Cô gái được dẫn vào lễ đường bởi người đàn ông mang trái tim của cha mình

,
Chia sẻ

Dù không còn cha, thế nhưng, Jeni Stepien vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được người đàn ông mà cha mình hiến tim 10 năm trước đưa vào sảnh đường nhà thờ trong lễ cưới.

Trưởng thành và kết hôn là niềm hạnh phúc mà bao cô gái trẻ đều mong chờ. Nhưng niềm vui đó sẽ trọn vẹn hơn nếu được cha của mình khoác tay đưa vào lễ đường thành hôn. Đi theo con suốt chặng đường dài còn thơ bé cho đến khi trưởng thành, chẳng có ai thương và hiểu con hơn cha mẹ.

Và rồi, khi tiễn con những bước cuối cùng trước khi có một cuộc sống gia đình mới, chỉ có người cha mới đủ yêu thương, nhưng cũng kiên cường để tạm biệt cô con gái bé bỏng của mình.

 - Ảnh 1.
|Hạnh phúc của Jeni khi có mặt cả 2 người cha trong lễ thành hôn của mình.

Nhưng có những cô gái không được may mắn khi người cha đã không may qua đời trước khi kịp nhìn thấy cô công chúa của mình hạnh phúc trong vòng tay của một người đàn ông khác. Jeni Stepien cũng vậy, cô đã không thể cùng cha mình là, Michael Stepien đồng hành trong lễ thành hôn.

Năm 2006, Michael Stepien bị bắn chết trong khi trên đường từ chỗ làm về nhà. Nhưng điều đó cũng không ngăn cản ông tham dự lễ cưới của con mình bởi vì Jeni đã mời người đàn ông được cha mình hiến tim để đi cùng cô dọc lễ đường tới bục thành hôn. Đó quả là điều đáng nhớ và khoảnh khắc xúc động nhất trong lễ cưới của cô gái trẻ này.

 - Ảnh 2.
Ông Arthus Thomas khoác tay Jeni tiến vào sảnh đường nhà thờ.

Nhớ lại 10 năm về trước, Arthur Thomas lúc đó đã gần như không còn cơ hội sống sót khi trái tim của ông gần như không còn đập được nữa. Nhưng phép màu đã xảy ra khi trái tim của Michael đã cứu mạng sống của Thomas. Bao năm trôi qua, Thomas vẫn giữ liên lạc với gia đình Michael và liên tục hỏi thăm, gọi điện. Khi Jeni gửi tới một lá thư với lời ngỏ ý mời ông đi cùng cô nốt chặng đường còn lại trong lễ cưới, ông cảm thấy rất tự hào và xúc động.

"Còn điều gì tuyệt vời hơn được khoác tay cô con gái của ân nhân đã hiến tim để cứu mạng sống của mình trong lễ thành hôn. Tôi không thể tưởng tượng được có điều gì trân trọng và đáng quý hơn thế".

 - Ảnh 3.
Cô gái đầy hạnh phúc và rạng rỡ trong ngày cưới của mình.

Chia sẻ trên trang Facebook của mình, cô gái đã không nén được xúc động: "đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của tôi. Dù cha tôi đã không còn nhưng trái tim của ông vẫn còn đó và đang đập trong lồng ngực trái tim người cha thứ 2 mà tôi cũng hết sức yêu quý".

Cả căn phòng như ngập tràn trong niềm hạnh phúc và xúc động không phải chỉ từ phía cô dâu, chú rể hay ông Thomas. Tất cả những người đi dự lễ thành hôn đó đều thấy cay cay nơi khóe mặt và vui mừng cho cô dâu khi đã có một lễ cưới trọn vẹn mà ở đó, cả 2 người cha đã cùng sánh bước với cô trong chặng đường tới với cuộc sống mới đầy hạnh phúc trong suốt phần còn lại cuộc đời.

 - Ảnh 4.

Theo Kenh14/Trí thức trẻ

Chia sẻ