Cô gái trẻ ở TP.HCM chia sẻ cách sống chỉ với 5 triệu/tháng, nhiều chị em thán phục vì "5 triệu/tuần còn sợ không đủ"

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Chỉ với 5 triệu/tháng, liệu có thể sinh tồn được ở TP.HCM?

Đây là câu chuyện của một cô gái trẻ đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM chia sẻ trên group Vén khéo. Cô gái này cho biết mình đã thất nghiệp gần 2 tháng do công ty cũ cắt giảm nhân sự. Trong khoảng thời gian chờ xin việc mới này thì may mắn cô có tiết kiệm được mười mấy triệu.

Cô gái trẻ ở TP.HCM chia sẻ cách sống chỉ với 5 triệu/tháng, nhiều chị em thán phục vì "5 triệu/tuần còn sợ không đủ" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vì muốn trụ lại thành phố để tiếp tục tìm việc nên cô bắt buộc phải tính cách để có thể duy trì đảm bảo cuộc sống trong khoảng thời gian này. Việc đầu tiên cô tính đến đó là mỗi tháng chỉ tiêu trong khoảng 5 triệu đồng.

Các khoản chi của cô được lên kế hoạch khá chi tiết và phân ra rõ ràng hạn mức cho mỗi khoản đó. Cô gái này còn sử dụng ứng dụng hỗ trợ quản lý chi tiêu để đảm bảo không có sai sót, không bị tiêu lẹm.

- Tiền trọ 1,7 triệu: Đây là khoản cố định.

- Tiền ăn 2,5 triệu: Đây là chi phí cho việc nấu nướng tại nhà 3 bữa/ngày.

- Tiền đồ dùng hằng ngày 300.000: Dành cho các khoản bắt buộc phải chi như dầu gội, sữa tắm, mắm muối...

- Chi phí đi lại 150.000: Đảm bảo việc di chuyển để tìm việc mới.

- Chi phí mua sắm 200.000.

- Chi phí sức khỏe 300.000: Mua vitamin.

Đặc biệt cô gái này hạ quyết tâm không ăn hàng, không đi cà phê với bạn bè cho đến khi tìm được việc mới. Đồng thời nói không với mua sắm không thiết yếu, hạn chế đi ra ngoài.

Cô gái trẻ ở TP.HCM chia sẻ cách sinh tồn chỉ với 5 triệu/tháng, nhiều chị em thán phục vì "5 triệu/tuần còn sợ không đủ" - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình

Theo như bảng chi tiêu kia thì mỗi ngày cô gái này chỉ chi khoảng hơn 80.000 cho một ngày ăn, mỗi bữa chỉ mất khoảng 30.000. Nhiều người cho rằng mỗi bữa chi phí chỉ từng ấy thì khó mà đảm bảo được sức khỏe.

Thế nhưng, cô gái này đi chợ cho cả 1 ngày với chi phí 80.000 thì việc đảm bảo dinh dưỡng không phải là không khả thi.

Nếu như mỗi ngày cô gái mua:

- 0.5kg thịt lợn: Khoảng 40.000 đến 50.000.

- Rau củ: Khoảng 10.000.

- Gạo: Chia ra khoảng 5.000 mỗi ngày.

Số tiền thừa còn lại có thể mua theo sở thích thì vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng thậm chí là nếu khéo tay hoàn toàn có thể nấu được những bữa ngon.

Mặc dù biết đây là biện pháp tạm thời để giải quyết vấn đề chưa tìm được việc làm nhưng cô gái này thực đã làm rất tốt việc vun vén và quản lý chi tiêu.

Uyên (một bà mẹ 2 con nhỏ) chia sẻ rằng quả thực với 5 triệu đồng cô cũng không biết phải làm sao để xoay xở trong một tháng, một tuần có khi còn không đủ.

Nếu không cẩn thận trong việc tính toán và sắp xếp chi tiêu, trong khoảng thời gian này người ta rất dễ lâm vào cảnh nợ nần.

Với trường hợp của cô gái này, liệu có còn cách nào để cắt giảm hơn nữa nếu trong tình huống xấu nhất là vẫn chưa tìm được việc mới hay không?

Chia sẻ