Còn cả tháng nữa mới đến Tết trăng tròn, các mẹ đã thi nhau khoe bánh trung thu tự làm đẹp mê ly, thơm lừng cả Facebook
Chẳng cần đợi đến rằm tháng 8 âm lịch, ngay từ những ngày tháng 7 này, chị em đã khoe khéo khoe đảm với những chiếc bánh trung thu đẹp mê ly tự tay làm.
Bánh trung thu là thức quà không thể thiếu mỗi dịp rằm tháng Tám. Ngày xưa còn bé, ai ai cũng chỉ đợi đến dịp này để được bố mẹ mua cho những chiếc bánh nướng bánh dẻo truyền thống, đơn sơ đến mộc mạc nhưng lại chưa đựng biết bao hương vị của thời gian. Dù ngày ấy, người ta chẳng có cao lương mỹ vị, chẳng có những thứ lạ lạ để cho vào nhân bánh, lắm khi còn thấy mùi hôi hôi của thịt mỡ bị lên dầu, hay vị ngọt đến khé cổ của mứt bí nhưng lại vẫn cứ mê và nhớ bánh trung thu đến lạ kỳ.
Để làm được chiếc bánh trung thu quả thực là không hề đơn giản nhưng vài năm trở lại đây, với sự phát triển của mạng xã hội, internet và óc sáng tạo của nhiều người thì những công thức làm bánh cũng được lan truyền rất mạnh mẽ. Trào lưu tự làm bánh trung thu tại nhà cũng từ đó mà trở nên rầm rộ hơn với đủ loại mẫu mã và các loại nhân bánh, vỏ bánh. Có thể nói, tự làm bánh thì các mẹ sẽ không có được cái vị như của thợ bánh chuyên nghiệp như Đông Phương Hải Phòng hay bánh Thụy Khuê Hà Nội nhưng chất chứa trong đó lại là tâm huyết và cái thú vui được nhào nặn từng cục bột và ngắm nhìn thành quả là những chiếc bánh óng mượt khi hoàn thành.
Tô Hưng Giang vốn là một bà mẹ bỉm sữa nổi tiếng mạng xã hội với những món ăn ngon mắt, ngon miệng. Mùa trung thu năm nay, chị Giang cũng không thể đứng ngoài cuộc khi liên tục khoe những chiếc bánh do chính tay chị làm. Điều đặc biệt ở chị chính là bánh không chỉ có hình thức "mộc" truyền thống mà còn được trang trí thêm những bông hoa và hình họa khác có màu sắc rất bắt mắt.
Những chiếc bánh của chị Giang có cách trang trí cầu kỳ, màu sắc.
Chị bày biện rất công phu nên khi lên hình những chiếc bánh trông hấp dẫn hơn hẳn.
Loạt sản phẩm handmade của chị Giang.
Thủy Bốp cũng là một bà mẹ được rất nhiều chị em bỉm sữa trên mạng xã hội theo dõi bởi câu chuyện chiến đấu cùng căn bệnh ung thư ngoạn mục của mình. Chị Thủy rất khéo tay và thường làm ra khá nhiều món ăn ngon trong đó có cả bánh trung thu. Mùa trăng này, chị Thủy cũng đã bắt đầu giới thiệu những chiếc bánh nhỏ trên trang cá nhân với phần đầu tư hình ảnh khá bắt mắt.
Chiếc bánh ngon lành trên trang cá nhân của chị Thủy Bốp
Chị Thủy đầu tư khá lớn về mặt hình ảnh cho những chiếc bánh của mình.
Chị Thủy đầu tư phần hình ảnh cho những chiếc bánh của mình trên trang cá nhân khiến ai nhìn cũng không nhịn nổi cơn thèm.
Cùng xem thêm một số hình ảnh khác về những chiếc bánh handmade của các mẹ bỉm sữa trên mạng xã hội.
Những hộp bánh đầy màu sắc cầu kỳ của mẹ Bích Phạm ở Hà Nội khiến người nhìn không khỏi háo hức chờ đến mùa trăng.
Những chiếc bánh được làm theo phong cách 3D họa tiết nổi rất long lanh. Được biết, những sản phẩm này được chị Bích làm ra vừa để phục vụ nhu cầu gia đình nhưng cũng sẽ bán cho những bạn bè thân cận trên Facebook có nhu cầu.
Những sản phẩm đẹp mắt của chị Bích Phạm.
Thanh Trúc cũng là một bà nội trợ thích thú với việc làm bánh trung thu handmade.
Cô làm những chiếc bánh đơn giản, nhiều màu sắc bắt mắt và cũng mang bán trên Facebook cá nhân. Bánh của Trúc được khá nhiều bạn bè ủng hộ và khen ngon.
Trúc đầu tư chụp ảnh bánh khá công phu và đẹp mắt
Với tiêu chí làm bánh ít ngọt, ít béo dành cho các chị em, Bảo Bình dường như rất được lòng các bạn bè trên trang cá nhân Facebook của mình.
Chắc hẳn ai cũng mong muốn được ăn thỏa thuê những chiếc bánh ngon lành này mà không lo tăng cân đâu nhỉ.
Nỗi lo cân nặng của các chị em phụ nữ sẽ không thành vấn đề một khi các chị đã ra tay.
Bạn Linh Linh cũng trổ tài làm bánh trung thu chữ nổi nhìn rất bắt mắt.
Thậm chí bạn ấy còn kỳ công làm cả bánh cho các bạn nhỏ với những hình thù ngộ nghĩnh.
Bánh trung thu nhà làm vừa ngon miệng, vừa ngon mắt.
Bánh trung thu handmade nhà mẹ Hồng Tươi tuy đơn giản nhưng nhìn có vẻ rất ngon.
Nhân thập cẩm trứng muối nhìn là muốn ăn hết cả chiếc chứ chẳng chơi.
Mẹ Trần Hòa cũng làm bánh nhân thập cẩm cho mùa trung thu năm nay.
Thành phẩm là chiếc bánh mộc mạc, giản dị đúng kiểu thời ông bà xưa.
Mẹ trẻ có nick Facebook là Lắm Lem cũng góp thành phẩm bánh handmade được đầu tư công phu về mẫu mã và bao bì.