Cô gái sau 3 lần suýt gặp "Tử thần" quyết định đi thăm cả 7 kỳ quan Thế giới

Vân Anh,
Chia sẻ

May mắn 3 lần thoát chết thần kỳ cô gái người Mỹ quyết định phải trân trọng cuộc sống của mình bằng cách đi thăm 7 kỳ quan mới của thế giới để thỏa niềm mơ ước, đề phòng một ngày nào đó lại gặp chuyện không lành.

Thoát chết thần kỳ sau 3 lần suýt gặp "Tử thần"

Tháng 11/2014, cô gái Megan Sullivan người Mỹ, 31 tuổi, gặp tai nạn khi đang leo núi tại Công viên Quốc gia Yosemite. Cô và bạn đã không leo theo lộ trình quen thuộc từ trước mà quyết định leo núi theo một đường mới hoàn toàn. Chính vì không có kinh nghiệm với lộ trình mới nên Sullivan đã bị ngã từ vách đá cao hơn 15 mét. Sullivan ngay lập tức được đưa tới bệnh viện để được các bác sĩ chăm sóc. Nhưng thật may mắn, cú ngã từ độ cao 15 mét chỉ để lại vết bầm lớn trên người cô, chứ không gây ra các vết thương nguy hiểm và cô đã có thể đi lại chỉ 3 ngày sau đó.

Ba lần thoát chết thần kỳ, cô gái quyết tâm đi thăm 7 kỳ quan mới của thế giới_1

 Sau khi bị ngã khỏi chiếc Vespa trong một tai nạn suýt chết, Sullivan được chẩn đoán bị ung thư da sau khi tìm thấy một khối u trên da đầu của cô

Ba lần thoát chết thần kỳ, cô gái quyết tâm đi thăm 7 kỳ quan mới của thế giới _2
 Sullivan cho biết cô đã ngã mạnh như thế nào trên một ngọn núi ở Công viên Quốc gia Yosemite vào tháng 11/2014 trong khi cô đang cố gắng leo núi đá. 

1 tuần sau, Sullivan lại có một trải nghiệm cận kề cái chết khi bị một chiếc xe ô tô đâm phải trong lúc đang đi xe máy. Rất may mắn là cô đã kịp nhảy ra khỏi xe và chứng kiến cảnh chiếc xe Vespa cô vừa đi vỡ nát trước cú đâm đó. Và cũng như lần trước, Sullivan chỉ bị bầm tím chứ không gặp tổn thương gì quá nghiêm trọng.
 
Nhưng chỉ một tuần sau đó, Sullivan lại đối mặt với một nguy hiểm khác, mang tên bệnh tật: bệnh ung thư da. 3 ngày sau tai nạn, Sullivan đã đến bệnh viện kiểm tra vì thấy có một cục u màu đỏ trên da đầu. Các bác sĩ đã kiểm tra và cho cô biết đó là một khối u ác tính. Sullivan đã thực hiện phẫu thuật để loại bỏ khối u này.
 
Sau những lần thoát chết thần kỳ khiến Sullivan thấy quý trọng cuộc sống của mình hơn. Ảnh chụp tại Taj Mahal
 
Gặp "tình yêu sét đánh" và quyết thực hiện ước mơ du lịch vòng quanh thế giới

Và Sullivan đã quyết định thực hiện ước mơ được đi du lịch vòng quanh thế giới của mình cùng với người bạn trai mới quen được 2 tuần - Chris McNamara. McNamara quen Sullivan sau vụ tai nạn leo núi. Anh đưa cô đi ăn tối để cô rũ bỏ tâm trạng tồi tệ của ngày hôm ấy. Đó là tình yêu sét đánh và cả hai tiến đến hẹn hò chỉ sau 2 tuần.
 
Cô quyết định sẽ thực hiện ước mơ đi du lịch để không phải nuối tiếc về sau.
 
Anh đã hỏi cô muốn làm điều gì nhất khi cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 10 năm ngoài. Sullivan đã trả lời rằng cô muốn đi du lịch, thăm quan 7 kỳ quan thế giới. Cô chia sẻ: “Tôi luôn muốn đi thăm quan 7 kỳ quan thế giới, thậm chí tôi đã lên kế hoạch du lịch nhưng rồi lại có quá nhiều điều phát sinh. Khi tôi có một công việc mới và bị cuốn vào nó, tôi đã phải hoãn kế hoạch du lịch của mình lại, rồi mọi chuyện cứ liên tục xảy đến.”
 
Sullivan đã quyết định đi du lịch vùng với Chris dù cô luôn nghĩ rằng việc đó thật buồn cười. Họ mới quen nhau chỉ hai tuần và họ quyết định đi du lịch hành trình 48000 km cùng nhau thăm 7 kỳ quan tại châu Âu, châu Á và châu Mỹ chỉ trong 13 ngày. Trong 13 ngày này, cả hai đến tượng Đấng Cứu Thế ở Brazil, Chichen Itza ở Mexico, Thành phố Petra ở Jordan, Machu Picchu ở Peru, Đấu trường La Mã ở Italy, đền Taj Mahal ở Ấn Độ và Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc.
 
Cô đi du lịch cùng bạn trai Chris, người cô mới chỉ quen hai tuần. Ảnh chụp tại Vạn Lý Trường Thành, Trung Quốc.
 
Gặp khó khăn về thời gian và hạn chế về tài chính, cặp đôi tiết kiệm tiền du lịch bằng cách bay đêm. Họ ngủ trên máy bay để tiết kiệm tiền khách sạn. Chi phí cho chuyến đi là 3000 bảng (khoảng 100 triệu) mỗi người. Đến bây giờ, cặp đôi vẫn đang tiếp tục đi du lịch. Họ sẽ đến Amsterdam, Istanbul và Rome trong những ngày cuối cùng.
 
Hành trình của Sullivan và Chris kéo dài 13 ngày, đi qua nhiều quốc gia.
 
3 lần đối mặt với "Tử thần" và may mắn thoát chết thần kỳ đã nhắc nhở Megan Sullivan phải nắm lấy cuộc sống của mình, trân trọng từng khoảnh khắc được sống. Cô quyết định đi thăm bảy kỳ quan mới của thế giới để thỏa niềm mơ ước, đề phòng một ngày nào đó lại gặp chuyện chẳng lành. 

Bởi vì cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không thể lường trước được điều gì, hãy cứ sống trọn vẹn với ước mơ của mình! 
 
Theo Dailymail
Chia sẻ