Cô gái trẻ mất mạng trong ngày sinh nhật vì uống thuốc giảm cân Trung Quốc

Yến Như,
Chia sẻ

Một cô gái trẻ tại Anh vừa qua đã mất mạng chỉ vì mua thuốc giảm cân từ một trang bán hàng online Trung Quốc.

Cô gái xấu số ấy là Rachael Cook, 25 tuổi, sống tại thị trấn Worthing, thành phố West Sussex, Anh. Vừa qua, vào đúng ngày sinh nhật tròn 25 tuổi của cô gái, cả gia đình cùng bạn bè, người thân đã quyết định tổ chức một buổi tiệc dành cho cô.

Vì biết trước sẽ có rất nhiều món ngon mà mình không thể từ chối không ăn được vì như thế sẽ làm mọi người buồn lòng. Cuối cùng, qua một trang bán thuốc giảm cân Trung Quốc online, cô Rachael đã đặt hàng một loại thuốc nhằm giảm cân cấp tốc là “Ditronophenol” (DNP).

Chồng của cô Rachael, Matt Watts cho biết trước đây khi đi khám, bác sĩ nói rằng nếu cô Rachael quá mập thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề có con của hai vợ chồng. Vì thế, cô Rachael luôn ám ảnh về cân nặng của mình và không muốn ảnh hưởng đến chuyện sinh em bé.

Cô gái xấu số ấy là Rachael Cook, 25 tuổi mất mạng vì uống thuốc giảm cân từ một trang bán hàng online Trung Quốc.

Loại thuốc DNP đang bị cấm bán tại thị trường Mỹ.

Trước đó, cô Rachael cũng đã uống loại thuốc này nhưng với chế độ luyện tập và nạp năng lượng 300 calo một ngày thì loại thuốc này dường như không ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Chỉ trong một thời gian ngắn, cân nặng của cô Rachael chỉ vỏn vẹn 42kg. Nhưng không may thay, vào đúng ngày sinh nhật của mình, cô cũng uống loại thuốc ấy và vô tình nạp quá nhiều thực phẩm nên loại thuốc đã phản tác dụng. Cô được đưa vào bệnh viện với cơn đau tim quặn thắt và trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện ngay sau đó.

Trước tòa án West Sussex Coroner, bà Julie Cook, mẹ của cô Rachael cho biết: “Thật đau lòng khi chuyện không may xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của con gái tôi. Vì muốn có một đứa bé, nên con gái tôi đã không ngừng giảm cân và làm mọi cách có thể”.

Bà Julie cũng chia sẻ rằng Rachael là một cô gái được mọi người yêu quý, thích sự cổ điển và quan tâm đến mọi người, đặc biệt là cha cô, “Chúng tôi nhớ Rachael rất nhiều”.

Tiến sĩ RYCK Albertyn, một bác sĩ gây mê tại Bệnh viện Worthing chia sẻ: “Không ai muốn sự việc thế này xảy ra. Mọi người đều bị sốc. DNP là một loại thuốc độc hại, nó như một loại thuốc chuột, có thể rút hết năng lượng của bạn và chuyển hóa đến một mức độ nguy hiểm”.

Hiện tại loại thuốc này đang bị cấm bán tại thị trường Mỹ.

DNP có một tác dụng phụ nguy hiểm mà người dùng không lường trước được.

Tòa án West Sussex Coroner, bà Julie Cook, mẹ của cô Rachael cho biết: “Thật đau lòng khi chuyện không may xảy ra vào đúng ngày sinh nhật của con gái tôi. Vì muốn có một đứa bé, nên con gái tôi đã không ngừng giảm cân và làm mọi cách có thể”.

Nguồn: The Sun
Chia sẻ