Cô "vợ" trong vụ đánh ghen "1 đấu 4" hot nhất MXH hôm qua tiết lộ sự thật phía sau

Kẹo,
Chia sẻ

Liên hệ trực tiếp với người phụ nữ trong clip đánh ghen gây xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua thì sự việc lại khác hoàn toàn so với nhiều người nghĩ, hoặc không ít thì lại thắc mắc: "Ơ, như thế là thế nào?"...

Cảnh đánh ghen đã không còn xa lạ trong cuộc sống của chúng ta, thậm chí nó diễn ra nhan nhản hàng ngày, hàng giờ trên đường phố, trong nhà nghỉ, khách sạn hay bất cứ nơi nào. Mặc dù nó quen thuộc là thế nhưng mỗi vụ đánh ghen luôn thu hút được sự quan tâm và kích thích trí tò mò của nhiều người, dù chẳng mấy ai ủng hộ về hành vi đó. Sau mỗi clip được đăng lên, người ta bàn tán xôn xao, người ta bình luận sôi nổi, và hơn thế nữa là "mò" tận trang cá nhân của các nhân vật chính chỉ để mục sở thị nhan sắc thường ngày của họ thế nào.

Mới đây, các diễn đàn đã chia sẻ một clip đánh ghen dù chỉ có một phút ngắn ngủi nhưng diễn biến lại cực kì gay cấn và phức tạp. Khác hẳn với mọi vụ đánh ghen thông thường khi vợ bắt được quả tang chồng cùng nhân tình. Trong clip này xuất hiện đến hẳn 2 đôi trai gái và người phụ nữ được cho là vợ liên tiếp "xả hận" bất chấp trước mặt mình là những ai.

Cô vợ trong vụ đánh ghen 1 đấu 4 hot nhất MXH hôm qua tiết lộ sự thật phía sau  - Ảnh 1.

Hình ảnh từ clip đánh ghen nóng MXH ngày hôm qua

Đoạn clip đánh ghen khiến người ta vừa thấy chua chát lại vừa bi hài. Khi cánh cửa khách sạn bật mở, cô vợ bàng hoàng bởi tình địch của mình lại có đến tận hai người. Trong khi quá uất ức cô túm luôn một ả gần nhất thì cô ta lên tiếng thanh minh: "Không phải em, là con kia... Anh L, anh nói đi".

Bất chấp là ai, đã cái tội tranh vợ cướp chồng thì chẳng tha được. Cô vợ liên tục "tung chưởng" với cả kẻ đang trùm kín chăn nép cạnh người đàn ông được cho là gã chồng phản bội. Nhưng thực sự, đến cuối cùng, sau sự hỗn loạn người ta vẫn chẳng hiểu nổi nội dung câu chuyện tình 5 người là thế nào.

Liên hệ trực tiếp với cô vợ trong clip đánh ghen đầy bi hài trên mạng xã hội ngày hôm qua thì sự việc lại khác hoàn toàn. Triệu Quỳnh Mai - cô nàng "thân thủ siêu phàm" lên tiếng: "Clip này em quay từ tháng 11, người em đi đánh ghen là bạn trai em chứ không phải chồng. Hôm ấy em đã phải chờ từ 5 giờ tới 7 giờ mới vào được phòng khách sạn. Trong phòng là 4 người gồm người yêu em, bạn anh ấy và 2 cô gái. Bọn họ chỉ là 'tình một đêm' nhưng đã rất nhiều lần em gặp tình cảnh này. Vì hôm đó quá uất ức nên em mới hành động như vậy. Người áo trắng ôm cô gái trùm chăn cũng không phải người yêu em mà là bạn của anh ấy. Thực sự hôm đó em không nghĩ được gì nhiều. Chị em nào bị phản bội nhiều lần mới hiểu được cảm giác của em. Và chuyện đánh ghen cũng chỉ diễn ra đúng thời gian như trong clip. Em có cảnh cáo 2 cô gái kia bằng vài cái tát rồi đi ngay".

Cô vợ trong vụ đánh ghen 1 đấu 4 hot nhất MXH hôm qua tiết lộ sự thật phía sau  - Ảnh 2.

Quỳnh Mai cho biết cô và L đã yêu nhau khoảng gần 1 năm. L cũng rất yêu và chiều chuộng Mai, nhưng anh ta có một tật là thích "ong bướm" bên ngoài, người yêu thì nhất quyết chỉ có 1 nhưng bồ lại vô số. L đã "qua đường" với rất nhiều cô gái như thế nhưng không cặp kè với ai lâu. Mỗi lần bị Mai phát hiện là thêm một lần L xin lỗi rồi được tha thứ. Vòng tuần hoàn: xin lỗi - tha thứ nó cứ lặp lại liên tục đến mức lời nói của L chẳng còn giá trị và trái tim Mai thì đã quá chai lì. Cô chấp nhận tha thứ vì còn quá yêu, nhưng sự phản bội cứ ăn sâu dần trong tâm trí.

Mai hiện đang là chủ của một Thẩm mỹ viện. Cô nàng ở tuổi 23 này đã có nhà có xe hơi riêng nhưng lại tự nhận xét bản thân vẫn "lận đận đường tình duyên". Mai quen biết L cũng là do một người bạn giới thiệu, vì quá bận rộn với công việc nên cô gần như thụ động trong chuyện tìm hiểu yêu đương.

Nói về hành động đánh ghen hôm ấy, dù không phải là vợ chính thức được pháp luật công nhận nhưng vẫn mạnh tay "đánh dấu chủ quyền", Mai bày tỏ quan điểm: "Cho đến giờ, em thấy việc mình làm chẳng hay ho gì, nhưng thực chất hành động đó là do 'tức nước vỡ bờ' và em cũng không để lại thương tổn gì lớn cho 2 bạn nữ kia. Mong là các bạn ấy sẽ bỏ được cái lối sống buông thả, dễ dãi. Còn việc chưa phải là vợ nhưng đi đánh ghen là vô lý thì em không nghĩ vậy. Đúng là đánh ghen bằng vũ lực là không đúng nhưng đối với em, dù là vợ, là người yêu nhưng khi hai bên đã xác định một mối quan hệ nghiêm túc với nhau nhất nhất phải chung thủy một lòng. Mọi sự phản bội đều là phản bội, không có sự phân biệt giữa chồng phản bội hay bạn trai phản bội.

Em không cần người yêu mình phải nói những câu ngôn tình, thể hiện tình cảm kiểu sến sẩm hay nay mua quà này mai đưa đi du lịch chỗ kia. Cái em cần là sự chân thành, biết quan tâm, yêu thương nhau thật sự. Mọi lời nói rồi gió cũng bay, vật chất có đắt tiền đến mấy khi nhắm mắt xuôi tay chẳng mang đi được. Chỉ có tình cảm, đối xử tốt với nhau mới in hằn trong tim mãi mãi".

48424573_530426820759955_4169954975700484096_n
48424573_530426820759955_4169954975700484096_n
48989542_627832614324182_2431403350160310272_n
48989542_627832614324182_2431403350160310272_n

Cô nàng hiện tại "chẳng thiếu gì", chỉ thiếu một người yêu chung thủy

Cô nàng này bỗng dưng tỏ ra yếu đuối lạ thường khi nhắc đến tình cảm. "Em sáng suốt trong mọi chuyện, em nỗ lực trong công việc, chăm chỉ để có ngày hôm nay nhưng trong tình yêu em luôn là 1 kẻ thua cuộc. Em sống quá nặng tình cảm, yêu mù quáng, dù đau nhiều lắm nhưng lại tự dặn mình không được yếu đuối, không được ủy mị. Thế nhưng, khi đối diện với người đàn ông mình yêu, em không thể quyết định mọi thứ bằng lý trí.

Sau bao lần tha thứ, và giờ em đã quá mệt mỏi nên phải dừng lại. Dù vẫn còn yêu nhưng giá như em đừng dễ dàng với anh ấy như vậy thì có lẽ L đã biết trân trọng mối quan hệ của hai người hơn", Mai tâm sự.

Mai cũng tiết lộ đã từng có chàng trai hiền lành, tốt tính ngỏ lời yêu cô nhưng Mai lại không có chút rung động nào. Sau đổ vỡ tình cảm, hiện tại Mai chưa có ý định có một mối quan hệ mới, cô sẽ tập trung vào công việc. Quỳnh Mai gửi lời nhắn nhủ đến chị em: "Trong tình yêu rất cần sự vị tha nhưng đừng phung phí nó quá mức. Cứ yêu chân thành, sống hết lòng nhưng tuyệt đối không được đánh mất bản thân. Mọi lỗi lầm đều có thể tha thứ nhưng sự phản bội thì không, bởi lần đầu phản bội 'thành công' sẽ là khởi nguồn cho những lần tiếp theo".

Tuy người trong cuộc chia sẻ như vậy, nhưng dầu sao việc đánh ghen bằng bao lực hoặc bằng bất kì hình thức nào khác cũng không được mấy ai đồng tình. Phụ nữ ạ, con tim là của chính bạn, bạn có quyền quyết định chọn người xứng đáng. Nên nếu dù sao, mối quan hệ này cũng đi đến hồi kết thì hãy bước đi trong nhẹ nhàng, êm ái để mình không bao giờ là người thua cuộc hay đáng thương trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đừng biến mình bỗng dưng trở thành một đề tài bàn tán từ cộng đồng mạng vì một chuyện tình... không đâu.

Chia sẻ