nâng niu, trân trọng những gì đã có với cha.

Bây giờ, con đang sống trong bóng tối, nhưng ngày mai trời lại sáng. Cha tin rằng con gái mình sẽ lại ngẩng cao đầu, tự tin gây dựng một mối tình mới. Chúc con gái cha hạnh phúc!

Theo Báo phụ nữ 

Chia sẻ