Cô gái Vĩnh Phúc chi 1,2 tỷ đồng mua nhà ở xã hội: Sau 4 năm vẫn là nơi an yên hạnh phúc

Xuân Nguyên,
Chia sẻ

Hiện tại, giá nhà ở xã hội không ngừng leo thang, nhưng Hương Ngân đã sở hữu một căn từ nhiều năm trước, giờ đây ngôi nhà ấy trở thành tổ ấm hạnh phúc của chị cùng gia đình.

Hơn 12 năm đi thuê, cô gái chốt đơn nhà ở xã hội cải tạo thành tổ ấm hạng sang: Sau 4 năm vẫn là chỗ an yên đầy hạnh phúc - Ảnh 1.

Hương Ngân

Hà Nội là "miền đất hứa" của biết bao người, trong đó có Hương Ngân (sinh năm 1989), đến từ Vĩnh Phúc. Cuộc sống ở thành phố đắt đỏ, "tấc đất tấc vàng", thành thật mà nói, việc sở hữu một căn nhà không phải chuyện dễ dàng. Đấy là còn chưa nói đến chuyện một ngôi nhà đẹp ưng ý. 

Suốt hơn 1 thập kỷ, học tập, sinh sống và làm việc tại Thủ đô yêu dấu, không lúc nào Ngân khao khát có một không gian sống dành cho riêng mình. Thế rồi cô gái ấy bắt đầu lên kế hoạch tiết kiệm, giảm chi tiêu để mua nhà. 

Sau nhiều lần tìm hiểu, Hương Ngân quyết định "chốt đơn" một căn hộ theo diện nhà ở xã hội ở Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội với giá 1,2 tỷ đồng. 

Không chỉ dừng lại ở việc sở hữu một chốn đi về, Ngân đã dành nhiều thời gian để cải tạo và biến không gian sống của mình thành một tổ ấm ấm cúng, mỗi ngóc ngách đều thấm đẫm tình yêu và sự tỉ mỉ. 

Từ cô nàng độc thân sống trong căn nhà riêng, giờ đây, sau 4 năm, nơi ấy không chỉ để an cư mà còn là chốn an yên, thanh bình, nơi chị cùng gia đình nhỏ của mình tìm thấy hạnh phúc, niềm vui sau những bộn bề của cuộc sống.

Rời cảnh thuê nhà tạm bợ, an cư ở "miền đất hứa"

Chị Hương Ngân có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông, báo chí. Thu nhập nhìn chung cũng có phần dư dả nhưng để mà nói về việc tậu một căn chung cư hạng sang theo ý muốn thì vẫn có quá nhiều điều phải lo nghĩ. 

Là người có cá tính năng động, yêu tự do, du lịch, bởi vậy, bốn năm trước, chị Hương Ngân cũng như nhiều chị em độc thân khác, số tiền kiếm được chủ yếu vẫn dành cho việc trải nghiệm. Cứ thế, hơn 12 năm ròng ở nhà thuê, chị Hương Ngân tâm sự: "Đi thuê nhà nhiều thật sự rất mệt mỏi. Cứ 3 tháng lại đóng tiền nhà 1 lần. Rồi chưa kể những lần chuyển nhà khiến mình bắt đầu muốn có được một căn nhà đứng tên chính mình".

Ngay từ khi đặt chân đến Thủ đô, chị Hương Ngân đã nghĩ tương lai của mình sẽ gắn liền với nơi này: Phải làm việc và sống ở Hà Nội. Thực ra, có rất nhiều cách để hiện thực hóa ước mơ này, chẳng hạn như gả cho một người chồng ở Hà Nội là cách nhanh nhất. Chia sẻ về điều này, chị Hương Ngân cũng tâm sự: "Mình nghĩ mọi thứ đều do duyên số, không thể ép phải theo 1 điều gì đó được. Chi bằng mình ngồi chờ đợi thì hãy tự tay biến giấc mơ của mình thành hiện thực. Nhất là khi nhìn anh chị và bạn bè xung quanh ai cũng có nhà, có xe. Do đó, chúng càng là động lực để mình cố gắng nhiều hơn".

Căn hộ sau khi được cải tạo của Ngân

Dường như câu nói của La Fontaine - nhà thơ ngụ ngôn nổi tiếng đã ứng nghiệm với ước mơ của chị Hương Ngân: "Cứ tự giúp mình rồi trời sẽ giúp"

Mặc dù công việc mang lại cho chị Hương Ngân mức thu nhập khá, nhưng rõ ràng, số tiền 1,2 tỷ cho 1 căn chung cư không phải là con số nhỏ. Để sở hữu căn hộ này, chị Hương Ngân cho biết: "Sau nhiều năm đi làm, dành tiền thì mình cũng chỉ đủ được 50% và tiền mua nội thất, đồ đạc trong nhà sau khi nhận nhà. Số còn lại cũng phải xin bố mẹ hỗ trợ một nửa thì mới có thể đủ tiền mua nhà. 

Chứ mà để nói 1 mình có tiền nhiều như vậy thì sức mình cũng không biết đến bao giờ mới đủ. Cũng may là mình không phải vay ngân hàng bởi mình rất sợ áp lực trả lãi hàng tháng".

Không gian sống ấm cúng

Sau khi ký hợp đồng mua nhà khoảng 1 năm, chị Hương Ngân chuyển về căn chung cư vào đầu năm 2020. Chia sẻ thêm về căn chung cư lúc mới nhận nhà, chị cho biết: "Căn hộ 70m2 mình mua là diện nhà ở xã hội nên giá cũng rất hợp lí chỉ với 1,2 tỷ đồng. Nhưng mọi thứ xung quanh đều rất tiện nghi. Thật sự cũng khá may mắn khi biết đến dự án chung cư này. 

Tiền nhà vào khoảng gần 1,2 tỷ đồng. Còn tiền làm nội thất, mua đồ đạc trong nhà, cây xanh mình cố gắng tối giản nhất có thể. Tính ra tổng cho phí cho khoản này hết khoảng gần 200 triệu nữa thôi".

13 năm - có thể đối với nhiều người là khoảng thời gian quá dài để sở hữu được một căn nhà, nhưng trên thực tế, đâu phải ai cũng có thể tự mình phấn đấu sở hữu được ngôi nhà của riêng mình. Bên cạnh sự hỗ trợ của gia đình, chị Hương Ngân trải lòng: "Cuối cùng sau 13 năm mình đã có được căn nhà đứng tên mình. Lúc nhận nhà thích lắm. Xong tự lên ý tưởng nội thất, mua đồ đạc cho căn nhà của mình. Vì ở 1 mình nên mọi thứ trong nhà cũng đơn giản, nhỏ gọn, không quá cầu kỳ".

Cải tạo nhà ở xã hội thành tổ ấm hạng sang

Nói về lý do chọn vị trí mua căn chung cư hiện tại, chị Hương Ngân không ngại bày tỏ: "Thật ra cũng là cái duyên, sau nhiều năm đi thuê nhà mình nghĩ đã đến lúc cần phải có 1 nơi để đi về ổn định và rồi mình quyết định mua nhà. Lúc đầu mình đã tìm hiểu và định mua 1 dự án khác, tuy nhiên, thật tình cờ mình biết đến dự án NOXH này và ngay lập tức tìm hiểu rồi quyết định mua".

Chưa bao giờ hối hận mua nhà của mình, cho đến bây giờ, niềm hạnh phúc vẫn ngập tràn khi nói về việc sở hữu một căn hộ riêng đứng tên mình ở Thủ đô đất chật người đông này: "Thích! Cảm giác được sống trong căn nhà của mình còn gì tuyệt vời hơn. Trước kia đi thuê nhà trọ, cứ nghĩ đến cảnh 3-6 tháng lại đóng tiền nhà hay cứ mỗi lần chuyển nhà lại là 1 cơn ác mộng, chưa kể đồ đạc trong nhà thuê đều dùng “tạm bợ” vì xác định không ổn định. Còn khi sống trong chính căn của mình thì mọi thứ lại khác, mình được mua sắm chỉn chu, chăm sóc nhà cửa theo style yêu thích của mình. Và hơn hết, không bị áp lực đau đầu chuyện thuê nhà nữa. Chưa kể, so với thời điểm mua nhà khi còn là dự án thì bây giờ giá nhà cũng tăng lên đáng kể rồi".

Đúng là ngôi nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa, mỗi góc trong nhà, chị Hương Ngân đều cùng chồng tỉ mẩn chăm chút, nơi nào nhìn cũng chill, góc nào nhìn cũng ấm cúng. Khu vực bàn thờ cũng được chị Hương Ngân bài trí chu đáo, gọn gàng và ấm cúng.

Căn hộ 70m2 nhưng được chị Hương Ngân thiết kế và cải tạo hài hòa, tăng được diện tích sử dụng mà vẫn có không gian xanh ngoài ban công. Đây có lẽ cũng là một trong những background "đáng tiền" nhất trong nhà mà chị tâm đắc.

Cô con gái nhỏ của Ngân

Đương nhiên, cuộc sống một mình và khi có gia đình sẽ có sự khác biệt nhất định. Lúc mới mua nhà, chị Hương Ngân sống một mình cùng hai bé mèo tên Bánh Mì và Pate. Chị cũng bày tỏ nỗi niềm rằng, trước đây sống 1 mình thì mọi thứ trong nhà đơn giản còn giờ có gia đình, có em bé thì đồ đạc cũng nhiều hơn, đặc biệt là đồ chơi của con: "Nhiều lúc cũng ước căn hộ 70m2 thành 100-200m2 để con có nhiều chỗ chơi hơn. Hiện tại em bé nhà mình còn nhỏ, nên chắc trong tương lai nếu vẫn còn ở đây thì phải cải tạo thêm nhà để con có phòng ngủ riêng chẳng hạn".

Sau những giờ làm việc bận rộn, tâm hồn yêu cái đẹp của chị Hương Ngân vẫn chẳng bao giờ nguội tàn. Chị vẫn dành chút thời gian tô điểm cho phòng khách thêm chút hoa tươi, vừa thư giãn mà lại tăng sinh khí cho tổ ấm.

Nói về mức độ hài lòng của mình với khu chung cư mình sinh sống, chị Hương Ngân cũng chia sẻ thẳng thắn: "Trộm vía so với nhiều khu nhà ở xã hội khác thì khu nhà mình sau 4-5 năm sống mọi thứ vẫn rất ok. Ban quản lý vẫn hỗ trợ cư dân rất tốt, tòa nhà chưa có tình trạng xuống cấp, hầm gửi xe 2 tầng thoải mái, điện nước gần như không bị cắt. Ngoài ra, ở đây cũng được trải nghiệm đầy đủ dịch vụ tiện ích xung quanh như bệnh viện, siêu thị, khu vui chơi, trường học,...".

Chị Hương Ngân cũng không quên chia sẻ một chút kinh nghiệm của bản thân khi mua nhà ở xã hội rằng: "Theo mình, mua nhà ở xã hội cũng hên xui lắm, may mắn thì mua được dự án uy tín, không thì gặp không ít tình trạng đau đầu. Mọi người nên cân nhắc kĩ và tìm hiểu thật chắc chắn về dự án mình định mua, từ chủ đầu tư là ai, địa điểm có thuận lợi đi lại không, xung có đầy đủ tiện ích không,...".

Chia sẻ