Con đường phạm tội của "nữ quái" giả cảnh sát "chăn" trai trẻ

Theo Pháp luật Xã hội,
Chia sẻ

Hình ảnh đại diện là một cô gái tóc dài, nước da trắng, khoác trên mình bộ cảnh phục màu xanh mang hàm thượng sĩ, đăng trên trang web khiến không ít chàng trai đắm đuối.

Phận đời éo le của cô gái 15 tuổi

Lương Thị Thanh (sinh năm 1994, ở huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn), là con gái thứ 2 trong gia đình có 3 chị em. Mẹ thiếu nữ này mất sớm trong một cơn bạo bệnh để lại chị em Thanh với người cha nát rượu. Ông Lương Văn Phượng (cha của Thanh) mỗi lần say rượu về nhà lại lôi 3 chị em Thanh ra đánh. Những trận đòn thừa sống thiếu chết khiến chị em họ luôn sống trong sợ hãi.

Năm 2005, Thanh trốn về ở nhờ nhà ông bà ngoại ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội nhưng gia cảnh nghèo khó lại già nên cả hai không nuôi nổi cháu. Trong một lần lang thang ở bến xe Gia Lâm, Thanh gặp một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, bắt chuyện làm quen. Người này hứa sẽ xin cho cô gái vào làm việc ở quán cà phê, thu nhập mỗi tháng 2,5 triệu đồng. Đang cần việc làm nên Thanh đã đồng ý và không một chút nghi ngờ.

Sau khi được người phụ nữ đó mời uống cốc nước cam giải nhiệt, tỉnh dậy Thanh mới biết mình đang nằm trong một căn phòng kín, tối om. Vừa lúc đó, hai thanh niên to khỏe bước vào, Thanh sợ hãi kêu cứu thì được một trong hai thanh niên nói rằng "bọn tao mua mày với giá 5 triệu đồng giờ mày muốn ra khỏi đây thì đưa cho bọn tao 7 triệu đồng". Không tiền, không người quen, Thanh đành đi làm gái mại dâm và sống những ngày tủi nhục.

Một ngày cuối tháng 6/2008, Thanh bị "má mì" bắt đi tiếp khách ở tỉnh xa và được một người đàn ông thương tình cho tiền về Hà Nội. Thanh xin vào làm nhân viên cho một quán tẩm quất thư giãn ở huyện Thanh Trì.

Thời gian ở đây, Thanh tiếp tục bị ép đi khách. Cô gặp một người đàn ông gần 30 tuổi giải cứu rồi đưa về nhà chung sống như vợ chồng.

Tưởng rằng cuộc đời của Thanh sẽ tươi sáng hơn khi gặp được người đàn ông tốt bụng. Nào ngờ chính bản thân Thanh lại tự rẽ mình vào một con đường khác, con đường lừa đảo, trộm cắp tài sản để rồi sớm dính vào vòng lao lí.

Con đường phạm tội của
Lương Thị Thanh lúc mới bị bắt.

"Bẫy tình" trai trẻ

Sống với chồng hờ, Thanh được chiều chuộng và hàng ngày chỉ nấu cơm, giặt giũ. Trong thời gian rảnh, cô mày mò lên mạng Internet, được chồng bày cho cách chat để có thêm bạn nên Thanh cũng đỡ buồn.

Khi đã thuần thục mạng Internet, Thanh vào topic về chủ đề các trường để làm quen và nảy sinh ý định lừa đảo. Chỉ trong một thời gian ngắn qua mạng xã hội, Thanh đã quen rất nhiều nam sinh viên. Trong số đó, có Phú, quê ở tỉnh Bắc Ninh là học viên của trường trung học cảnh sát đóng tại quận Thanh Xuân.

Qua nói chuyện trên mạng rồi hẹn gặp nhau đi uống nước, trước vẻ mặt dễ thương, ăn nói nhẹ nhàng của cô gái 15 tuổi khiến cậu sinh viên xiêu lòng. Thanh đã nhờ Phú mượn cho mình một bộ quân phục cảnh sát, chụp ảnh rồi đưa lên mạng, lấy tên là Trần Thị Hồng Nhung.

Hình ảnh đại diện là một cô gái tóc dài, nước da trắng trẻo, khoác trên mình bộ cảnh phục màu xanh mang hàm Thượng sĩ, đăng trên trang web khiến không ít chàng trai đắm đuối. Tự giới thiệu mình đang công tác tại tại một đơn vị công an, nhiều chàng trai yêu Nhung đã cho cô mượn tiền và xe máy. Khi nạn nhân "sập bẫy", bóng dáng cô thượng sĩ dởm mang tên Trần Thị Hồng Nhưng cũng lặn mất.

Nạn nhân trong các vụ lừa đảo của Lương Thị Thanh có Nguyễn Ngọc Quân, một chàng trai quê ở Bắc Ninh. Qua những lần nói chuyện trên mạng rồi gặp gỡ ngoài đời, Quân đã đem lòng yêu cô. Thậm chí, Quân còn tính chuyện tương lai với Nhung và đưa cô về quê ra mắt gia đình. Với tài ăn nói của mình, Nhung cũng nhanh chóng chiếm được cảm tình của bố mẹ Quân và còn cho Nhung mượn cả xe máy để đi làm. Sau đó, cô con dâu tương lai đã mang xe máy… một đi không trở lại.

Theo điều tra, Thanh còn làm quen với sinh viên một trường ở Bắc Ninh. Sau nhiều lần đi chơi cùng nhau, người này đưa Thanh đến nhà một người sếp của mình để giới thiệu người yêu. Sau khi cơm nước xong, mọi người ngồi trò chuyện vui vẻ, Thanh cũng bảo mình còn ở lại Bắc Ninh dài ngày vì “chuyên án” chưa xong. Thấy cô gái cởi mở vợ chồng chủ nhà nhiệt tình giữ cô gái ở lại. Đến tối cùng ngày, lợi dụng lúc chủ nhà sơ hở, Thanh đã cạy tủ trộm 5 chỉ vàng rồi biến mất.

Nhiều lần bị các nạn nhân gọi điện thoại, Thanh trốn chui lủi khắp nơi và cũng qua mạng xã hội Thanh quen một người ở Nha Trang, người này nằng nặc mời Thanh vào đây để du lịch. Đang chơi vui vẻ với bạn trai mới ở bãi biển Nha Trang, Thanh nhận được điện thoại của "người yêu" gọi về Hà Nội để giải quyết số vàng lấy trộm ở nhà sếp.

Trở lại Hà Nội, đến quán cà phê của chị Đinh Thị Mai, ở quận Tây Hồ, Thanh giới thiệu mình làm ở công an quận Tây Hồ. Được chủ quán quý mến, Thanh xin ăn ở lại đây rồi cuỗm trộm chiếc ví của chủ nhà trong đó có 17 triệu đồng.

Lần theo các lá đơn tố cáo của nạn nhân gửi đến công an quận Đống Đa, các trinh sát đã vào cuộc điều tra. Tại một quán cà phê trên đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Thanh đang giở trò lừa đảo 2 sinh viên thì bị công an mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Lương Thị Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hàng chục người đã trở thành nạn nhân của nữ quái này.

TAND quận Đống Đa đã tuyên phạt Lương Thị Thanh mức án 9 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Bước chân vào trại giam, Thanh ứa nước mắt và lí nhí với cán bộ quản giáo rằng: "Sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để trở về quê đi làm nuôi em trai ăn học…".

*Tên các nhân vật đã được thay đổi.

Chia sẻ