Sáng nào chị Kim Phượng cũng dậy từ lúc 5h30 để chuẩn bị cơm trưa cho con gái mang đi học.
Ngắm nhìn những hộp cơm trưa văn phòng chị Quỳnh Hoa chuẩn bị cho chồng, ai nấy đều phải trầm trồ: Đúng là người phụ nữ của gia đình.
Buổi trưa, mở những hộp cơm chồng chuẩn bị trước đó ra để thưởng thức là y như rằng mọi người trong cơ quan lại trầm trồ: "Chồng em làm đầu bếp à?". Thậm chí có mấy chị em còn đùa: "Chồng của chúng ta hôm nay nấu món gì vậy?"...
Bữa cơm trưa văn phòng sẽ hấp dẫn hơn nhiều với những món lạ miệng mà ngon lành này.
Cô vợ đảm thường xuyên nấu ăn cho ông xã mang đi làm. Những hộp cơm vừa bổ dưỡng, thơm ngon lại có bí quyết tiết kiệm thời gian ai cũng nên "nằm lòng".
Chị Xuân Uyên đã kiên trì theo phương pháp nhịn ăn gián đoạn được 2 năm. Giờ đây chị cảm thấy tự tin vì có một cơ thể hoàn mỹ, 1 sức khỏe dẻo dai và những đêm dài say giấc nồng.
Dù buổi sáng cũng phải nhanh chóng đi làm như ai nhưng chị Bích Phương vẫn dành thời gian chăm sóc cho chồng mình.
Quả là màn "gậy ông đập lưng ông" của cô vợ Nhật, tưởng trêu được chồng nào ngờ lĩnh ngay cái kết đắng hết cả lòng!
Những hộp cơm trưa mà cô nàng Thùy Chung mang đi làm đều khiến hội chị em "mắt tròn mắt dẹt" thích thú.
Các hộp cơm bento do một tay chị Phượng làm không chỉ đẹp mắt, đủ dinh dưỡng mà còn chứa đựng tình yêu thương mà chị đã dành cho 2 cô công chúa bé nhỏ.