Có thai mà người yêu lại bỏ

,
Chia sẻ

Em và anh ấy mới gặp nhau, trước đó yêu nhau qua mạng, chúng em đã quan hệ và em có thai ngay.

Chúng em đều đã lớn, tự lập nên hoàn toàn có thể cưới. Nhưng anh ấy lấy lý do cuộc sống chưa ổn định nên lần lữa. Ngọc Anh (Nguyễn Đình Chiểu, quận _1-TPHCM)
 

 
Tư vấn:
 
Em vẫn giữ em bé. Đến nay, sau hơn 2 tháng gần gũi, anh ấy nói bỏ em vì không yêu em. Một phần nữa, anh ấy nghe lời anh chị nói rằng bụng em to như là chửa 4 tháng nên không phải con anh ấy. Em rất đau khổ nhưng em quyết tâm muốn giữ đứa con này. Vậy em nên làm sao đây?
Chào Ngọc Anh,
 
Điều dễ nhận thấy nguyên nhân đổ vỡ tình yêu của hai em đó là do các em quá vội vàng. Lúc đầu yêu nhau qua mạng, sau đó gặp là quan hệ ngay và có thai. Tất cả cho thấy các em không có nền tảng của một tình yêu vững chắc.
 
Tuy nhiên, đến nay, sự việc không còn “ở cả hai phía” nữa mà chỉ còn một mình em. Việc em giữ lại đứa con là quyền quyết định của em và cũng chính vì thế, em cần phải ngay lập tức quên đi những đau khổ do anh chàng kia để lại.
 
Giờ đây, hãy nhìn vào thực tế, việc anh ta bỏ đi khi biết đó là con mình, khi không tin tưởng em... lại là điều may mắn để em thấy rõ người đàn ông này không thể là người sống bên em trọn đời. Hãy bỏ anh ta ra khỏi đầu. Điều duy nhất hiện nay em cần nghĩ đến là làm sao để làm tốt công việc mình đang có, tiết kiệm, tích lũy tài chính, giữ vững sự nghiệp để sẵn sàng một mình nuôi con.
 
Đứa con không đủ làm nên một gia đình nếu bố mẹ không yêu nhau thực lòng. Nhưng đứa con sẽ là hạnh phúc mãi mãi của người mẹ, em ạ. Giữ gìn sức khỏe và chăm chỉ làm việc, chuẩn bị cho mình tinh thần tốt nhất để đón đứa con chào đời, em nhé.
 
Theo NLĐ
Chia sẻ