Cô gái ngồi im 14 phút, tay không nhúc nhích vẫn làm đúng 100 câu hỏi: Lật tẩy đường dây gian lận thi cử như phim
Biểu hiện bất thường trong phòng thi của cô gái đã lập tức lọt vào "tầm ngắm".
Một vụ gian lận thi cử đặc biệt vừa bị phanh phui tại Thạch Gia Trang (Trung Quốc) đang khiến dư luận nước này dậy sóng. Theo đó, một nữ thí sinh đã hoàn thành 100 câu hỏi lý tại kỳ thi lý thuyết lấy bằng lái xe C2 trong vỏn vẹn 14 phút với tỷ lệ chính xác 100%. Thế nhưng hành động bất thường của cô tại phòng thi đã nhanh chóng bị phát hiện và phơi bày sự thật đằng sau một đường dây gian lận quy mô lớn.
Màn kịch 14 phút và dấu hiệu bất thường
Theo những gì camera ghi lại tại trung tâm lái xe ở Thạch Gia Trang – nơi cô gái trẻ họ Vu – nhân vật chính trong vụ việc tham gia thi lý thuyết, kể từ khi bắt đầu thời gian làm bài, cô gái này ngồi hết sức ngay ngắn, mắt dán vào màn hình một cách đầy chăm chú, tuy nhiên, bàn tay phải đặt trên chuột của cô lại gần như không hề di chuyển. Chỉ trong 14 phút, cô hoàn thành 100 câu hỏi của bài thi lý thuyết bằng lái xe C2 với kết quả toàn bộ đúng. Tốc độ và độ chính xác này khiến các giám thị không khỏi nghi ngờ, đặc biệt trong một môi trường được trang bị hệ thống giám sát chặt chẽ, từ camera nhận diện khuôn mặt đến đồng phục chống gian lận.
Sự bất thường này khiến nhân viên coi thi chú ý và Vu đã ngay lập tức bị mời ra ngoài làm việc.

Camera ghi lại hành động bất thường của Vu trong phòng thi lý thuyết
Khi bị thẩm vấn, Vu thừa nhận trình độ học vấn hạn chế, các quy định giao thông và nguyên lý cơ khí đối với cô giống như "sách trời". Năm 2024, thông qua nền tảng video ngắn, cô tìm đến một huấn luyện viên lái xe họ Hầu, người tự xưng là "chuyên gia ô tô" trên MXH. Hầu cam kết sẽ giúp Vu "đậu 100%" với chi phí ban đầu là hơn 3.000 tệ (khoảng 10 triệu đồng) cho khóa học lái xe C2. Sau đó, anh ta tiếp tục chào mời "dịch vụ đèn xanh" với giá 2.000 tệ (khoảng 7 triệu đồng) mỗi môn, hoặc 8.000 tệ (khoảng 29 triệu đồng) cho cả bốn môn.
Ban đầu, Vu chọn ngay gói 3.000 tệ, tuy nhiên "dịch vụ" cô nhận được chỉ là một bộ 200 câu hỏi được quảng cáo là "tinh hoa" từ ngân hàng 2.000 câu hỏi lý thuyết. Biết rằng mình không thể nhớ nổi, Vu tiếp tục than thở. Thấy cô tuyệt vọng, Hầu đưa ra "giải pháp cao cấp" với giá thêm 8.000 tệ, bao gồm hai lựa chọn: sử dụng thiết bị rung siêu nhỏ để nhận gợi ý đáp án hoặc gói "hoàng đế" - dịch vụ "điều khiển từ xa" mà thí sinh chỉ cần ngồi vào vị trí, đặt tay lên chuột và giả vờ làm bài. Vu chọn phương án thứ hai, được huấn luyện kỹ lưỡng để "diễn" sao cho không bị camera giám sát phát hiện. Tổng cộng, cô đã chi gần 20.000 nhân dân tệ (khoảng 72 triệu đồng) cho con đường "tắt" này.
"Tổ chức thi hộ" công nghệ cao hoạt động ra sao?
Trong 2 lựa chọn, một là đeo thiết bị rung siêu nhỏ giúp chỉ đáp án, hai là gói "hoàng đế" thi hộ hoàn toàn từ xa, Vu chọn phương án thứ hai vì sợ lộ. Cô chỉ cần vào phòng thi, đặt tay lên chuột, giả vờ làm bài, mọi thứ còn lại đã có một "cao thủ" giấu mặt lo. Vậy ai là người thực sự điều khiển chuột của Vu? Và làm sao họ can thiệp được vào máy tính trong một hệ thống thi lái xe vốn sử dụng mạng nội bộ độc lập với Internet, lại được bảo vệ bằng nhiều lớp an ninh?
Câu trả lời là có "nội gián" trong phòng thi.
Qua điều tra, công an phát hiện người đứng đầu trung tâm sát hạch lái xe chính là kẻ chủ mưu của đường dây này. Người này không chỉ cấu kết với kỹ thuật viên quản lý mạng, mà còn trực tiếp thiết lập hệ thống mạng riêng trong góc khuất phòng thi, nối ngầm mạng nội bộ ra ngoài.
Họ bí mật lắp đặt các đường dây mạng riêng, sử dụng thiết bị đặc biệt để can thiệp vào tín hiệu mạng nội bộ và vô hiệu hóa các cơ chế kiểm tra an ninh. Nhờ đó, đường dây gian lận thiết lập được một "kênh xanh" cho phép điều khiển từ xa. Trong quá trình thi, một camera siêu nhỏ được cài đặt hoặc mang vào phòng thi sẽ ghi lại câu hỏi trên màn hình máy tính của thí sinh, truyền trực tiếp đến đội ngũ "giải đề" ở nơi khác. Nhóm này nhanh chóng chọn đáp án đúng, sau đó kỹ thuật viên điều khiển chuột từ xa để hoàn thành bài thi. Thí sinh như Vu chỉ cần đóng vai "con rối", giả vờ tập trung vào màn hình.

Vu đã chi tổng tộng 20.000 tệ (khoảng 72 triệu) vào "lối tắt" này
Toàn bộ quá trình như một vở diễn đã dàn dựng kỹ lưỡng: có diễn viên chính (thí sinh), đạo diễn (huấn luyện viên Hầu), kỹ thuật viên (kẻ điều khiển chuột), giám sát hiện trường (nội gián), và cả đội ngũ giải đề ở phía sau. Một dây chuyền gian lận hoạt động trơn tru như công ty.
Đường dây gian lận tinh vi với câu trúc phân tầng như doanh nghiệp
Cảnh sát phát hiện đường dây này hoạt động như một tổ chức tội phạm chuyên nghiệp, với cơ cấu phân cấp rõ ràng:
- Đứng đầu là nhân viên trung tâm thi và quản trị viên mạng họ Lưu, chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề kỹ thuật và đảm bảo hệ thống gian lận hoạt động trơn tru.
- Tầng giữa là các "nhà tổ chức" như một người họ Phùng, chuyên phụ trách gom khách, kết nối thiết bị, lo thủ tục hậu cần, điều phối các bên.
- Tầng dưới là những "nhân viên kinh doanh" như Hầu, tung chiêu trò quảng cáo trên MXH, khai thác tâm lý muốn đi đường tắt của người học, chiêu dụ họ.
- Tầng kỹ thuật là nhóm "giải đề đề" và đội vận hành thiết bị.
- Tầng thấp nhất là các thí sinh như Vu, sẵn sàng chi tiền để mua "dịch vụ".
Mỗi mắt xích trong đường dây đều được thiết kế cẩn thận để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Họ biến việc gian lận thành một "dây chuyền sản xuất", trong đó thí sinh chỉ là "sản phẩm" được "xử lý" để qua bài thi.

Theo điều tra, đường dây này hoạt động hết sức tinh vi
Sai một ly, đi một dặm
Vụ việc bại lộ khi cảnh sát kiểm tra điện thoại của Vu và phát hiện lịch sử trò chuyện cùng các giao dịch chuyển khoản lớn với Hầu. Từ đây, họ lần theo dấu vết, kéo cả Phùng và các thành viên khác trong đường dây ra ánh sáng. Một số thiết bị gian lận không được tiêu hủy triệt để, cùng với hồ sơ mua sắm bất thường của Lưu, đã trở thành bằng chứng then chốt giúp cảnh sát xác định sự hiện diện của "nội gián". Cuối cùng, toàn bộ đường dây, gồm hơn chục người, bị triệt phá và chuyển giao cho cơ quan công tố.
Trên thực tế, chuyện gian lận thi cử bằng công nghệ cao không mới. Vụ gian lận ở Thạch Gia Trang không phải trường hợp đầu tiên. Năm 2019, một vụ điều khiển máy tính từ xa trong kỳ thi công chức đã bị phát hiện. Năm 2020, một giáo viên giám thị họ Trần ở kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc nhận hối lộ hơn 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng) để hỗ trợ gian lận, nhưng bị bắt ngay tại khách sạn nơi đồng bọn giải đề. Trần bị kết án 4 năm tù vì làm lộ đề thi tuyệt mật.
Những vụ việc này là lời cảnh báo rằng bất kỳ hành vi gian lận nào, dù trong kỳ thi nào, cũng phải trả giá trước pháp luật. Thi bằng lái xe có thể không nghiêm trọng như thi đại học, nhưng việc gian lận lý thuyết cho thấy sự thiếu trách nhiệm với an toàn giao thông. Một người không nắm vững luật lệ, liệu có thể đảm bảo an toàn khi cầm lái?
Vu đã mất gần 20.000 tệ, cuối cùng không những không có bằng lái mà còn đối mặt với hậu quả pháp lý. Trong khi đó, nhiều người khác, dù học vấn không cao, vẫn vượt qua kỳ thi bằng sự nỗ lực chân chính. Bằng lái xe chỉ là bước khởi đầu; điều quan trọng hơn là ý thức trách nhiệm và kỹ năng lái xe an toàn - những thứ không thể mua được bằng tiền.
Pháp luật không tha thứ cho những ai xem thường quy tắc, dùng tiền đổi lấy sự liều lĩnh. Cuộc sống không có đường tắt thực sự. Những kẻ tìm cách gian lận có thể đạt được lợi ích nhất thời, nhưng cái giá phải trả, từ tiền bạc đến danh dự, luôn đắt hơn những gì họ tưởng. Hãy học cách bước đi vững chãi, bởi chỉ có nỗ lực thực sự mới mang lại giá trị bền vững.
Theo Sohu