Con 2 tuổi chưa cho đi nhà trẻ, mẹ chồng ngày nào cũng lườm nguýt nàng dâu, cô mới làm 1 việc khiến bà hối hận

Miss Mông Mơ,
Chia sẻ

Con gái của Thu sức khỏe yếu, mỗi khi trở trời là y như rằng đau ốm. Do đó, cô phải nghỉ việc ở nhà cho tiện chăm sóc con. Nhưng cũng chính vì thế, mẹ chồng khinh ghét cô ra mặt.

Thu và Thắng đã có với nhau 1 cô công chúa gần 2 tuổi. Nhưng ngặt 1 nỗi, con gái cô từ bé hệ hô hấp đã không tốt, thường xuyên mắc ốm đau. Mỗi lần trái gió, trở trời, thay đổi thời tiết là y như rằng con bé lại khụt khịt, ốm, sốt, quấy khóc đủ kiểu.

Suốt 2 năm nuôi con mọn, Thu chưa bao giờ có 1 giấc ngủ trọn vẹn quên trời quên đất như thời con gái. Nhiều lúc, 1 tay ôm con, 1 tay nhặt rau, nấu nướng mà cô tủi thân phát khóc.

Chưa hết, cô cũng phải hy sinh công việc yêu thích để ở nhà chăm con vì không đành giao cho bà nội hay cho đi trẻ. Ấy thế mà, cô bị mẹ chồng ghét, lườm nguýt suốt ngày cũng vì chuyện ấy.

Nói cô nghỉ việc ở nhà ăn bám cũng không đúng, vì thực ra cô cũng bán hàng online kiếm thêm. Ngặt 1 nỗi, con gái quấy nên cô không lựa được nhiều mẫu, bán không được bằng người ta nhưng mỗi tháng cũng có khoảng 2 – 3 triệu bỏ túi. Ở nhà quê, nhiêu đó là đủ sinh sống rồi. Thế nhưng, mẹ chồng cô thì chẳng hiểu, chỉ nhìn con trai đi làm, con dâu ở nhà mà cho là ăn bám rồi khinh ghét ra mặt.

Con 2 tuổi chưa cho đi nhà trẻ, mẹ chồng ngày nào cũng lườm nguýt nàng dâu, cô mới làm 1 việc khiến bà hối hận - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thu cũng từng mang con ra trường mầm non hỏi thì được khuyên cho con ở nhà. Cô cũng nài nỉ cho bé đi học thử, được đến ngày thứ 2 thì con sốt, nôn, trớ các cô vội vã gọi mẹ tới đón.

Thu vừa lo lắng, vừa bực, kể ngay với mẹ chồng thì bà lại dửng dưng:

- Đứa trẻ nào lần đầu đi học chả thế. Phải cho chúng nó rèn tuần 2 tuần. Khóc nhiều thì chả trớ. Đón về, mai cho đi tiếp.

- Mẹ, mẹ nhìn cháu nó xem, nó khóc tím tái hết cả mặt thế kia chứ đâu phải khóc bình thường ạ.

Sau hôm ấy, hai mẹ con lại tiếp tục mặt nặng mày nhẹ với nhau. Nhưng đỉnh điểm, mấy hôm gần đây lập xuân, trời mưa phùn, không khí nồm ẩm, con bé con ốm rồi cứ khóc ngằn ngặt bám mẹ. Đặc biệt, nó hay sốt vào nửa buổi hoặc gần trưa. Hôm ấy, mẹ chồng đi chợ về, nhìn thấy cảnh Thu đang đánh vật con uống hạ sốt mà chẳng hỏi han gì, độp ngay 1 câu:

- Con nhà người ta nuôi có lớn, có khôn, ngoan ngoãn mà chơi. Nhà này nuôi kiểu gì cứ khóc dai như đỉa đói.

Thu đã mệt nghe mẹ chồng nói lại bực nhưng vẫn nhẫn nhịn:

- Cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà mẹ. Con bé Bông nó thế này con cũng đâu có muốn đâu.

- Thôi thôi, liệu mà cho nó đi trẻ. Đứa nào cũng thế, ở nhà có mẹ cứ làm nũng, quẳng cho cô giáo ở lớp cái được rèn là vào quy củ hết.

- Mẹ ơi, nhưng cháu nó ốm thế này các cô cũng có trông nổi đâu. Đi học 10 bữa thì 8 bữa nghỉ ốm cũng chẳng ai nhận được. Mà cũng đi thử rồi, mẹ biết còn gì ạ.

- Đã đi gửi hết 1 tuần chưa mà biết? – mẹ chồng bỗng nổi cáu, quát lên.

Con 2 tuổi chưa cho đi nhà trẻ, mẹ chồng ngày nào cũng lườm nguýt nàng dâu, cô mới làm 1 việc khiến bà hối hận - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tới lúc này, nhịn không được, Thu ôm con gái, đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng rồi dõng dạc đáp trả:

- Con biết mẹ thấy ghét cũng vì con ở nhà ăn bám chồng. Cơ mà cháu nó sức khỏe yếu, cho đi lớp cũng không ai nhận. Nếu mẹ thấy chăm bé Bông dễ như thế thì mẹ ở nhà chăm giúp con, mỗi tháng con gửi mẹ 4 triệu chứ không phải hơn triệu bạc như đi lớp đâu ạ.

Mẹ chồng chẳng nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý. Thu cũng chẳng đi làm được ở đâu ngay lập tức, nhưng cô vẫn ra khỏi nhà để mẹ chồng tự xử. Đến ngày thứ 2, cô đang bên mẹ đẻ thì nhận được cuộc gọi của mẹ chồng hớt ha hớt hải:

- Thu, Thu, về nhà ngay con ơi. Con bé nó khóc quá, đang co giật đây này.

Thu hốt hoảng, phi như bay về. Sau đó, cô và chồng cùng đưa con vào viện. Nhìn cháu bé trên giường bệnh, mẹ chồng chỉ cúi đầu không nói. Nhưng sau việc này, có lẽ bà cũng không ép Thu chuyện cho con đi trẻ hay khinh miệt gì việc cô ở nhà nữa.

Chia sẻ