26 năm sau vụ bắt cóc, Hiểu Quyên mới biết đứa trẻ bà tìm được và nuôi dạy thành đạt không có máu mủ với mình, còn con đẻ chỉ học cấp 2, không nghề ngỗng, trầm cảm.
Bà mẹ thản nhiên ngồi buôn chuyện khiến con trai bị kẻ xấu dẫn đi. Tuy nhiên, cậu bé đã nhanh trí làm một hành động khiến kẻ đó không thể thực hiện được kế hoạch của mình.
Bị cột tay chân bằng băng dính và bị đưa tới một địa điểm bỏ hoang ở phía bên kia thành phố. Một mình trong căn hầm tối om và ẩm ướt, bé gái quyết định tự cứu mình...
Làm cha mẹ trong thời đại 4.0, các bậc phụ huynh cần thận trọng hơn khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là các thông tin liên quan tới con.