Yêu nhau sắp cưới đến nơi, mới giận hờn hơn chục ngày, cô gái đã bị người yêu bỏ rơi để đi lấy vợ

Minh Khôi,
Chia sẻ

Trong tình yêu đúng là không thể nói trước được điều gì, không phải cứ yêu thật lòng là sẽ có được hạnh phúc... Cô gái trẻ này đã vô cùng bất ngờ khi bạn trai đã đính ước vội vàng cưới người mới chỉ vài ngày sau chia tay.

Những câu chuyện về tình yêu lúc nào cũng là chủ đề thu hút rất nhiều tâm sự, đồng cảm và sẻ chia từ dân mạng, đặc biệt là những chuyện không có "happy ending" như người ta vẫn nghĩ. Có những câu chuyện mà chính người trong cuộc cũng không thể lý giải nổi tại sao. Dù yêu nhau đã lâu, chăm sóc nhau hết lòng, tưởng như gắn bó lắm, tưởng như sắp về chung một nhà đến nơi, nhưng đùng một cái, mọi chuyện thay đổi, để rồi sau tất cả, nhiều cô gái đã phải cay đắng, uất hờn khẳng định: "Thứ rẻ mạt nhất trên đời này là lời hứa của đàn ông"!

Mới đây, rất nhiều cư dân mạng đã dành sự quan tâm và chia sẻ với câu chuyện của cô gái đã dành nhiều tình cảm và cả tiền bạc, yêu thương, chăm sóc hết lòng cho bạn trai nhưng không những không có một kết thúc hạnh phúc mà còn bị bạn trai "tặng" cho một món quà chua chát...

Yêu nhau sắp cưới đến nơi, mới giận hờn hơn chục ngày, cô gái đã bị người yêu bỏ rơi để đi lấy vợ - Ảnh 1.

Tâm sự của cô gái ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo hội chị em.

Câu chuyện của cô gái này nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Yêu năm hơn một năm trời, cùng trải qua biết bao sóng gió bởi yêu xa, một người ở Việt Nam còn một người ở Nhật Bản, vẫn đang hạnh phúc, thế mà chỉ sau 1 lần hờn dỗi, 10 ngày sau anh chàng vội vàng đi lấy vợ.

Cô gái cay đắng viết: "Em đau quá các mẹ à, em không nghĩ họ lại cưới nhau nhanh đến vậy. Anh ta mới bỏ em có hơn chục ngày thôi mà. Anh ta làm em sốc hết lần này đến lần khác. Thật sự là em không tin, không tin vào những gì mình đang thấy và trải qua.

Mới đây thôi, anh vẫn nói, vợ à, chỉ cần đợi thời gian nữa thôi, chúng ta về một nhà, anh sẽ làm cho vợ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Ừ, giờ em thấm cái hạnh phúc nhất mà anh dành cho em rồi. Có 3 ngày mà anh thay đổi, 11 ngày anh đăng ảnh cưới với cô gái khác"...

Yêu nhau sắp cưới đến nơi, mới giận hờn hơn chục ngày, cô gái đã bị người yêu bỏ rơi để đi lấy vợ - Ảnh 2.

Dòng tin nhắn cuối cùng cô gái gửi đến "người yêu cũ"

Kèm theo dòng tâm sự là bức ảnh chụp lại tin nhắn của cô gái với "nhân vật chính" trong câu chuyện nói trên. Cô gái bàng hoàng khi nhận ra mình là người bị phản bội nhưng không tránh khỏi cú sốc lớn khi mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Được biết, chỉ trước khi công khai ảnh cưới với vợ vài ngày, nam thanh niên này vẫn ngọt ngào tình cảm với người yêu. Thậm chí còn được cô gái mua cho nội y, từng lọ sữa tắm, từng đồng tiền ăn... còn hứa hẹn cuối tuần sẽ về nhà bạn gái chơi..v..v.. Vậy mà đùng một cái, đăng ảnh cưới, chặn Facebook người yêu và coi nhau như chưa hề tồn tại. Điều ấy khiến cô gái thực sự choáng váng và bất ngờ.

Nỗi lòng của cô gái nhanh chóng tạo ra sự bàn tán sôi nổi trên diễn đàn mạng. Chỉ sau vài giờ đăng tải, câu chuyện của cô gái có nickname S.S chia sẻ đã nhận được hàng nghìn lượt quan tâm của dân mạng cùng hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người đồng cảm với cô gái xinh đẹp và bày tỏ bức xúc trước sự thay lòng quá chóng vánh của người bạn trai nói trên.

"Đúng là người nào cho đi nhiều hơn, hy vọng nhiều hơn thì sẽ là người tổn thương nhiều hơn. Nếu theo như câu chuyện bạn kể thì trong chuyện này, anh ta hoàn toàn sai rồi. Mình cũng chẳng biết khuyên bạn sao, biết bạn sẽ rất đau và khó để quên đi nhưng bạn cố gắng suy nghĩ lạc quan, cứ khóc cứ buồn cứ hận.... Nhưng sau đó hãy tự tin và sống thật hạnh phúc bạn nhé. Đó là cách đáp trả thông minh nhất! Cố gắng lên. Thương bạn"; "Đúng là loại đàn ông Sở Khanh, định bắt cá hai tay đây mà. Khổ thân em bị lợi dụng thời gian dài mà không biết. Em cứ làm rùm beng lên, tung hê mọi chuyện lên xem khi mọi chuyện vỡ lở anh ta còn mặt mũi mà cưới với xin được không? Sống quá lỗi".

Chia sẻ với chủ nhân câu chuyện trên, S.S tâm sự: "Mình thực sự không muốn đăng lên mạng xã hội hay "vạch áo cho người xem lưng", nhưng đến đường cùng rồi, mình quá đau khổ. Mình yêu anh ấy hơn một năm. Trước đó mình ở Nhật làm việc còn anh ấy ở Việt Nam.

Dù xa xôi nhưng mình cố gắng làm việc không nghỉ để có tiền lo cho tương lai hai đứa, một năm mình về Việt Nam 3 lần để thăm anh ấy và gia đình. Tình cảm này là thật, mình hy sinh mọi thứ chẳng tính toán gì. Cả hai gia đình đã biết hai đứa và chuẩn bị lên lịch gặp nhau, nói chuyện người lớn cho hai đứa kết hôn, vậy mà..."

Yêu nhau sắp cưới đến nơi, mới giận hờn hơn chục ngày, cô gái đã bị người yêu bỏ rơi để đi lấy vợ - Ảnh 3.

Bức ảnh cô gái chụp cùng người yêu ngày còn mặn nồng. Cô gái chia sẻ: "Mình vẫn còn giữ tất cả video và ảnh, mình không nỡ xóa một cái nào. Mình vẫn chưa thể tin đây là sự thật"

Không nén nổi xúc động xen lẫn nỗi uất nghẹn của người con gái bị phản bội, S.S nghẹn ngào: "Mình chăm chút cho anh mọi thứ. Mình không muốn kể công vì có kể cũng chẳng bao giờ hết được tình cảm mình đã từng dành cho anh ấy. Lúc yêu anh ấy không hề như vậy. Bọn mình yêu xa nhưng rất hạnh phúc. Từ Facebook đến thẻ ngân hàng, mình đều biết mật khẩu, mình không biết hai người họ yêu nhau như thế nào, nhắn tin cho nhau bằng gì. Đến giờ mình vẫn không thể tin được mọi chuyện".

Yêu nhau sắp cưới đến nơi, mới giận hờn hơn chục ngày, cô gái đã bị người yêu bỏ rơi để đi lấy vợ - Ảnh 4.

Khi biết sự thật, cô gái nhắn tin gặng hỏi gia đình người yêu, nhưng tất cả đều không có câu trả lời.

Cũng theo cô gái, anh người yêu của cô sinh năm 1986, đã từng có một con gái riêng. Mặc dù vậy, cô vẫn quyết tâm yêu mà không bao giờ suy nghĩ về hoàn cảnh, để rồi chính mình bị lừa đau đớn: "Lúc trước khi tìm hiểu anh, anh có nói anh chưa kết hôn, con riêng là do một thời trẻ bồng bột, nhưng người phụ nữ kia đã bỏ đi, để con lại cho anh nuôi. Mình nghe thế càng cảm động và thương anh hơn.

Khi sự việc trên xảy ra, mình có gọi điện thoại nói chuyện với gia đình anh ấy, nhưng mọi người im lặng hoặc nói là không biết... .

Câu chuyện kết thúc với sự đau khổ, bẽ bàng, nỗi buồn xen lẫn cả niềm uất hận của cô gái. Nhưng tình yêu hơn một năm qua giờ đã kết thúc, tất cả chỉ còn là kỷ niệm và bài học nữa thôi. Chúng tôi cũng đã liên lạc với người bạn trai bị tố bội bạc, nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Chia sẻ