Cô gái mù gốc Việt giấu cha thi "Vua đầu bếp"

Trangmory,
Chia sẻ

Christine Hà hài hước chia sẻ với tờ New York Post trước trận chung kết Vua đầu bếp (Master Chef) rằng mình biết giữ bí mật nên cha cô không biết con gái tham gia cuộc thi .

Christine Hà, được biết đến như 1 cô gái mù tài năng trong chương trình Vua đầu bếp (Master Chef). Cô đã vượt qua các vị giám khảo khó tính trong chương trình để lần lượt lọt vào các vòng trong.

Cô gái gốc Việt đã đánh bại 16 thí sinh để tiến thẳng vào đêm chung kết. Và đối thủ cuối cùng của Hà là anh Joshua Marks đến từ Mississippi. Trong đêm chung kết, Hà và Marks sẽ phải chuẩn bị 3 món ăn để 3 vị giám khảo khó tính Gordon Ramsay, Joe Bastianich và đầu bếp Graham Elliott đánh giá.

Cô gái mù gốc Việt giấu cha thi
Christine Hà (thứ hai từ trái sang) bước vào thử thách vòng đấu vớt

Hà, cử nhân Đại học Texas ở Houston, với nụ cười của một người chiến thắng, hài hước chia sẻ với phóng viên New York Post: “Tôi rất biết giữ bí mật. Cha tôi thậm chí không biết tôi tham dự chương trình này”.

Thật dễ hiểu khi cô gái mù đầy bản lĩnh sẽ giành được giải nhất Master Chef  với thưởng 250.000 đô tiền mặt, 1 quyển sách nấu ăn và 1 cúp Master Chef danh giá. Hay cho dù cô ấy không đánh bại được đối thủ của mình thì hình ảnh đẹp về cô gái mù gốc Việt sẽ mãi in dấu trong tâm trí người hâm mộ.

Cô gái mù gốc Việt giấu cha thi
Christine Hà (đứng giữa) cùng đồng đội trong 1 phần thi

Cô gái 33 tuổi đã chứng minh độ nóng của cái tên Christine Hà với hơn 12.000 người theo dõi trên Facebook và 18.000 người trên Twitter. Hà vẫn có thể biết được các con số này nhờ iPhone đọc cho cô nghe.

Trong quá trình ghi hình trong 2 tháng qua, Hà đã khá chuyên nghiệp trong mô hình nhà bếp tại trường quay, bất chấp khó khăn về không gian, các nút bấm trên bếp, hay hướng ánh sáng. Mọi thứ đều khác xa với những vị trí thân quen trong nhà bếp của cô.

Thời gian này cô phải xa chồng, John khá lâu vì Hà cùng các đối thủ phải quay phim 6 ngày một tuần, chỉ được 1 ngày nghỉ để giặt đồ và nghỉ ngơi.

Hà vui vẻ chia sẻ: "Chúng tôi không được phép nói chuyện với bạn bè hay về thăm gia đình cũng như không được vào Internet. Tôi cũng quá bận rộn để cảm thấy cô đơn".

Cô gái mù gốc Việt giấu cha thi
Christine Hà khá thân thiết với mọi người

Trở nên gần gũi với các đầu bếp khác là 1 cách tốt nhất trong tình huống này, và Hà vẫn giữ liên lạc với một số người từng là đối thủ của cô trong những vòng thi trước.

Nhìn lại mấy tuần trải qua cuộc thi MasterChef, Hà cho biết thách thức lớn nhất là khi cô thực hiện món bánh táo.

"Tôi không phải là một thợ làm bánh. Tôi nhớ là đã tự cười nhạo bản thân mình và nghĩ rằng lớp vỏ bánh ấy trông thật khủng khiếp. Tôi hỏi Cindy, người trợ giúp cho tôi, để có thể cắt lớp vỏ cho vừa độ dày. Đó là một sự chắp vá xấu xí".

"Từ đó, tôi bắt đầu suy nghĩ rằng mình không nên đoán những gì ban giám khảo muốn ăn, mà phải làm theo những gì tôi muốn được thưởng thức. Vì họ đã ăn những món ăn ngon nhất thế giới nên tôi bắt đầu nghĩ tới thế mạnh của mình. Tôi là 1 bà nội trợ đang bị mắc kẹt bởi những món ẩm thực Đông Nam Á, và tôi đang gặp những thách thức đầy bí ẩn".

Chia sẻ