Con đường trở thành "Nữ hoàng Rating" của Hoa hậu Lee Bo Young

Theo 2Sao,
Chia sẻ

Không phải là một ngôi sao vụt sáng sau một đêm, Bo Young đã nỗ lực không ngừng và tìm được vị trí xứng đáng cho mình trên bầu trời nghệ thuật.

Sau khi kết hôn với Ji Sung vào năm 2013, Lee Bo Young đã tạm dừng sự nghiệp của mình để dành thời gian cho gia đình. Cho đến gần đây, cô mới tham gia “God’s Gift – 14 days” - dự án phim truyền hình đánh dấu sự trở lại của cô như một người phụ nữ của gia đình. Vai diễn này cũng là nỗ lực đầu tiên của cô khi hóa thân thành một người mẹ, đặc biệt là một người mẹ đã đi ngược thời gian để giải cứu cô con gái bị bắt cóc của mình. Đây là lần đầu tiên Bo Young tham gia vào một bộ phim kinh dị. Nó là một hướng đi mới, khác hoàn toàn so với các tác phẩm trước đây của cô.

Mặc dù xét về tỷ xuất người xem, bộ phim không phải quá nổi bật, thậm chí là không vượt qua rào cản hai con số nhưng nó cũng đã tạo nên thành tích đặc biệt bởi Lee. Quý cô xinh đẹp đã cho thấy sự linh hoạt cũng luôn sẵn sàng thử thách bản thân mình. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại quãng đường sự nghiệp của cô và xem cô ấy đã làm thế nào để có thể thành công như ngày hôm nay

Con đường trở thành

Có một điều không phải ai cũng biết, đó là Lee Bo Young là hoa hậu Hàn Quốc tại cuộc thi sắc đẹp tại Daejeon vào năm 2000. Sau đó, cô tham gia vào buổi thử giọng chọn phát thanh viên cho đài MBC nhưng thật không may đã bị loại ở vòng 15 người. Khi đó, cô bắt đầu nỗ lực với vai trò người mẫu và được chọn làm người mẫu độc quyền cho hãng hàng không Asiana Airlines, nơi vẫn thường được coi là “cửa ngõ để trở thành những ngôi sao”.

Mặc dù được biết đến như là một người mẫu nhiều hơn nhưng cô ấy cũng đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 2003. Tuy vậy, không có vai diễn nào đưa cô đến gần với khán giả cho đến đến khi cô tham gia một vai phản diện trong bộ phim “Save the Last Dance for Me” vào năm 2004. Đây cũng là bộ phim mà cô đóng vai thứ chính bên cạnh người chồng hiện tại của mình - Ji Sung.

Con đường trở thành

Năm 2005, Bo Young có được vai nữ chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình “My Sweetheart, My Darling” - bộ phim đưa cô đến với giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp của mình, đó là giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards. Tuy nhiên, các dự án truyền hình sau đó của cô đã thất bại trong việc đưa sự nghiệp của cô lên tầm cao mới.

Con đường trở thành

Lực chọn chuyển hướng sang điện ảnh, cuối cùng Bo Young cũng nhận được một vai quan trọng trong “Once Upon a Time” vào năm 2008. Đây là bộ phim hài lấy bối cảnh từ thời chiến tranh chống Nhật vào những năm 1940 tại Hàn Quốc. Trong đó, Bo Young đóng vai một tên ăn trộm ban ngày đội lốt ca kỹ. Bộ phim được đánh giá cao bởi khán giả cũng như nhà phê bình. Nó đã đưa Bo Young một lần nữa tới giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards.

Con đường trở thành

Năm 2010, Lee Bo Young trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn một cô gái kỳ lạ trong bộ phim truyền hình cap có tên “Harvest Villa” đóng cùng với nam diễn viên Shin Ha Kyun. Tiếp đến là vai người phụ nữ sau ly hôn trong bộ phim “Hooray for Love” đóng cặp với nam diễn viên Lee Tae Sung.

Năm 2012, cô nhận được giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại KBS Drama Awards cho vai diễn trong “The Equator Man”.

Con đường trở thành

Sau đó, Bo Young dần khẳng định được năng lực của mình qua hàng loạt các vai nữ chính và trở thành diễn viên hàng đầu. Cô biết cách lựa chọn nhân vật cho mình và luôn luôn thay đổi để không bị đóng khung vào bất cứ hình mẫu nào. Tuy nhiên, các vai diễn của cô có chút trở nên mờ nhạt do mặc dù là nữ chính nhưng câu chuyện thì luôn xoay quanh vai nam chính.

Thật may mắn, năm 2013 có thể coi là một năm vàng của cô. Bên cạnh việc trở thành cặp vợ chồng tuyệt vời nhất với Ji Sung, cô còn nhận được vai chính trong bộ phim gia đình “My daughter, Seo Young”. Bộ phim đã đạt rating (tỷ suất người xem) kỷ lục là 47,6% - rating cao nhất cho phim truyền hình vào năm 2013. Bo Young tiếp tục chuỗi thành công của mình vào nửa cuối năm 2013 khi vào vai một cô gái nóng nảy trong “I hear your voice” cùng với nam diễn viên Lee Jong Suk. Luôn được biết đến là người thanh lịch, đĩnh đạc và luôn lựa chọn các vai diễn trong phim tình cảm nên nhiều người đã rất ngạc nhiên khi cô ấy lại nhập vai một nhân vật mặt dày, hỗn xược trong bộ phim tình cảm hài.

Con đường trở thành

Rõ ràng, quyết định đó của cô đã được đền đáp. “I hear your voice” thực sự trở thành con quái vật rating. Nó đã vượt ngưỡng 20% ở những tập giữa phim – một thành tích đáng nể đối với một bộ phim truyền hình chiếu giờ vàng các ngày trong tuần. Bo Young bắt đầu được biết đến như “Nữ hoàng rating” và nhận được giải Daesang Award trong Korea Drama Awards. Cái tên Lee Bo Young vẫn mãi được nhớ đến khi người ta nhắc đến “I hear your voice” – Bộ phim đã đưa sự nghiệp của cô lên cao và đến gần hơn với người hâm mộ quốc tế.

Con đường trở thành

Bo Young trở lại với bộ phim “God’s Gift – 14 days” vào năm 2014, đóng cặp với nam diễn viên Jo Seung Woo nhưng thật tiếc bộ phim đã không đạt được thành công lớn như hai bộ phim trước đây của cô. Mặc dù vậy, khả năng diễn xuất của cô vẫn được chú ý cao.

Con đường trở thành

Có thể nói, Bo Young không phải là ngôi sao vụt tỏa sáng trong một đêm khi tham gia một bộ phim truyền hình. Cô ấy đã chọn đi con đường của riêng mình một cách từ từ và đều đặn để đi lên, chọn các dự án dài tập để trau dồi khả năng của mình. Có thể cô không nổi lên như một minh tinh hàng đầu hay ngôi sao của gia đình nhưng bằng vẻ đẹp và khả năng của mình, cô ấy đã tìm được vị trí xứng đáng. Bo Young hoàn toàn tỏa sáng khi cô ấy sống với nhân vật của mình. Giờ đây, cô đã chứng tỏ được khả năng diễn xuất của mình trong mắt khán giả. Một cách tự nhiên, có vẻ như cô ấy sẽ vẫn tiếp tục thách thức bản thân với những vai diễn mới, thay đổi mới nữa.

Chia sẻ