Con gái bị bạn nam cùng lớp giật dây áo, phản ứng của người mẹ khiến con cảm thấy được bảo vệ suốt cuộc đời!
Giáo viên ban đầu cho rằng phụ huynh làm quá, nhưng sau đó đã chân thành xin lỗi.
* Chia sẻ gây bão mạng của một bà mẹ tại Trung Quốc:
Một ngày nọ sau giờ tan học, trên đường đón con gái về nhà, tôi nhận thấy con gái mình – cô bé vốn hay ríu rít trò chuyện – hôm nay lại cúi đầu im lặng bất thường. Là một người mẹ, tôi quá quen với trạng thái này của con – chắc chắn con đang gặp chuyện buồn.
Tôi khẽ ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Bé yêu, con sao vậy?".
Con bé mím chặt môi rất lâu, rồi đôi mắt đỏ hoe lên: "Mẹ ơi… trưa nay lúc nghỉ giữa giờ, bạn trai ngồi sau con lén kéo dây áo lót của con…".
Nghe đến đây, tim tôi như thắt lại, cơn giận trào lên. Con bé còn nhỏ thế, sao bạn trai đó đã có hành vi trêu chọc phản cảm như vậy?
Giáo viên thờ ơ – mẹ quyết định hành động
Tôi lập tức gọi cho giáo viên chủ nhiệm. Nhưng ở đầu dây bên kia, giáo viên lại tỏ ra không mấy quan tâm: "Trẻ con mà chị, đùa giỡn một chút cũng bình thường. Đừng quá lo, vài ngày là quên thôi".
Lời nói đó càng khiến tôi tức giận. Đây không thể coi là "đùa giỡn". Tôi quyết định sáng hôm sau sẽ đến gặp giáo viên trực tiếp.

Ảnh minh họa
Tôi hít một hơi sâu, ôm con và nói: "Mẹ hiểu con rất buồn, nhưng mẹ tin con là một cô bé dũng cảm. Đừng vội lo, mẹ sẽ giúp con giải quyết".
Nghe vậy, con gái tôi rưng rưng nước mắt gật đầu. Tôi tiếp lời: "Thôi nào, mình về ăn cơm đã. Mẹ có một bí mật muốn kể con nghe".
Về đến nhà, tôi ngồi cạnh con và từ tốn nói: "Hồi mẹ bằng tuổi con, mẹ cũng từng gặp chuyện tương tự đấy".
Con gái giật mình ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên. Tôi kể: "Hồi ấy có một bạn trai cố ý kéo tóc mẹ, mẹ rất tức giận và kể với bà ngoại. Con đoán xem bà nói gì?".
Con bé lắc đầu.
Tôi nói: "Bà ngoại bảo: "Không phải lỗi của con. Con phải học cách bảo vệ mình. Gặp chuyện không thoải mái, con phải biết nói KHÔNG!".
Con gái lặng lẽ gật đầu suy nghĩ. Tôi tiếp tục: "Vậy con thấy việc bạn Minh làm hôm nay đúng không?".
Con bé cau mày nói: "Không đúng!".
Tôi gật đầu: "Vậy ngày mai, mẹ sẽ cùng con đến trường. Chúng ta sẽ nói chuyện với bạn ấy và yêu cầu một lời xin lỗi".
Cha mẹ cần dạy con bảo vệ ranh giới bản thân
Hôm sau, tôi đến trường sớm và gặp giáo viên. Giáo viên có phần ngượng ngùng, nói: "Hôm qua tôi cũng đã nhắc nhở cậu bé rồi, bảo sau này chú ý hơn. Trẻ con mà, không nên làm quá".
Dù vẫn hơi bức xúc, nhưng tôi biết đối đầu trực tiếp không hiệu quả. Tôi cười nhẹ nhưng giọng nghiêm túc: "Cô nghĩ sao nếu có người cố tình vén váy cô, thì cũng là "đùa vui" à?".
Câu nói khiến nụ cười của cô giáo tắt ngấm. Tôi tiếp lời: "Trẻ em cần được dạy ranh giới từ nhỏ. Hôm nay là dây áo, ngày mai có thể là hành vi nghiêm trọng hơn. Chúng ta cần dạy trẻ biết tôn trọng người khác và hiểu đâu là giới hạn".
Đúng lúc ấy, cậu bé trêu con tôi đi ngang qua, thấy tôi thì cúi đầu. Tôi ngồi xuống, nhìn vào mắt cậu và dịu dàng hỏi: "Con có biết hành vi hôm qua là sai không?".
Cậu bé khẽ gật đầu và lí nhí: "Con biết rồi, sau này con không làm nữa". Sau đó, cậu cũng đã xin lỗi con gái tôi.
Giáo viên nhìn tôi, có phần xấu hổ nói: "Cảm ơn chị, chị nói rất đúng. Tôi sẽ chú ý hơn và dạy các con cẩn thận hơn".
Trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con
Tối hôm đó, về nhà, con gái vui vẻ chạy đến ôm tôi: "Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ! Hôm qua con còn sợ mẹ sẽ mắng con là nhỏ mọn cơ!".
Tôi ôm con, nói: "Con yêu, mẹ sẽ luôn bảo vệ con. Nhưng mẹ cũng hy vọng con học được cách tự bảo vệ mình. Nếu ai làm con thấy không thoải mái, hãy dũng cảm nói ra. Mẹ luôn ở đây vì con".
Nhiều khi trẻ không dám kể chuyện vì sợ bị hiểu lầm, sợ bị coi là làm quá. Nhưng nếu cha mẹ luôn ủng hộ, trẻ sẽ biết cảm xúc của mình là quan trọng và xứng đáng được tôn trọng.
Giáo dục giới tính và nhận thức cơ thể phải bắt đầu từ việc giúp trẻ hiểu và bảo vệ ranh giới cá nhân. Nhà tâm lý học Jean Piaget cho rằng trẻ từ 7-12 tuổi bắt đầu hiểu được quy tắc và đạo đức, là giai đoạn thích hợp để dạy về quyền kiểm soát cơ thể.
Chuyện này tuy đã qua, nhưng khiến tôi nhận ra: Là cha mẹ, ta không chỉ dùng sự tức giận để giải quyết vấn đề, mà cần dùng trí tuệ và sự kiên nhẫn để hướng dẫn con.
Khi con gặp vấn đề ở trường, thay vì chỉ trích giáo viên, hãy cùng giáo viên hợp tác, để dạy trẻ cách cư xử đúng mực, và trở thành chỗ dựa vững chắc cho con trong mọi hoàn cảnh.