Trung Quốc:

Cô gái xinh đẹp bị người yêu cũ tạt axit hủy hoại dung nhan

Lê Dịu,
Chia sẻ

Tiểu Vân vốn là một cô gái xinh đẹp, lanh lợi, được bạn bè ví như một “thiên thần nhỏ”. Nhưng rồi cuộc đời cô đã trở thành bi kịch khi bị gã bạn trai cũ tạt axit hủy hoại khuôn mặt đẹp như hoa.

Phóng viên báo Tân Khoái đưa tin, nạn nhân của vụ tạt axit trả thù tình tàn khốc là cô gái xinh đẹp Tiểu Vân, 21 tuổi. Tiểu Vân là người Giang Tô, mấy năm trước đến Quảng Châu làm việc. Thời điểm bị tấn công, cô đang làm việc tại một cửa tiệm làm móng ở trung tâm mua sắm khu Thiên Hà. Mấy năm trước, thông qua sự giới thiệu của bạn bè, Tiểu Vân quen một anh chàng 30 tuổi họ Trịnh. Sau hai tháng tìm hiểu, Tiểu Vân thấy Trịnh đối xử rất tốt với mình, nên đã nhận lời yêu anh. 
 
Nửa năm trước, Tiểu Vân phát hiện anh Trịnh có việc giấu mình, Tiểu Vân nói: “Về sau tôi mới biết, anh Trịnh đã kết hôn rồi và đã có con”. Vì thế mà hai người thường xuyên cãi cọ, và Tiểu Vân đã quyết định chia tay anh Trịnh.   
 
Cô gái xinh đẹp bị người yêu cũ tạt axit hủy hoại dung nhan 1
Trước khi bị tạt axit, Tiểu Vân là một cô gái xinh đẹp

Tiểu Vân nghĩ sau khi chia tay thì ác mộng sẽ kết thúc, ai nó lại là khởi đầu một bi kịch mới. Anh Trịnh rất nhiều lần khẩn cầu muốn làm lành lại với cô, nhưng cô luôn từ chối. Sau nhiều lần khẩn cầu không được, Trịnh bắt đầu đe dọa Tiểu Vân. 
 
Đến 18h chiều ngày 4/4, sau khi ăn tối xong, Tiểu Vân cùng hai đồng nghiệp đến tiệm sửa móng làm việc. Trong lúc Tiểu Vân đang nói chuyện cùng hai đồng nghiệp của mình, Trịnh đột nhiên xuất hiện và muốn nói chuyện với Tiểu Vân. Tiểu Vân nhìn thấy Trịnh cầm trên tay một chai nhựa, bên trong có đựng một loại nước màu vàng nhạt. Khi Tiểu Vân lại gần, Trịnh chạy ra chộp tay Tiểu Vân. Tiểu Vân nhanh chóng quay người chạy về phía sau, nhưng không kịp. Trịnh đã đổ thứ nước màu vàng ở trong chai lên đầu của Tiểu Vân.
 
Tóc, mặt, vai và chân tay của Tiểu Vân đều bị cháy. Cô cảm thấy toàn thân bị đau rát, vừa kêu cứu, vừa chạy về hướng cửa tiệm sửa móng chân, dùng nước dội lên người. Trong lúc ấy, Trịnh đã nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Khi cảnh sát đến nơi xác định chất dịch mà Trịnh tạt lên người Tiểu Vân là axit.  
 
Dù Tiểu Vân đã bị biến dạng gương mặt, Tiểu Tạ, người bạn trai hiện tại, vẫn không rời xa cô nửa bước. Tiểu Tạ nói, họ quen nhau được mấy tháng rồi, mối quan hệ của hai người rất tốt. Trước kia, khi Trịnh uy hiếp Tiểu Vân thì ngày nào anh cũng đến đón Tiểu Vân đi làm về. Không ngờ ngày hôm đó, anh về quê thì Tiểu Vân gặp nạn. Hiện phí điều trị bệnh của Tiểu Vân đã phải lên tới vài nghìn tệ, đều là tiền mà bạn bè góp lại cho vay. Tới đây, Tiểu Vân phải làm phẫu thuật và cần đến rất nhiều tiền nữa.
  
Tiểu Tạ nói: “Không cần biết hình dáng của Tiểu Vân về sau có thế nào, tôi sẽ vẫn tốt với cô ấy như vậy, sẽ chăm sóc và thương yêu cô ấy như trước”. Anh còn nói, nếu như bố mẹ của Tiểu Vân đồng ý, anh sẽ cưới Tiểu Vân làm vợ và chăm sóc cô suốt đời. Nguyện vọng hiện tại của họ là mong cảnh sát mau chóng bắt được Trịnh để họ không còn phải sống trong lo sợ.
Chia sẻ